Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau

Hồng Anh Hoàng Thu Hương

(Dân trí) - Có lần đang chở hai con đi đường, thấy người dân đào đất dưới ruộng, chị Tuyết cũng xuống xúc một bao đem về. Khi về nhà bạn chơi, chị chẳng lấy quà gì mà chỉ… xin ít đất.

Sinh sống ở thành phố cảng Hải Phòng sầm uất, chị Phạm Thị Tuyết (45 tuổi, làm nghề giáo viên) luôn ao ước có một không gian xanh mát vừa để lao động chân tay, vừa nghỉ ngơi thư giãn.

Năm 2018, khi mua ngôi nhà mới, chị Tuyết bàn với chồng việc kiến thiết khu vườn trên sân thượng.

Hai vợ chồng chị làm cầu thang sắt, lan can, sắm thêm chậu trồng rau sạch. Sau khi hoàn thiện hệ thống chậu và giàn, mua đất trồng về, chị Tuyết hồ hởi gieo những hạt giống đầu tiên. 

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 1

Những xe đất chị Tuyết chở từ quê lên (Ảnh: NVCC).

"Tuy nhiên, thành quả ban đầu không như tôi kỳ vọng, nếu không muốn nói là thất bại nặng nề. Rau còi cọc, đầy sâu bệnh, thu hoạch chục chậu may ra mới được một bữa", nữ giáo viên 45 tuổi nhớ lại.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 2

Kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố phủ xanh sân thượng. (Ảnh: NVCC).

Để tìm hiểu nguyên nhân, chị Tuyết lên các hội nhóm trồng cây tham khảo kinh nghiệm. Từ đây, chị biết được cách trộn đất trồng rau, tưới nước đủ liều lượng.

Đặc biệt, nghe nhiều người mách đất phơi ải tốt cho việc trồng trọt nên vợ chồng chị Bích đã kỳ công về chở đất ở quê (huyện Vĩnh Bảo-PV) lên nhà trên phố. Không chỉ có thế, họ còn nhiều lần ra khu vực ngoại thành lấy đất đưa về sân thượng.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 3

Thậm chí có lần đang chở hai con đi đường, thấy người dân đào đất dưới ruộng, chị cũng xuống xúc một bao đem về, khi về nhà bạn chơi, chị chẳng nhận quà gì mà chỉ… xin ít đất.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 4

Từ khi dùng đất ải trồng rau, chị Tuyết thấy khu vườn bắt đầu xanh dần, đầy sức sống, rau tươi tốt, quả sai trĩu cành.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 5

Năm 2020, trần nhà chị bị ngấm nghiêm trọng. Chị bàn với chồng làm chống thấm, lát gạch trên sân thượng. "Giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy phục mình. Hai vợ chồng tôi buộc từng chậu đất thả xuống dần, chống thấm, lát gạch xong lại kéo lên. Cả trăm chậu như thế", chị Tuyết chia sẻ.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 6

Vì nhà chị Tuyết cao hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh nên khu vườn không bị che khuất, được đón ánh nắng cả ngày.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 7

Trên vườn chị thiết kế 2 giàn ngang trồng cà chua, bầu bí, mướp, một kệ để khoảng gần 100 chậu 4 tầng để trồng thay đổi các loại rau như mồng tơi, rau muống, rau dền, mướp, cà chua, dưa, su hào, bắp cải,…

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 8

Các thành viên gia đình chị Tuyết rất yêu thích việc thu hoạch rau trái (Ảnh: NVCC).

Từ thực tế khu vườn nhỏ của mình, chị Tuyết rút ra kinh nghiệm, khi trồng cây trên sân thượng, đất cần giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt (dùng tro, trấu, xơ dừa để tạo độ tơi xốp).

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 9

Nước cần đủ lượng (mùa đông tưới ngày 1 lần, mùa hè nắng gắt tưới ngày 2 lần, nên tưới buổi sáng và trước khi trời tối để tránh nấm bệnh). Khi chọn giống cần lựa các loại giống khỏe và nên trồng đa dạng.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 10

"Để đảm bảo rau sạch và an toàn cho sức khỏe, tôi dùng hoàn toàn phân hữu cơ như bò, gà, trùn quế,… phân nước như chuối, trứng, sữa, đậu tương, cá, tôm…tự ủ. Tôi làm vườn cũng kì công, cẩn thận, từ khâu chuẩn bị đất, bón phân, chăm sóc đều có kế hoạch (lịch hàng tuần) nhất là các loại khó tính như cà chua, dưa…", chị Tuyết chia sẻ.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 11

Các loại rau củ trồng được trong vườn nhà chị Tuyết (Ảnh: NVCC)

Từ khi có khu vườn, gia đình chị gần như không còn phải mua rau ngoài chợ. Thấy chị trồng được nhiều loại rau ngon và sạch, nhiều người thậm chí còn hỏi mua. Tuy nhiên, chị Tuyết thường dành để phục vụ bữa ăn gia đình hoặc tặng người thân bạn bè.

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 12

Chị Tuyết treo bóng bay để đuổi chim ăn quả và hạt giống (Ảnh: NVCC).

Mẹ đảm ở Hải Phòng kỳ công về quê chở đất, kéo từng bao lên phố trồng rau - 13

Ngoài đem lại nguồn rau sạch cho gia đình, khu vườn còn là nơi gia đình chị có nhiều giây phút vui vẻ, quây quần bên nhau. (Ảnh: NVCC).