Trung Quốc: Chàng trai cứu 5 người đuối nước, quỳ xuống xin mẹ tha thứ
(Dân trí) - Một người lính Trung Quốc đã liều mình cứu 5 người khỏi chết đuối, bất chấp bản thân kiệt sức. Câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội nước này, khiến nhiều người cảm phục.
Theo South China Morning Post, sự việc xảy ra hôm 6/6 khi Zhang Wei - một người lính thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - đang trong kỳ nghỉ cùng mẹ.
Khi anh và mẹ dạo chơi bên hồ ở Thương Khâu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện nhiều người vùng vẫy dưới nước.
Tổng cộng có 5 người gặp nạn dưới hồ, gồm một cặp đôi cãi vã rồi nhảy xuống nước, cùng 3 người đàn ông khác lao xuống theo để cứu nhưng cũng lâm nguy. Không do dự, Zhang Wei lập tức lao xuống nước.

Zhang Wei rời bệnh viện sau khi được điều trị (Ảnh: The Paper).
Sau khi đưa được người thứ tư lên bờ, Zhang Wei rơi vào trạng thái kiệt sức. Mẹ anh vì quá lo lắng cho sức khỏe của con trai, đã bật khóc và cầu xin anh dừng lại.
"Tôi đã nói với con đừng cứu thêm ai nữa. Tôi bảo nếu con xuống nước một lần nữa, có thể sẽ mất mạng, nhưng con tôi không nghe", người mẹ kể lại.
Trước khi quay lại hồ lần cuối, Zhang Wei đã quỳ xuống trước mẹ, xin bà tha thứ. Sau khi cứu được người cuối cùng, anh ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
Nhớ lại khoảnh khắc con trai kiệt sức, mẹ Zhang Wei nghẹn ngào: "Con nôn ra rất nhiều nước và không thể nói chuyện. Tôi gọi mà con không trả lời. Nếu con tôi không qua khỏi, gia đình tôi sẽ ra sao?".

Mẹ của Zhang Wei xúc động khi nhớ lại những gì con trai bà đã làm vào ngày xảy ra vụ việc (Ảnh: The Paper).
Sau một ngày điều trị, Zhang Wei bắt đầu hồi phục. Những người được anh cứu đã mang hoa và băng rôn cảm ơn đến tận bệnh viện để bày tỏ lòng biết ơn.
"Là một người lính, đó là điều tôi phải làm. Trong tình huống nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của tôi là phải cứu người. Mỗi lần bơi ra, tôi đều cảm thấy rất đuối. Tôi cũng sợ, nhưng tôi biết mình phải cứu người", Zhang Wei chia sẻ.
Chàng trai nói thêm, khi cứu đến người thứ tư, anh gần như kiệt sức, nhưng tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc.

Zhang Wei được tặng hoa vì đã dũng cảm cứu người (Ảnh: The Paper).
Câu chuyện của Zhang Wei nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người ngưỡng mộ và xúc động. Nhiều người gửi lời cảm ơn đến Zhang Wei, vì sự dũng cảm của anh đã khiến nhiều gia đình thoát khỏi cảnh đớn đau.
Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Khi anh ấy quỳ xuống trước mặt mẹ, có lẽ anh ấy biết mình có thể không quay về nữa".
Một người khác nói: "Cảm ơn anh, người hùng. Tôi xin cúi đầu cảm phục".
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, hành động của Zhang Wei đáng trân trọng nhưng không nên cổ xúy, bởi trước khi cứu người cần đánh giá khả năng của bản thân để đảm bảo an toàn cho chính mình.