Những dịch vụ chỉ giới siêu giàu mới dám sử dụng

(Dân trí) - Với tiềm lực kinh tế của mình, các đại gia có thể thực hiện bất cứ điều gì mà họ muốn, từ việc thuê thợ... treo những bức tranh giá triệu đô cho đến mua vé máy bay trọn đời.

Tạo ra cái tên của mình có thể thấy được từ bên ngoài không gian

Những người bình thường thì thích in tên mình lên móc khóa hay những chiếc cốc để làm kỷ niệm, những người giàu có thì khắc tên mình lên xe hơi hoặc điện thoại để thể hiện sự đẳng cấp.

Còn với giới siêu giàu họ muốn tên tuổi của mình phải được nhìn thấy không chỉ trên Trái đất mà còn là từ… vũ trụ. Điển hình như hoàng tử của vương quốc Ả Rập Saudi, người đã tạo ra phiên bản khổng lồ của tên mình bằng cách đào một hệ thống dẫn nước trên chính hòn đảo của ông, để những người bên ngoài không gian vẫn có thể quan sát được chúng.

Những dịch vụ chỉ giới siêu giàu mới dám sử dụng - 1

Mua vé máy bay hạng thương gia trọn đời

Ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, các hãng hàng không đã nghĩ ra loại vé trọn đời để phục vụ cho các khách hàng thương gia giàu có với nhu cầu đi lại nhiều. Vào thời điểm đó, giá một chiếc vé trọn đời dao động từ 150.000 USD đến 250.000 USD.

Tuy nhiên cho đến nay, giá một chiếc vé không giới hạn đã cán mốc 3 triệu USD. Nghe có vẻ điên rồ khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua vé máy bay nhưng trong thực tế, hiện có khoảng 66 đại gia lắm tiền nhiều của vẫn đang sử dụng loại vé “triệu đô” này.

Những dịch vụ chỉ giới siêu giàu mới dám sử dụng - 2

Xây phòng cấp cứu tại tư dinh

Người ta vẫn nói: “Sức khỏe là vàng”. Chính vì vậy không ít đại gia sẵn sàng chi đậm để chăm sóc sức khỏe của mình từ việc thuê bác sĩ riêng cho đến sử dụng các liều thuốc đắt tiền. Tuy nhiên, chắc chỉ có những trùm tài phiệt mới đủ tiềm lực tài chính để xây dựng riêng một phòng cấp cứu với đủ trang thiết bị tối tân nhất ngay tại tư gia của mình để đề phòng những trường hợp xấu xảy ra.

Đầu tư cho một phòng cấp cứu như thế này tiêu tốn đến hàng chục triệu USD. Nhưng đó chỉ là con số ban đầu, việc vận hành và bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị tối tân trong căn phòng này cũng sẽ ngốn của các đại gia một khoản kha khá hàng tháng.

Những dịch vụ chỉ giới siêu giàu mới dám sử dụng - 3

Thuê thợ… treo tranh

Sưu tầm các tác phẩm tranh nghệ thuật đắt giá là một trong những thú chơi quen thuộc của tầng lớp thượng lưu. Với việc dám bỏ ra hàng triệu USD chỉ để mua một tác phẩm hội họa thì không lạ gì khi họ chi cả ngàn USD để thuê thợ “treo tranh”.

Đây là những người am hiểu về nghệ thuật sẽ làm một công việc duy nhất là treo những bức tranh quý mà đại gia mua được. Để nhận khoản thù lao hậu hĩnh sau mỗi ngày làm việc, những người thợ treo tranh phải dựa vào thể loại, kích thước và lịch sử của bức họa để lựa chọn vị trí phù hợp nhất trong ngôi nhà để treo chúng lên thật ngay ngắn.

Những dịch vụ chỉ giới siêu giàu mới dám sử dụng - 4

Mua bảo hiểm bắt cóc trẻ em

Vấn nạn bắt cóc trẻ em đang nổi cộm trong xã hội, đặc biệt là đối với những gia đình giàu có. Vì vậy, để phòng trừ trường hợp xấu nhất cho con cái mình, không ít đại gia đã mua bảo hiểm “bắt cóc trẻ em”. Với loại bảo hiểm vào hàng độc nhất thế giới này, các tỷ phú sẽ giảm bớt gánh lo về việc đứa con của mình bị bắt cóc.

Vì khi trường hợp xấu xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ có sẵn một đội đặc nhiệm riêng của mình để tìm phương án giải cứu đứa trẻ. Trong trường hợp nguy hiểm, công ty này cũng sẽ đứng ra trả thay phần tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc đòi. Tuy nhiên để sở hữu tất cả các dịch vụ trên bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền lên tới hàng chục triệu USD.

Những dịch vụ chỉ giới siêu giàu mới dám sử dụng - 5

Sở hữu một phiên bản riêng trên E-bay

Sức mạnh của đồng tiền ảnh hưởng rất lớn đến Internet. Đặc biệt là trên trang mua bán điện tử lớn bậc nhất thế giới Ebay. Tại đây, các tỷ phú có thể tạo ra một phiên bản riêng của mình trong chính trang Ebay với giao diện tùy thích và để bán những món đồ họ có. Đây thường là khu chợ của những món đồ xa xỉ và quý hiếm bậc nhất mà các đại gia trao đổi và mua bán cho nhau.

Những dịch vụ chỉ giới siêu giàu mới dám sử dụng - 6

Hải Phong

Theo The Richest