Người đàn ông ở Thanh Hóa đi khắp đất nước nhặt đá về làm kỷ niệm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Mỗi lần đặt chân đến một địa phương nào đó, ông Tập thường nhặt một vài hòn đá mà mình yêu thích nhất về làm kỷ niệm. Gần 50 năm qua, ông đã đi đến 63 tỉnh, thành trên cả nước, sưu tầm hơn 100 hòn đá.

Ông là Lương Thế Tập (SN 1958), làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.  

Ông Tập kể, từ khi còn nhỏ, ông đã được tiếp xúc với những đồ vật cổ xưa do bố sưu tầm. Đặc biệt, gia đình ông còn có một căn nhà cổ hơn 200 năm do các cụ để lại. Khi lớn lên, ông Tập tiếp nối sở thích của bố, bắt đầu sưu tầm đồ cổ.

Đối với sở thích sưu tầm đá, ông Tập cho biết điều này xuất phát từ đam mê và cơ duyên từ khi còn trẻ.

Người đàn ông ở Thanh Hóa đi khắp đất nước nhặt đá về làm kỷ niệm - 1

Ông Tập bên khu trưng bày đá của mình (Ảnh: Thanh Tùng).

"Quê hương tôi được bao quanh bởi những dãy núi sừng sững, tuổi thơ của tôi có nhiều lần cùng chúng bạn lên núi nhặt đá chơi. Vì vậy khi nhìn thấy đá tôi rất thích. Năm 1976, khi đang là bộ đội, đóng quân tại tỉnh Gia Lai, thấy một hòn đá dưới dòng sông đẹp nên tôi nhặt đem về làm kỷ niệm", ông Tập nói.

Kể từ đó, ông Tập bắt đầu có ý tưởng sẽ sưu tầm đá để lưu giữ làm kỷ niệm, đánh dấu những nơi mình đã đặt chân tới. Mỗi khi đi đến các tỉnh, thành, ông thường nhặt một hoặc vài viên đá.

"Nơi nào xa thì tôi nhặt hòn đá nhỏ, ở gần tôi nhặt hòn to. Đến nay, tôi đã đi đến 63 tỉnh, thành trên cả nước và sưu tầm được hơn 100 hòn đá. Cách đây 3 năm, khi đã đủ bộ sưu tập đá của cả nước, tôi quyết định trưng bày để bạn bè đến tham quan", ông Tập chia sẻ.

Ông Tập cho biết, bộ sưu tập của ông là đá tự nhiên, không phải các loại đá quý như nhiều người vẫn thường sưu tầm. Mỗi hòn đá do ông nhặt đều xuất phát từ cơ duyên ở khắp nơi như khu danh thắng, di tích, ngoài đồng, trên núi, đảo và dưới sông.

Người đàn ông ở Thanh Hóa đi khắp đất nước nhặt đá về làm kỷ niệm - 2

Những viên đá được ghi rõ địa danh cụ thể (Ảnh: Thanh Tùng).

Tất cả những hòn đá sau khi đưa về nhà đều được ông Tập cẩn thận ghi rõ địa danh nơi nhặt để ghi nhớ.

Theo ông Tập, đam mê sưu tầm đá không chỉ để lưu giữ kỷ niệm về những vùng đất đã đi qua, mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc giáo dục con, cháu trong gia đình yêu thiên nhiên.

"Tôi mong muốn các con, cháu hiểu được rằng mỗi vùng miền của Tổ quốc đều có nét đẹp riêng. Tuy đá là vật vô tri vô giác, nhưng ở mỗi vùng miền lại có những nét đẹp riêng. Từ nét đẹp đó, sẽ thôi thúc các con thêm yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, cố gắng nỗ lực học tập và lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước", ông Tập nói.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong gần 50 năm sưu tầm đá, ông Tập cho biết có những hòn đá do chính ông và vợ cùng nhau đi tìm, nhặt. Đặc biệt, trong số hơn 100 hòn đá, ông thích nhất một hòn đá thuộc loại gỗ hóa thạch.

Người đàn ông ở Thanh Hóa đi khắp đất nước nhặt đá về làm kỷ niệm - 3

Khối gỗ hóa thạch của ông Tập (Ảnh: Thanh Tùng).

"Hòn đá này rất tình cờ và hữu duyên, khi đó tôi đang ngồi uống nước ở gần nhà đứa cháu, thấy có khối đá nhỏ kê dưới cây cột có màu sắc lạ và đẹp. Sau đó, tôi xin cháu đem về làm kỷ niệm. Mãi về sau mới biết đây là gỗ hóa thạch", ông Tập chia sẻ.

Ông Tập cho hay, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông vẫn muốn tiếp tục được đi đến nhiều nơi để tham quan, được nhặt những hòn đá về bổ sung vào bộ sưu tập cho thêm đa dạng, phong phú.