Gia đình vừa chôn cất xong, người đàn ông đột ngột trở về

Tuệ Minh

(Dân trí) - Cả gia đình bàng hoàng, sửng sốt khi nhìn thấy người cha trở về dù mới chỉ tổ chức tang lễ, chôn cất cách đó ít ngày.

Cách đây không lâu, ông Moorthy, sống ở Ấn Độ rời nhà đến Tirupur để thu hoạch mía. Sau đó, con trai ông là anh Karthi nhận được điện thoại của một người họ hàng báo tin tìm thấy người đàn ông này đã chết ở bến xe buýt. Điều đáng nói là thi thể này đã bị phân hủy.

Con trai ông Moorthy vội vàng chạy đến hiện trường, xác định thi thể là cha mình rồi báo cho nhà chức trách và nhận thi thể đem về nhà lo hậu sự. Ngay sau đó, lễ tang được tổ chức, người thân và con cái khóc ngất vì hung tin đột ngột ập xuống. Quá trình an táng, chôn cất diễn ra chu đáo ngay trong đêm. 

Tuy nhiên, tới ngày 4/4, ông Moorthy đột ngột trở về nhà. Gia đình vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Ai cũng thắc mắc vì thi thể đã bị chôn xuống mộ, trong khi ông Moothy khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mọi người.

"Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi cha bước vào nhà. Người đã chết trông giống hệt cha tôi. Tôi bị sốc khi biết tin cha qua đời, sốc không kém khi ông ấy trở về nhà", anh Karthi cho hay.

Gia đình vừa chôn cất xong, người đàn ông đột ngột trở về - 1

Ông Moorthy đột ngột về nhà làm con cái, người thân sửng sốt (Ảnh: Times).

Người con trai ngay lập tức báo tin cho cảnh sát. Ngôi mộ sẽ được khai quật để cơ quan chức năng xác định danh tính chính xác của thi thể đã được chôn cất.

Tại Ấn Độ, từng có không ít người đã chết đột nhiên sống lại làm cho người ta không khỏi xôn xao, kinh ngạc. Hồi tháng 5/2021, Omkar Lal Gadulia rời khỏi nhà để đến bệnh viện khám bệnh về gan. Trước đó, người này có tiền sử nghiện rượu, sức khỏe kém.

Sau đó, phía bệnh viện báo tin có một bệnh nhân đi một mình, tử vong ở viện nhưng không rõ danh tính. Gia đình Omkar Lal Gadulia đinh ninh đó là anh ta nhờ vết sẹo trên tay và quan sát vóc dáng bên ngoài.

Bệnh viện bàn giao thi thể, gia đình tiến hành thủ tục mai táng. Trong lúc cả nhà chưa nguôi ngoai nỗi buồn thì 8 ngày sau, Omkar Lal Gadulia đột nhiên quay về trong trạng thái khỏe mạnh.

Nguyên nhân do sự nhầm lẫn trong quá trình nhận thi thể của gia đình. Người nhận thi thể là chị dâu, không nhìn kỹ, còn vợ và con trai đã bỏ đi từ nhiều năm trước đó. Thi thể thuộc về một người vô gia cư cũng có vết sẹo như Omkar Lal Gadulia.