Giới trẻ đổ xô mua bản đồ Việt Nam làm kỷ niệm trước thông tin sáp nhập

Ái Vy

(Dân trí) - Giữa những bàn luận quanh đề xuất sáp nhập tỉnh, giới trẻ rủ nhau đi mua bản đồ Việt Nam để lưu giữ 63 cái tên từng gắn với bao thế hệ.

Sau đại lễ 30/4, chị Nguyễn Đắc Thiên Ngân (quận Gò Vấp, TPHCM) đăng tải đoạn video "khoe" tấm bản đồ Việt Nam mới mua. Video nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt xem, kèm theo hàng loạt bình luận rủ nhau đi mua bản đồ để "giữ lại ký ức 63 tỉnh, thành".

"Một người bạn của mình đi xem diễu binh dịp 30/4 vừa rồi, thấy mấy chiếc xe buýt mang tên 63 tỉnh thành chạy qua nên muốn quay lại làm kỷ niệm. Thấy vậy, mình cũng nghĩ: "Có khi sau này sẽ không còn những cái tên ấy nữa". Thế là mình quyết định đi mua bản đồ để lưu lại kỷ niệm và quay video chia sẻ với mọi người", chị Ngân kể.

Giới trẻ đổ xô mua bản đồ Việt Nam làm kỷ niệm trước thông tin sáp nhập - 1

Video mua bản đồ của chị Ngân trên mạng xã hội đã đạt được hơn 2 triệu lượt xem (Ảnh: Chụp màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Ngân nói: "Hồi đi học, tôi không giỏi địa lý, nên giờ cũng là để ôn lại kiến thức trước khi phải nhớ thêm danh sách tỉnh thành mới".

Chị Ngân cũng cho biết, chị đã mua một bản đồ gỗ cỡ nhỏ, giá gần 100.000 đồng và một cuốn Atlat cho riêng mình.

Sống ở TPHCM, chị Ngân vẫn luôn nhớ đến quê mẹ ở Bình Định. Chị kể: "Mẹ mình gắn bó cả tuổi thơ ở đó nên mình muốn giữ chút gì đó làm kỷ niệm cho các con sau này biết về các địa danh một thời gắn với quê hương của mẹ, của ông bà".

Nhiều người sau khi thấy bài đăng của chị Ngân cũng hào hứng tìm mua bản đồ. Một dân mạng kể: "Bố mình hồi mới xây nhà còn đặt thợ làm một cái đồng hồ treo tường khắc đủ tên tỉnh thành, giờ nhìn lại thấy quá hợp lý luôn".

"Tên cũ hay tên mới thì đều là đất nước mình, nhưng mình muốn lưu giữ làm kỷ niệm", một người khác viết. Thậm chí, có người cho biết: "Sợ sau này đổi tên, bản đồ cũ không ai mua thì phí, nên tranh thủ mua ủng hộ".

Giới trẻ đổ xô mua bản đồ Việt Nam làm kỷ niệm trước thông tin sáp nhập - 2

Một bạn trẻ khoe bản đồ gỗ dán tường vừa mua (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị Diễm Phương (quận 12, TPHCM) chia sẻ, chị cũng mua bản đồ để sau này kể lại cho con nghe thời kỳ đất nước có 63 tỉnh thành. Với chị, tấm bản đồ không chỉ là vật lưu giữ kỷ niệm, mà còn gợi nhớ thời học trò qua những tiết Địa lý ngày xưa, chị từng "đi khắp đất nước" chỉ bằng trí tưởng tượng.

"Tôi nhớ từng tỉnh, từng vùng qua các bài học, trò chơi, cả những lần thi học sinh giỏi. Tôi chưa đi hết Việt Nam, nhưng bản đồ giúp tôi có được hình dung rõ ràng và yêu mến đất nước hơn", chị kể.

Chị Phương từng có ước mơ đi hết 63 tỉnh thành nhưng chỉ mới đi được khoảng 1/2. "Với mình, từng cái tên trên bản đồ đều gắn với lịch sử, văn hóa. Mình muốn sau này kể cho con cháu rằng Việt Nam từng có 63 tỉnh thành, mỗi nơi là một câu chuyện đáng tự hào", chị nói.