Hành trình đặc biệt của nữ phóng viên trẻ

CTV

(Dân trí) - "Với mình, làm những việc tốt trong khả năng chính là cách để bày tỏ lòng biết ơn với cuộc đời, bởi cuộc đời đã trao cho mình quá nhiều điều may mắn".

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Giang (Giang Châu), phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đồng thời là trưởng nhóm dự án "Thư viện từ những bông hoa". Sau gần hai năm hoạt động, chị Giang Châu cùng các cộng sự đã góp sách xây dựng 20 thư viện trường, mang lại tri thức, niềm hạnh phúc cho hàng nghìn trẻ em vùng cao. 

Con người thay đổi qua những người ta gặp và những cuốn sách ta đọc

Với chị Giang Châu, 5 năm làm chương trình "Việc tử tế" tại VTV không chỉ giúp chị theo đuổi đam mê mà còn là cơ hội để chị gặp gỡ, được truyền cảm hứng bởi các tấm gương người tốt, việc tốt trên cả nước.

Hành trình đặc biệt của nữ phóng viên trẻ - 1

Những nhân vật trong chương trình "Việc tử tế" đã truyền cho chị Giang Châu nguồn cảm hứng mạnh mẽ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhân vật trong một số chương trình "Ngôi nhà từ những bông hoa" là người gây quỹ từ việc bán hoa cúc Tana, sau đó, tôi đã giúp được hai gia đình xây nhà mới, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện ấy là một nguồn cảm hứng lớn để mình bắt đầu hành trình xây dựng thư viện sách từ những bông hoa", chị Giang Châu chia sẻ. 

Thông thường, khi nhắc đến hỗ trợ trẻ em vùng cao, mọi người đều nghĩ tới việc quyên góp các loại nhu yếu phẩm hàng ngày như thức ăn, thuốc men, quần áo cũ… còn chị Giang Châu và nhóm dự án lại chọn sách là món quà mang tới cho các em nhỏ. 

"Tôi nghĩ sách là món quà ý nghĩa cho học sinh vùng cao, giúp các bạn tu dưỡng đạo đức, mở rộng tri thức, có nhận thức mới và hành động tốt đẹp hơn. Bên cạnh việc quyên góp, hỗ trợ những điều kiện sống cơ bản như cái ăn, cái mặc, tôi cho rằng việc nuôi dưỡng ước mơ cho các em cũng là điều quan trọng", chị bộc bạch.

Để góp sách cho 20 thư viện, mang đến cho các em nhỏ vùng cao hàng chục nghìn cuốn sách hay, chị Giang Châu và nhóm dự án đã trải qua khoảng thời gian bán hoa gây quỹ vô cùng khó khăn. Làm việc xuyên đêm, bật khóc vì kiệt sức, vì áp lực.

Hành trình đặc biệt của nữ phóng viên trẻ - 2

Đi làm thiện nguyện không chỉ mang lại cho chị Giang Châu những trải nghiệm ý nghĩa mà còn giúp chị gặp được nhiều người bạn tốt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đều là tay ngang nên thời gian đầu chúng mình gặp khá nhiều khó khăn. Mình là phóng viên, các thành viên khác thì người làm giáo viên, người làm Content Marketing, một số bạn vẫn đang đi học nên hầu như không ai có kinh nghiệm kinh doanh. Ngoài ra, ai cũng có công việc chính, do đó, để tiếp tục dự án, chúng mình phải chăm chỉ, thức khuya dậy sớm nhiều hơn", chị Giang Châu kể.

Vừa theo đuổi đam mê làm phóng viên, vừa gắn bó với các dự án thiện nguyện, chị Giang Châu không ít lần khiến gia đình lo lắng.

"Mẹ hay đùa rằng mình là kiểu "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" vì dành quá nhiều thời gian cho thiện nguyện, trong khi công việc không phải lúc nào cũng mang lại thu nhập dư dả. Nhưng mỗi lần thấy mình xuất hiện trên truyền hình chia sẻ về dự án, mẹ tự hào lắm.

Khi hiểu được những gì mình đang làm, mẹ dần ủng hộ. Bản thân bà là người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và có lẽ mình đã thừa hưởng tính cách ấy từ mẹ. Mọi lo lắng của mẹ cũng chỉ xuất phát từ tình thương", chị Giang Châu chia sẻ thêm.

"Cứ cố gắng hết sức, tin vào điều tốt đẹp thì nó sẽ đến"

"Thư viện từ những bông hoa" là cơ hội để chị Giang Châu lan tỏa thông điệp tích cực về sự cho đi.

"Đôi khi, chúng ta quá bận rộn để quan tâm đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Việc giúp đỡ người khác không cần chờ cơ hội, không cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ một cuốn sách đã có thể cứu rỗi một tâm hồn, thay đổi một cuộc đời", chị Giang Châu tâm sự.

Hành trình đặc biệt của nữ phóng viên trẻ - 3

Từ hành trình đã qua, chị Giang Châu quan niệm, điều quan trọng nhất khi làm thiện nguyện là làm vì đam mê, vì sở thích của chính mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từ những khó khăn ban đầu, càng ngày, dự án "Thư viện từ những bông hoa" càng nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân.

"Điều này giúp chúng tôi giải quyết những vấn đề đang gặp phải, đồng thời khiến nhóm dự án có một niềm tin vững vàng về hành trình mình đang đi. Mọi thứ đang tốt đẹp, chúng tôi không có lý do gì để dừng lại", chị Giang Châu nói và thể hiện sự quyết tâm trên chặng đường sắp tới.

Chị Giang Châu cho biết, trong tương lai, bên cạnh các dự án thiện nguyện, chị sẽ tiếp tục theo đuổi những lý tưởng khác. Chị mong muốn phát triển thêm các dự án như tour du lịch xanh, giúp mọi người tiếp cận với một hình thức du lịch mới, giảm thiểu rác thải và hạn chế tác động tiêu cực đến thiên nhiên.

"Nếu yêu thích điều gì, hãy gắn nó với những hoạt động thiện nguyện", đó là lời khuyên chị Giang Châu dành cho những bạn trẻ muốn tham gia hoặc khởi xướng các dự án cộng đồng tương tự.

Tú Trinh