Mâm cơm giản dị của cậu học sinh lớp 4 bất ngờ nhận "bão like" từ dân mạng

Mộc Khải

(Dân trí) - Đi học về sớm, bé Thành Duy (SN 2015) nhanh nhẹn vo gạo, nấu cơm, lặt rau, rửa thịt nấu bữa trưa, để mẹ và chị gái về đến nhà sẽ có ngay mâm cơm nóng hổi.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, chị Bùi Thị Mận (SN 1985) - một tiểu thương tại Hải Dương - chia sẻ hình ảnh mâm cơm đủ thịt, rau và cho biết đây là mâm cơm do con trai chị - bé Nguyễn Thành Duy (SN 2015) - tự tay nấu nhờ sự hướng dẫn của chị qua điện thoại. 

Chị viết: "Bữa cơm đầu tay của cháu lớp 4 đây các bác ơi. 10h30 tan học là cháu về cắm cơm, rồi đi bộ ra chợ lấy thịt về luộc, gọi video cho mẹ để mẹ dạy cách làm".

Bài đăng của chị Mận bất ngờ nhận được hơn 160.000 lượt yêu thích, hơn 10.000 lượt bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ của dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho con trai chị Mận vì còn nhỏ tuổi nhưng đã biết nấu mâm cơm chỉn chu.

Mâm cơm giản dị của cậu học sinh lớp 4 bất ngờ nhận bão like từ dân mạng - 1

Bé Thành Duy được mẹ hướng dẫn nấu cơm qua điện thoại (Ảnh: Chụp màn hình).

Tài khoản Nguyễn Nhữ để lại bình luận: "Đối với người làm mẹ, đây có thể là bữa cơm ngon nhất và đối với người con, đây cũng là bữa cơm ý nghĩa nhất". Tài khoản Nga Lê viết: "Dù cơm ngon hay không vẫn thưởng cháu điểm 10. Cháu ngoan và dễ thương quá".

Không ít người còn dành lời khen cho chị Mận vì đã nuôi dạy con rất tốt, giúp con có các kỹ năng sống cần thiết từ khi còn rất nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Mận cho biết bé Thành Duy đang là học sinh lớp 4 trường Tiểu học Tân Trường 2 (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Bé còn một người chị đã lấy chồng và một người chị đang học lớp 7.

Hằng ngày, chị Mận đi bán ở chợ từ sáng sớm, đến gần 12h mới về nhà, nên mỗi sáng, chị em của Duy tự đi chợ mua đồ ăn sáng cho nhau rồi đến trường.

"Từ khi chị cả của bé Duy lấy chồng, cháu cũng bắt đầu tập nấu cơm bằng nồi cơm điện để đỡ đần cho mẹ. Hằng ngày, bé đi học về sớm nên vo gạo, nấu cơm. Đến khi đi bán về, tôi mới bắt đầu làm đồ ăn. Lần này, do nấu những món đơn giản nên bé có thể tự thực hiện luôn", chị Mận cho hay.

Chị nói thêm, lần đầu nấu bữa trưa, bé Duy bình tĩnh gọi điện để mẹ hướng dẫn. Chị cũng từ tốn dạy con cách rửa thịt, canh nước luộc thịt, luộc rau cũng như thêm mắm muối vào khi luộc để thức ăn có thêm hương vị.

Sau khi nấu cơm, luộc thịt và rau xong, bé Duy đợi mẹ về thái ra từng miếng nhỏ, rồi dọn cơm và cùng nhau ăn trưa.

Mâm cơm giản dị của cậu học sinh lớp 4 bất ngờ nhận bão like từ dân mạng - 2

Chị Mận và bé Thành Duy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Mận cho biết thường ngày, bé cũng biết nấu mì, rán trứng, rán xúc xích để ăn. Khi nấu nướng, chị cố tình nhờ bé Duy giúp những món đơn giản để con trau dồi thêm kỹ năng.

Theo chị Mận, do mẹ đi làm suốt ngày, nên các con cũng cần biết nấu nướng để khi đói có thể tự làm đồ ăn. Tuy nhiên, hiện bé Duy chỉ biết làm những món luộc đơn giản, còn xào, kho hay nấu canh thì bé vẫn chưa thể thực hiện được.

"Thỉnh thoảng, cháu cắm cơm quên bật nút. Khi tôi nấu đồ ăn xong xuôi, chuẩn bị ăn cơm mới phát hiện, thế là ba mẹ con phải ngồi chờ cơm chín", chị Mận nói vui.

Chị Mận cũng cho biết ngoài nấu nướng, bé Duy còn thường xuyên chủ động giúp mẹ việc nhà, bưng bê hàng hóa. Bé cũng sống rất tình cảm, những dịp lễ như Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bé không quên chúc mừng và tặng hoa cho mẹ.

"Có hôm, con hái hoa giấy giấu sau lưng để làm mẹ bất ngờ, khiến tôi vô cùng xúc động", chị Mận nhớ lại.

Mâm cơm giản dị của cậu học sinh lớp 4 bất ngờ nhận bão like từ dân mạng - 3

Bé Duy thường xuyên phụ giúp mẹ việc nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Mận cũng cho biết bản thân rất bất ngờ vì mâm cơm đầu tiên con trai chị nấu nhận được sự quan tâm rất lớn từ dân mạng. Ban đầu, chị chỉ định chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của con.

"Tôi bận bán hàng nên cũng không thể phản hồi tất cả bình luận của mọi người. Song, được mọi người quan tâm, chia sẻ tôi rất vui, con trai cũng rất thích thú. Quan trọng hơn, nhìn thấy con trai khôn lớn, trưởng thành hơn mỗi ngày tôi lại càng thêm hạnh phúc", chị Mận tâm sự.