1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ về nhà sau 18 ngày gia đình chôn cất thi thể

Thành Đạt

(Dân trí) - Một gia đình ở Ấn Độ đã chôn cất nhầm thi thể của một bệnh nhân Covid-19 do không kiểm tra túi xác.

Bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ về nhà sau 18 ngày gia đình chôn cất thi thể - 1

Bà Muthyala Girjamma rất buồn khi không ai trong gia đình đến đưa bà rời bệnh viện sau khi hồi phục (Ảnh: NDTV).

Ngày 12/5, bà Muthyala Girjamma, 70 tuổi, được đưa tới bệnh viện đa khoa Vijayawada ở bang Andhra Pradesh để điều trị Covid-19. Chồng bà, ông Muthyala Gaddayya, thường xuyên tới thăm vợ trong bệnh viện.

Tới ngày 15/5, ông Gaddayya không tìm thấy vợ mình trong phòng bệnh. Ông cũng sang các phòng khác để tìm nhưng vẫn không thấy bà Girjamma.

Cuối cùng, các y tá tại bệnh viện thông báo với Gaddayya rằng, vợ ông có lẽ đã tử vong.

Tại nhà xác, bệnh viện đã trao cho ông Gaddayya thi thể của một phụ nữ lớn tuổi bọc trong túi xác. Người đàn ông đau lòng đưa thi thể về quê và chôn cất ngay trong ngày.

Ngày 23/5, gia đình Gaddayya nhận được tin con trai họ, Muthyala Ramesh, 35 tuổi, cũng chết vì Covid-19 tại một bệnh viện huyện Khammam.

Trong nỗi đau tột cùng, gia đình Gaddayya đã tổ chức tang lễ cho cả bà Girijamma và con trai Ramesh vào ngày 1/6.

Ngày 2/6, trước sự bất ngờ của cả gia đình và người dân trong làng, bà Girijamma trở về nhà.

Bà Girijamma rất buồn và thất vọng vì không ai đến bệnh viện đón bà về nhà sau khi bình phục. Bà nói rằng bệnh viện đã cho bà một khoản tiền để bà có kinh phí đi về.

Gia đình bà Girijamma và những người trong làng cho biết, họ đã không xem thi thể bọc trong túi xác mà họ đã chôn trước đó, vì sợ bị mắc Covid-19. Thi thể đó rốt cuộc không phải bà Girijamma.

Câu chuyện của bà Girijamma cho thấy tình trạng đáng bạo động của hệ thống y tế ở Ấn Độ khi làn sóng Covid-19 thứ hai bùng phát. Số ca nhiễm tăng đột biến khiến các bệnh viện bị quá tải.

Một bệnh viện ở bang Tamil Nadu yêu cầu các gia đình tự tìm xác người thân giữa hàng loạt thi thể nằm la liệt dưới sàn.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 3/6 cho biết tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đã tăng lên hơn 28,5 triệu trường hợp, với 134.154 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ.

Ngoài ra, thêm 2.887 ca tử vong đã được ghi nhận, nâng số người chết lên hơn 240.000 trường hợp tại Ấn Độ.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, đã bắt đầu đợt tiêm chủng trên quy mô toàn quốc vào tháng 1, và cho đến nay hơn 221 triệu liều đã được tiêm chủng trên toàn quốc.

Ấn Độ đang tiến hành tiêm chủng đợt 3, áp dụng cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vắc xin trầm trọng vẫn đang xảy ra trên toàn quốc, dù Ấn Độ là nhà sản xuất vắc xin lớn thứ 2 thế giới.

3 loại vắc xin đang được sử dụng ở Ấn Độ gồm Covishield, Covaxin và Sputnik V do Nga sản xuất. Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể SARS-CoV-2 lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 10/2020 hiện đã lây lan sang ít nhất 62 quốc gia, với các điểm nóng dịch bệnh bùng phát khắp châu Á và châu Phi.