Nhặt được gần 70 triệu đồng, nữ tiểu thương đến công an trình báo
(Dân trí) - Trên đường đi mua thực phẩm về bán lại, bà Hiền nhặt được túi xách bên trong có gần 70 triệu đồng và thuốc chữa bệnh, bà đến công an xã nhờ kiếm người trả lại.
Ngày 15/4, Công an xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã trao trả số tiền gần 70 triệu đồng cho ông Lê Công Hiền, người đã đánh mất tài sản vài ngày trước.
Trước đó, vào khoảng 6h ngày 12/4, bà Đoàn Thị Hiền, trú thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, đã nhặt được một túi xách bị đánh rơi. Bên trong túi có một cuốn sổ tay, thuốc trị bệnh và số tiền gần 70 triệu đồng.

Bà Hiền trả lại túi xách cho ông Hiền (Ảnh: Công an xã Đại Thắng).
Sau khi xác minh, Công an xã Đại Thắng xác định chủ sở hữu của số tài sản trên là ông Lê Công Hiền. Đây là số tiền ông dành dụm để chữa bệnh, không may đánh rơi vào sáng 12/4.
Bà Hiền cho biết, khi đang trên đường đi mua thực phẩm về bán lại, bà phát hiện túi xách của ai bị đánh rơi trên đường. Ngay lập tức, bà mang túi đến Công an xã Đại Thắng trình báo, với mong muốn giúp đỡ người bị đánh rơi tài sản một cách nhanh nhất.
Công an xã Đại Thắng đã ca ngợi hành động của bà Đoàn Thị Hiền, coi đây là một biểu hiện của tinh thần "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất", một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của người Việt Nam, đáng để mọi người học tập và noi theo.