Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư

Bích Phương Mộc Khải Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Nhiều người trẻ không ngại vượt đường xa, mưa to để đến dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TPHCM) trong ngày 25/7.

Nghệ sĩ Việt xúc động dự lễ viếng Tổng Bí thư

Ngày 25/7, cùng với nghi thức Quốc tang ở Hà Nội, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TPHCM).

Bên cạnh sự có mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân TPHCM cùng các tỉnh thành phía Nam, nhiều nghệ sĩ cũng tham dự lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và gửi lời tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư - 1

Hoa hậu Thùy Tiên dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25/7 (Ảnh: Hải Long).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ sự xúc động tại lễ viếng Tổng Bí thư. 

"Mặc dù tôi chưa có cơ hội được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi nghĩ những bài học, những câu nói bác để lại sẽ là tấm gương sáng để tôi và giới trẻ noi theo.

Những ngày qua, tôi đọc những câu chuyện về bác và vô cùng xúc động. Cách Tổng Bí thư đối nhân xử thế với mọi người xung quanh cũng mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá, cho thấy hình ảnh về một vị lãnh đạo luôn kiên nhẫn, hiền hòa với mọi người xung quanh", Thùy Tiên chia sẻ.

Hoa hậu Thùy Tiên cũng cho biết cô cảm thấy biết ơn khi được sống trong hòa bình nhờ sự hy sinh của thế hệ ông cha đi trước.

"Tôi mong qua những câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giới trẻ sẽ không ngừng nhắc nhở bản thân phải học tập, rèn luyện, góp phần giúp Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu", hoa hậu sinh năm 1997 nói.

Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư - 2

Ca sĩ Suni Hạ Linh đến tiễn biệt Tổng Bí thư (Ảnh: Nam Anh).

Ca sĩ Suni Hạ Linh đi cùng cha - NSND Ngô Đặng Cường - và đoàn Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới dự lễ viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất. Nữ ca sĩ kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn và tiễn biệt Tổng Bí thư. 

NSND Ngô Đặng Cường cho biết ông mong thế hệ trẻ có thể học hỏi, noi theo tấm gương sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chia sẻ niềm xúc động khi tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Mặc dù Đảng ủy Khối cơ sở của Bộ Văn hóa chưa có dịp gặp trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng chúng tôi đã triển khai học tập, nghiên cứu các tác phẩm của Tổng Bí thư, đặc biệt là cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của bác. Đây là kim chỉ nam cho hoạt động ngành văn hóa, thể thao, du lịch, để vạch ra những chiến lược phát triển ngành.

Các chỉ đạo của Tổng Bí thư liên quan đến lĩnh vực văn hóa đã khơi dậy cho đội ngũ văn nghệ sĩ, sinh viên học sinh tiếp tục tạo ra các tác phẩm mới. Đặc biệt là các tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh", ông Lương Văn Nhiền nói.

Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư - 3

Hoa hậu H'Hen Niê xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu H'Hen Niê cho biết sáng nay cô dự lễ viếng cùng Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TPHCM và đoàn Thành đoàn TPHCM.

Hoa hậu mặc áo Đoàn, có mặt từ sớm, xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô rưng rưng xúc động khi chia sẻ về vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, người dành cả đời cống hiến, lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp nối truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong vai trò là Ủy viên Ban thường trực Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hoa hậu H'Hen Niê cũng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc noi gương Tổng Bí thư, khắc sâu những lời căn dặn của bác.

"Chúng con, thế hệ trẻ, xin được kính tiễn bác", hoa hậu H'Hen Niê bày tỏ.

Nhiều người trẻ vượt hàng trăm km đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

13h, cơn mưa lớn ở TPHCM vừa dứt, trong đoàn người xếp hàng vào trong Hội trường Thống Nhất (quận 1, TPHCM) dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một cậu bé mặc đồng phục tiểu học, đi cùng người bà tóc đã hoa râm.

Cậu bé tên Lê Hùng Phúc (10 tuổi, ở TP Thủ Đức). Dù tuổi còn nhỏ nhưng Phúc cho biết em hay xem các chương trình thời sự và đọc nhiều thông tin về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

"Là một người yêu thích lịch sử, em luôn thầm ngưỡng mộ những đóng góp, cống hiến của bác cho đất nước. Nghe tin bác mất, gia đình em rất buồn, đặc biệt là bà em không kìm được nước mắt mỗi khi xem được tin tức về bác", cậu học trò chia sẻ.

Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư - 4

Em Lê Hùng Phúc và bà từ TP Thủ Đức đến viếng Tổng Bí thư (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Em Lê Hùng Phúc cho biết, khi biết thông tin về lễ viếng Tổng Bí thư tại Hộ trường Thống Nhất, em đã nhờ bà chở xe máy đến đây. "Tuy đường đi có chút khó khăn do bà em đã gần 70 tuổi nhưng hai bà cháu cảm thấy rất ấm lòng khi có cơ hội đến viếng Tổng Bí thư", em Phúc nói.

Đứng trước cổng Hội trường Thống Nhất, bà Lê Thị Thắm (SN 1970, ở Bình Dương) khóc nức nở. Những ngày qua, khi xem tin tức, bà không kìm được nước mắt, mong muốn được một lần đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay, bà cùng con gái và 2 cháu nhỏ (một cháu 12 tuổi và một cháu 6 tuổi) đèo nhau từ Dĩ An (Bình Dương) lên TPHCM, thắp hương cho Tổng Bí thư. 

Đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Thắm nghẹn ngào, bật khóc. Bà nói thêm, dù 2 cháu còn nhỏ tuổi nhưng bà vẫn muốn đưa các cháu đến viếng Tổng Bí thư để các cháu ghi nhớ công ơn của các vị đi trước và bồi đắp tình yêu nước.

Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư - 5

Bé Lê Thị Phương Chi (6 tuổi) được bà ngoại và mẹ đưa đến lễ viếng (Ảnh: Mộc Khải).

Từ Bình Phước, chị Thu Hà (SN 1992) cũng di chuyển hơn 100km để đến TPHCM tham dự lễ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, hôm 22/7, chị Hà đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM) thắp nhang cho Tổng Bí thư.

"Lúc hay tin người dân được vào dự lễ viếng tại Hội trường Thống Nhất, tôi quyết định phải đi. Có nhiều người trẻ cũng giống tôi, dành cho bác sự kính trọng đặc biệt. Từ những người xa lạ, chúng tôi đã kết nối với nhau, hẹn gặp ở nơi tổ chức tang lễ để cùng vào viếng bác", chị Thu Hà nói.

Nhiều người vượt hàng trăm km, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư - 6

Chị Thu Hà rưng rưng nước mắt khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Mộc Khải).

Nhóm bạn đi viếng Tổng Bí thư cùng chị Hà có gần 20 người, mỗi người làm một công việc khác nhau, đến từ những tỉnh thành khác nhau. Dù xa lạ, mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng tất cả đều có chung sự kính trọng, ngưỡng mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh Bùi Văn Hậu (SN 2005) từ Cần Thơ lên TPHCM từ chiều hôm trước, đến 9h sáng 25/7, anh mới đón xe sang Hội trường Thống Nhất, xếp hàng nhiều giờ để được vào trong. 

Anh Lương Trí Hùng (SN 2004) - một thành viên khác trong nhóm - cho biết anh đã ngồi xe khách hơn 3 giờ đồng hồ để đến TPHCM, rồi đi xe ôm đến địa điểm tổ chức lễ viếng. 

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 7h-22h ngày 25/7 và từ 7h-12h30 ngày 26/7. Lễ truy điệu lúc 13h ngày 26/7.

Người dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sẫm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang.

Học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị.

Không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Cá nhân mang theo căn cước công dân, ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ tùy thân khác để quét mã trước khi vào khu vực tang lễ.

Không mang theo túi xách, chỉ mang theo dải băng viếng tang (kích thước: dài 80cm x cao 15cm, màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị. Các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.

Các đoàn viếng tang theo khung giờ nhất định. Trong đó, người dân đến viếng vào khung giờ 13h-22h ngày 25/7 và 7h-12h30 ngày 26/7.