Ông nội từ quê vào TPHCM, đưa cháu đi học rồi mất tích và sự thật bất ngờ

Mộc Khải

(Dân trí) - Vài ngày sau khi đăng tin tìm người đồng thời tìm kiếm khắp TPHCM, anh Dân nhận tin bố ruột của anh - người đàn ông đưa cháu đi học rồi mất tích - đang có mặt tại tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Đăng Dân (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết chiều 10/2, anh đã tìm được bố ruột của mình là ông Trần Vệ (66 tuổi, quê Quảng Bình) - người được đăng tin "mất tích" từ hôm 7/2.

Anh Dân cho biết bố anh từ Quảng Bình vào TPHCM chơi cùng các con. Hôm 7/2, ông đạp xe đưa cháu gái đến trường, rồi sau đó mất liên lạc với gia đình.

"Bố tôi mới vào TPHCM thôi, nhưng vì thương cháu, ông muốn đưa cháu đến trường. Trường của con tôi cũng cách nhà chỉ khoảng 1,5km, nhưng bố tôi đưa cháu đến rồi lại không biết đường về", anh Dân kể.

Ông nội từ quê vào TPHCM, đưa cháu đi học rồi mất tích và sự thật bất ngờ - 1

Ông Vệ đưa cháu đi học bằng xe đạp rồi mất tích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không liên lạc được với ông Vệ, gia đình anh Dân hoảng loạn, đăng tin tìm người thân trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, gia đình của anh còn chia ra các hướng, đi tìm bố khắp nơi.

Chiều 10/2, khi tìm ông Trần Vệ ở khu vực TP Thủ Đức (TPHCM), anh Dân nhận được điện thoại từ chú ruột, thông báo ông Vệ đang có mặt tại Bình Thuận. 

"Nhận được tin bố an toàn, tôi rất mừng. Bố tôi nói khi đưa cháu đi học, ông không nhớ đường về nhà, cũng không có điện thoại để liên lạc với gia đình, đi mãi thì tới bến xe. Khi đó, nhớ rằng em ruột sống tại Bình Thuận, ông đã bắt xe khách xuống Bình Thuận để đến nhà em ruột chơi", anh Dân kể lại.

Hiện tại, sức khỏe ông Vệ rất tốt, tinh thần ổn định. Những ngày qua, ông vui vẻ ở nhà em ruột, dành thời gian thăm thú biển Phan Thiết và chưa có kế hoạch về TPHCM. 

"Hiện bố tôi cũng chưa biết sau khi chơi ở Bình Thuận xong thì sẽ về lại TPHCM hay về quê Quảng Bình. Song, biết tin bố an toàn, gia đình tôi đã có thể yên tâm làm việc", anh Dân chia sẻ.