Người đàn ông phát hiện bàn chải đánh răng nằm trong ruột suốt 52 năm
(Dân trí) - Một người đàn ông 64 tuổi ở Trung Quốc đến bệnh viện vì có cảm giác lạ trong bụng và bàng hoàng phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng đã nằm trong ruột mình suốt 52 năm.
Người đàn ông này họ Yang (64 tuổi), sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Ông kể rằng mình đã nuốt phải bàn chải khi mới 12 tuổi, nhưng vì quá sợ nên không dám nói với bố mẹ.
Ông cho biết khi đó, ông đã nghĩ rằng chiếc bàn chải sẽ tự tiêu biến trong cơ thể theo thời gian. Đáng nói, suốt hàng chục năm qua, ông không hề cảm thấy có điều gì bất thường trong cơ thể cho đến gần đây.
Khi được kiểm tra hệ tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện dị vật bị mắc trong ruột non của ông Yang. Ngay sau đó, ca phẫu thuật nội soi để đưa chiếc bàn chải ra khỏi bụng ông Yang được tiến hành.

Phát hiện bàn chải đánh răng dài 17cm nằm trong ruột của người đàn ông Trung Quốc 64 tuổi (Ảnh: South China Morning Post).
Sau 80 phút, các bác sĩ đã lấy thành công chiếc bàn chải đánh răng dài 17cm ra khỏi bụng người đàn ông. Đây là một trong những dị vật dài nhất được bệnh viện lấy ra khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhân trong 3 năm trở lại đây.
Một bác sĩ họ Zhou (Trung Quốc) cho biết, trong điều kiện bình thường, một chiếc bàn chải mắc trong ruột có thể xoay, chèn ép và đâm thủng các mô bên trong, gây thủng ruột và có thể dẫn đến tử vong.
Ông Yang rơi vào trường hợp may mắn, vì chiếc bàn chải bị mắc ở một góc khuất của ruột và gần như không di chuyển trong suốt nhiều thập kỷ.
Câu chuyện của ông Yang khiến không ít người bất ngờ. Dân mạng cũng nhiều phen xôn xao, bàn tán và bày tỏ nhiều sự thắc mắc về tình huống của ông Yang.
Một người để lại bình luận trên mạng xã hội: "Quá may mắn khi ông ấy sống sót suốt nửa thế kỷ với chiếc bàn chải trong bụng. Sao ông ấy lại nghĩ nó có thể tự tan và làm cách nào ông ấy nuốt trôi được chiếc bàn chải đó?"

Các bác sĩ đã mất 80 phút để thực hiện ca phẫu thuật lấy bàn chải ra khỏi bụng ông Yang (Ảnh: South China Morning Post).
Một tài khoản khác tỏ ra thông cảm với ông Yang: "Những trò nghịch dại thế này, nhất là cách đây hơn nửa thế kỷ, dễ bị bố mẹ đánh đòn lắm, nên ông ấy không dám nói là phải".
Có người còn để lại bình luận hài hước: "Hồi nhỏ tôi chỉ nuốt một hạt dưa hấu mà tưởng mình sắp chết".
Năm ngoái, các bác sĩ ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng từng giúp một phụ nữ lấy ống keo siêu dính dài 15cm, rộng 2,5cm ra khỏi cơ thể. Người phụ nữ cho biết cô nuốt nhầm ống keo và nghĩ hệ tiêu hóa của mình sẽ "xử lý" được.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để tránh những trường hợp nguy hiểm tương tự.











