Tranh cãi cô dâu đem ảnh Sơn Tùng M-TP đến đám cưới, chú rể nói gì?

Mộc Khải

(Dân trí) - Khi thấy hình ảnh Sơn Tùng M-TP trong lễ cưới của mình, chú rể L.B. cố nén cảm xúc. Sau đám cưới, anh "tức nước vỡ bờ", chỉ trích cô dâu và hội bạn bằng những lời lẽ nặng nề.

Tối 25/9, mạng xã hội bàn tán sôi nổi về chia sẻ của chú rể tên L.B., bày tỏ sự bức xúc vì trong đám cưới của mình, bạn bè của cô dâu đã mang hình ảnh ca sĩ Sơn Tùng M-TP mặc vest, cầm hoa đến đặt trước cổng.

Người này cho biết, ngày trọng đại của mình nhưng hình ảnh ca sĩ Sơn Tùng M-TP xuất hiện ở khắp nơi, ngay cả trong hoa cưới và trên sân khấu, khiến anh thấy khó chịu.

Sau đó, những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội khiến anh không nén được cảm xúc, "tức nước vỡ bờ" nên đã dùng những lời lẽ không hay để nói về bạn bè của cô dâu. 

Tranh cãi cô dâu đem ảnh Sơn Tùng M-TP đến đám cưới, chú rể nói gì? - 1

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong đám cưới của một cặp đôi đang thu hút sự chú ý của dân mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Những chia sẻ của chú rể L.B. nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ những ý kiến khác nhau về câu chuyện này.

Có người cho rằng cô dâu là người thiếu sót nhất khi để chồng bị tổn thương trong chính ngày cưới của mình. Nhiều ý kiến còn chỉ trích hội bạn của cô dâu kém tinh tế, làm ảnh hưởng tới chú rể vì những trò vui của mình.

Một tài khoản bình luận: "Ngày trọng đại của mình lại mang ảnh người khác vào, biết là đùa giỡn nhưng cũng cần đúng nơi đúng chỗ". Một người khác cũng bày tỏ: "Ngày cưới đã lấn cấn thế này, tương lai sẽ thế nào".

Bên cạnh đó, có ý kiến lại cho rằng chuyện vợ chồng là chuyện riêng tư, tế nhị, nên cặp đôi nên "đóng cửa dạy nhau" chứ không nên chia sẻ rầm rộ lên mạng xã hội. Không ít người nhận xét chú rể đã không kiểm soát được cảm xúc, làm tổn thương vợ và những người bạn của cô.

Một tài khoản góp ý: "Nếu không thích thì ngay từ đầu nên bày tỏ, đăng đàn lên mạng xã hội sẽ khó tránh khỏi việc bị công kích mà người tổn thương lại chính là hai vợ chồng và những người thân trong gia đình".

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cô dâu và chú rể trong vụ việc này là anh L.B. (SN 1994) và chị T.H. (SN 1998), cả hai đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Trên Facebook cá nhân, cô dâu T.H. có bài viết đính chính, cho biết hoa và hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong đám cưới là do cô tự đặt và nhờ người mang đến, bạn bè của cô chỉ là khách mời đến dự tiệc, không có lỗi trong chuyện này. 

T.H. cũng cho biết không có chuyện cô "chỉ chụp ảnh với Sơn Tùng M-TP, không chụp hình với chú rể", bởi hình ảnh trong đám cưới cô chưa đăng tải do được chụp chỉn chu bằng máy ảnh và vẫn đang chờ chỉnh sửa.

"Tất nhiên, ảnh trong điện thoại sẽ đăng trước rồi. Lúc em mặc váy cưới chính để làm lễ, có ai thấy em cợt nhả hay chụp ảnh với Sơn Tùng M-TP mà không chụp với chồng không?", cô dâu bức xúc.

Sáng 26/9, phóng viên Dân trí đã liên hệ với chú rể L.B. Anh cho biết vì bản thân khá bận rộn, nên mọi việc trong đám cưới do vợ anh chuẩn bị. Trước ngày cưới, vợ anh có mang ảnh Sơn Tùng M-TP về nhà, dù không thích nhưng anh cũng không hỏi rõ vợ vì ngại.

"Nhưng qua đám cưới, mọi việc đã xong, nhiều bên đăng bài lên mạng xã hội, giật tít "chú rể Sơn Tùng", khiến tôi cũng thấy khó chịu. Tôi nghĩ do bạn cô dâu mang tới nên cũng bức xúc, không kiểm soát được ngôn từ, gây ảnh hưởng xấu đến các bạn ấy", anh L.B. nói.

Chú rể cũng thừa nhận hành động bột phát của bản thân đã gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến anh vô cùng hối hận. Sau vụ việc, anh đã trao đổi với vợ và nhận được sự thông cảm của cô.

Anh cũng bộc bạch, sự công kích của cộng đồng mạng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình anh. Anh đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội, đính chính nội dung câu chuyện cho cộng đồng mạng hiểu, ngừng công kích bạn bè của cô dâu.

Anh L.B. cũng cho biết anh và vợ đã có 2 con nhỏ, nên không muốn sự việc đi quá xa, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh.