Nữ sinh ở lại TPHCM làm thêm rồi mất tích đã về nhà ở Đồng Nai
(Dân trí) - Gia đình đã đón nữ sinh Lìu Ngọc Hằng tại sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở Đồng Nai trong sáng 9/2.
Ngày 9/2, nữ sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế TPHCM Lìu Ngọc Hằng đã được gia đình đón từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về nhà tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Theo thông tin từ gia đình, nữ sinh này về Việt Nam trên chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc), quá cảnh Hong Kong và sau đó về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h35 sáng cùng ngày. Về lý do Hằng đi Trung Quốc rồi mất tích, phía gia đình cho biết để nữ sinh ổn định tâm lý rồi mới hỏi thăm.
Trước đó, ông Lìu Xướng Mềnh (xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) trình báo cơ quan chức năng tại địa phương và Công an quận 1 (TPHCM) về việc con gái Lìu Ngọc Hằng mất liên lạc nhiều ngày.
Theo thông tin từ gia đình, dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, Hằng báo gia đình ở lại TPHCM làm thêm, kiếm tiền đóng học phí kỳ sau. Những ngày sau đó, gia đình cố gắng liên lạc với Hằng nhưng không ai nghe máy. Nghĩ rằng con bận đi làm, gia đình cũng không nghi ngờ gì.
Tuy nhiên, sau Tết, gia đình lên TPHCM tìm Hằng, nhưng phía quản lý ký túc xá cho biết, nữ sinh viên đã rời khỏi ký túc xá từ ngày 21/1 (22 tháng Chạp) và chưa quay lại. Sau đó, gia đình nhận thông tin từ cơ quan chức năng nữ sinh này đang ở Trung Quốc.