Những chuyến xe từ quê lên phố "quá tải" đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5

Thảo Trinh

(Dân trí) - Phía sau mỗi chiếc xe ô tô là loạt thùng xốp, bao tải chất đầy các loại thực phẩm từ rau, củ quả cho đến gạo, thịt, gà,... mà những người con xa quê được cha mẹ tiếp tế khi trở lại thành phố.

Hình ảnh những chiếc xe ô tô chất đầy đồ tiếp tế từ quê lên phố sau dịp lễ 30/4 - 1/5 được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Theo đó, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, người dân từ khắp các tỉnh thành bắt đầu rời quê nhà để trở lại thành phố. Ngoài đồ đạc, hành lý cá nhân lỉnh kỉnh, không ít người còn khệ nệ mang theo lương thực, thực phẩm từ quê. 

Những chuyến xe từ quê lên phố quá tải đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - 1

Ngoài cảnh tượng tắc đường thường thấy, hình ảnh ai nấy "tay xách nách mang" hay những chuyến xe "chở cả quê hương" của các gia đình sau mỗi chuyến về quê nghỉ lễ cũng nhận được nhiều sự chú ý (Ảnh: Nano Thanh Chương).

Nhiều cư dân mạng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh cốp xe chất kín đồ ăn, thức uống được gia đình chuẩn bị, sắp xếp cẩn thận trước khi lên thành phố. Một số người còn hài hước cho rằng đã nhìn thấy bóng dáng chính mình ở đó, bởi những hình ảnh khệ nệ xách đồ, chất thực phẩm đầy ắp xe trên rất giống với tình cảnh của hầu hết mọi người sau mỗi lần về quê nghỉ lễ.

Nguyễn Thị Lan (SN 2000, quê ở Thanh Thủy, Phú Thọ) cũng hào hứng khoe ảnh cốp xe ô tô đầy ắp thực phẩm mà bố mẹ tiếp tế cho trước khi trở lại Thủ đô. Lan cho biết, tranh thủ thời gian nghỉ lễ ngắn ngủi, cô về quê từ sáng ngày 30/4 và lên Hà Nội ngay chiều hôm sau. 

Giống như mọi chuyến về quê khác, lần này trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ, Lan cũng được bố mẹ tiếp tế cho loạt đồ ăn "cây nhà lá vườn". Từ những loại thực phẩm "của nhà trồng được" như rau sạch, trái cây,... cho đến món muối vừng, ruốc, thịt gà, thịt vịt, cá,... đều được chuẩn bị tươm tất, đủ đầy. 

Những chuyến xe từ quê lên phố quá tải đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - 2

Cô gái quê Phú Thọ cẩn thận sắp xếp thực phẩm tiếp tế vào cốp xe ô tô trước khi trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Nguyễn Thị Lan).

Những chuyến xe từ quê lên phố quá tải đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - 3

Từ quả trứng, miếng thịt đến mớ rau, quả mít,... đều được phụ huynh gói ghém, chuẩn bị kỹ càng cho con gái mang lên thành phố (Ảnh: Nguyễn Thị Lan).

"Ở quê, bố mẹ mình trồng được cả vườn rau đủ loại nên lúc nào cũng để phần cho con gái một góc nhỏ, mỗi lần về lại mang đi. Bình thường về nhà, nếu đi xe máy thì mình được bố mẹ tiếp tế cho cả một bao tải to, chằng kín phía sau, chừng 15 - 20kg. Còn đi ô tô thì cốp trống chỗ nào là thực phẩm chất kín chỗ đó. Nhà mình còn trồng được lúa nữa nên mỗi tháng một lần, mình lại mang gạo lên Thủ đô", Lan chia sẻ.

Giống như cô gái quê Phú Thọ, chị Phương Phương cũng vừa tranh thủ về thăm quê nhà ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chị cho biết, vì nhà ở gần biển nên mỗi lần về quê đều được bố mẹ tiếp tế cho hàng loạt thực phẩm tươi ngon, đầy ắp các loại hải sản như tôm, cua, cá, sò, ốc, mực,... 

"Lần nào về quê, bố mẹ cũng chuẩn bị cho mình đầy một cốp xe, có khi không còn chỗ nữa phải để lên cả ghế ngồi phía trước. Rau củ quả thì hai bên nội ngoại trồng được, hái cho mình rất nhiều. Còn hải sản gần lúc mình đi, bố mẹ mới mua để đảm bảo độ tươi ngon", chị Phương nói.

Những chuyến xe từ quê lên phố quá tải đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - 4

Chuyến xe "chở cả quê hương" với những túi trứng, hộp cá,... đầy ắp được bố mẹ tiếp tế sau kỳ nghỉ lễ của gia đình chị Phương (Ảnh: Phương Phương).

Người phụ nữ này tâm sự, bố mẹ ở quê lúc nào cũng lo lắng cho các con sống xa nhà, khó mua được thực phẩm sạch, an toàn nên có chút rau, chút thịt lại dành dụm, gói ghém cho con cháu mang đi.

Anh Quốc Đạt (sống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) dù bận rộn công việc đến mấy cũng vẫn cố gắng thu xếp thời gian về thăm quê vài tháng một lần. Đặc biệt, vào những dịp nghỉ lễ kéo dài như 30/4 - 1/5 năm nay, anh lựa chọn về quê nhà ở Hải Phòng thay vì đi du lịch để "né" cảnh chen chúc, ngột ngạt.

Sau 3 ngày ở quê, chuyến xe trở lại thành phố của vợ chồng anh Đạt đã đầy ắp thực phẩm tiếp tế, đủ bọc lớn bọc nhỏ, từ miếng thịt sạch, con gà đến mớ rau, bao gạo,... 

"Câu cửa miệng của bố mẹ mình là "trên đấy làm gì có, thiếu lại phải mua". Các cụ bảo đồ ăn ở quê sạch, đảm bảo nguồn gốc mà giá thành lại rẻ nên nhà có gì lại gom hết cho con cháu mang theo. Cứ thế nên mỗi lần về quê là nhà mình lại "bội thu", đủ rau đến thịt, gì cũng có. Bao nhiêu tấm lòng, tình yêu thương con cái của bố mẹ đều chất chứa trong đó nên dù đôi khi chỉ là chục trứng, vài cân gạo hay bó rau cũng khiến mình thấy trân quý và biết ơn", anh giãi bày.

Những chuyến xe từ quê lên phố quá tải đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - 5

Chiếc tủ lạnh đựng đầy ắp thực phẩm mà gia đình tiếp tế từ quê lên phố sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 của gia đình anh Đạt (Ảnh: Quốc Đạt).

Phía dưới bài đăng về hình ảnh những chiếc cốp xe chất đầy đồ tiếp tế của các gia đình từ quê lên phố sau kỳ nghỉ lễ, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận chia sẻ về tình cảnh tương tự của mình.

Bạn Quách Khánh Chi cho hay: "Quê mình ở Lạng Sơn. Mình lấy chồng rồi nên từ Tết đến giờ mới về quê hai lần. Lần nào về cũng được bố mẹ chu cấp lương thực cho đầy đủ như vậy, từ trứng, thịt gà, gạo cho đến hoa quả, tấm bánh, mớ rau,.... Mình ước tính lượng thực phẩm được gia đình tiếp tế cho đợt nghỉ lễ này phải khoảng 50kg".

Những chuyến xe từ quê lên phố quá tải đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 - 6

Phần cốp xe ô tô chứa đầy nải chuối, hoa quả, thực phẩm khô,... mà Khánh Chi được bố mẹ tiếp tế khi về quê nghỉ lễ (Ảnh: Quách Khánh Chi).

Bạn Lê Thương bình luận: "Các cụ hay bảo, con gái cái bòn. Từ lúc đi học cho đến khi lấy chồng, mình vẫn giữ thói quen về quê vào mỗi dịp nghỉ lễ. Và mỗi chuyến xe trở lại Thủ đô đều chất đầy đồ ăn cây nhà lá vườn, mang đậm phong vị quê hương và tình thương của bố mẹ".