Nghị lực sống đáng nể của cô gái trẻ bị ung thư

Nhật Anh

(Dân trí) - Mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng vượt lên nỗi sợ hãi, buồn lo, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thương vẫn luôn lạc quan, hết mình với các hoạt động thiện nguyện.

Ung thư không phải là dấu chấm hết

Nguyễn Thị Thương (24 tuổi), trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Tôi gặp Thương trong lần cô và nhóm bạn có chuyến thiện nguyện, tặng những suất ăn và sữa đến các bệnh nhân tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị.

Qua trò chuyện, Thương cho hay, cô bắt đầu tham gia hoạt động thiện nguyện cách đây khoảng 4 năm. Lúc đó, Thương đồng hành cùng các nhà sư một ngôi chùa ở Quảng Trị, phát cơm miễn phí tới bệnh nhân nghèo tại huyện Triệu Phong.

Nghị lực sống  đáng nể của cô gái trẻ bị ung thư - 1

Thương là người đam mê làm từ thiện và có các hoạt động ý nghĩa, được các địa phương, tổ chức ghi nhận (Ảnh: Nhật Anh).

Sau chuyến đi ý nghĩa đó, Thương biết rằng, trong cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh, cần được giúp đỡ. Là một người trẻ, Thương càng muốn xông pha, góp sức lực nhiều hơn trong công tác thiện nguyện.

"Lúc phát cơm, sữa, thấy các cô, các chú lớn tuổi phải chống chọi với bệnh tật, tôi rất thương. Làm được điều ý nghĩa, bản thân cũng rất vui, từ đó tích cực hơn trong các hoạt động từ thiện", Thương tâm sự.

Năm 2022, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thương nhận cú sốc lớn khi biết bản thân mắc căn bệnh ung thư buồng trứng di căn.

Bầu trời như sụp đổ, những ngày đầu biết bệnh, Thương khóc và sống thu mình, chịu đựng những cơn đau hành hạ cơ thể. Thời gian đó, Thương gần như chỉ ở nhà, phó mặc số phận bản thân cho ông trời.

Tuy nhiên với nghị lực kiên cường, được gia đình, bạn bè động viên, Thương dần lạc quan hơn. Để tạo niềm vui cho bản thân, vừa giúp đời, Thương tích cực tham gia vào các hội, nhóm thiện nguyện, dùng mạng xã hội kêu gọi, hỗ trợ các mảnh đời bất hạnh, người dân vùng sâu, vùng xa, học sinh nghèo...

Nghị lực sống  đáng nể của cô gái trẻ bị ung thư - 2

Với Thương, ung thư không phải là dấu chấm hết (Ảnh: Nhật Anh).

Dù mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng mỗi lần hội, nhóm tổ chức các chuyến thiện nguyện, Thương luôn tham gia. Có lần giữa trưa, nắng nóng, cô gái trẻ vẫn vượt những cung đường quanh co, gập ghềnh, mang gạo, sữa,… đến với các em nhỏ, người dân huyện miền núi Hướng Hóa.

Không chỉ vậy, mỗi lần đi khám bệnh, truyền hóa chất ở bệnh viện, Thương lại đứng ra kêu gọi, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

"Ung thư không phải là dấu chấm hết, tôi luôn cố gắng sống tốt hơn trong phần đời còn lại, bởi ngoài kia còn biết bao nhiêu trường hợp còn khó khăn, khổ cực hơn mình. Chính những ngày sống trong nỗi đau và sự cùng cực, giúp tôi càng thêm thấu hiểu, đồng cảm hơn với những số phận cùng cảnh ngộ", Thương nói.

Còn sức là còn đi

Dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Thương vẫn giữ cho mình sự lạc quan đến kỳ lạ. Có những lần ngã quỵ, tưởng như đã chạm đến tận cùng nỗi đau nhưng Thương nỗ lực, giữ thái độ bình thản trước hoàn cảnh.

Thời gian qua, trừ những lúc phải vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe, còn lại Thương cùng các anh, chị em trong hội thiện nguyện kêu gọi các nhà hảo tâm, để giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Dù ở đồng bằng đến miền núi, khi có trường hợp cần giúp đỡ, Thương đều sẵn lòng hỗ trợ hết mình. 

Đối với Thương, công việc thiện nguyện không chỉ giúp đỡ nhiều người vượt qua khó khăn mà còn truyền cảm hứng để họ vượt lên số phận. Những nụ cười, lời cảm ơn mà Thương nhận lại từ người được giúp đỡ chính là liều thuốc vô giá giúp cô gái trẻ vượt qua nỗi sợ hãi bệnh tật.

Là một bệnh nhân chống chọi với căn bệnh ung thư, Thương càng hiểu rất rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Với Thương mỗi ngày được sống, là một ngày thật đáng quý.

Nghị lực sống  đáng nể của cô gái trẻ bị ung thư - 3

Mắc bệnh ung thư, nhưng Thương vẫn luôn lạc quan, với cô, khi còn hơi thở sẽ còn tham gia thiện nguyện, giúp đời, vừa để bản thân thanh thản hơn (Ảnh: Nhật Anh).

"Ung thư không phải là căn bệnh quá khủng khiếp, nhưng để vượt qua nỗi sợ, chiến đấu với nó, chúng ta phải có lòng dũng cảm, tinh thần lạc quan, yêu đời. Ai rồi cũng phải đối diện với cái chết, nên khi còn sống hãy sống giá trị, không có gì tiếc nuối", Thương bộc bạch.

Anh Trần Lương Thăng (46 tuổi), người luôn đồng hành cùng Thương trên hành trình thiện nguyện, cho biết, bản thân anh rất khâm phục ý chí, nghị lực của Thương. Dù còn rất trẻ, mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng Thương luôn vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết.

"Chúng tôi ai cũng thương em, mỗi lần làm từ thiện, thấy Thương vui vẻ, lạc quan, anh chị em trong nhóm ai cũng mừng. Chỉ mong em có nhiều sức khỏe, kiên cường chống chọi bệnh tật để tiếp tục "cháy" hết mình với hành trình thiện nguyện", anh Thăng nói.