DNews

Đôi trẻ sắp cưới tử vong trong vụ cháy: Đau lòng cuộc gọi cuối cùng

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Tối 23/5, con gái vẫn gọi về nhà hỏi thăm như thường lệ. Cháu nó căn dặn thuốc gửi về, bố mẹ nhớ sử dụng đều, hết con sẽ gửi về tiếp. Nào ngờ, đó là cuộc gọi cuối cùng", người mẹ đau đớn kể lại.

Đôi trẻ sắp cưới tử vong trong vụ cháy: Đau lòng cuộc gọi cuối cùng

Sáng ngày 25/5, tại thôn Đại Châu, xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), gia đình cô gái Phan Thị Thanh H. (27 tuổi) đã đón tiếp nhiều lãnh đạo xã, thôn, bà con lối xóm và thân nhân đến thăm hỏi, động viên.

Cô gái trẻ cùng bạn trai Nguyễn Mai Xuân H. (27 tuổi, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) đã không may mắn trở thành 2 trong số 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cuộc gọi cuối cùng của người con gái hiếu thảo

Bà Hoàng Thị Hồng Loan (54 tuổi) đã ngất lịm khi nghe tin con gái gặp nạn. Khi tỉnh lại, bà liên tục gào khóc gọi tên con.

Bà Loan cho biết, Thanh H. là con gái út trong gia đình sau một người chị cả và anh trai. Từ nhỏ, Thanh H. luôn chăm ngoan, học giỏi và ước mơ trở thành bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô theo học ngành y dược tại Hà Nội.

Đôi trẻ sắp cưới tử vong trong vụ cháy: Đau lòng cuộc gọi cuối cùng - 1

Cô gái Phan Thị Thanh Hải - nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội (Ảnh: Người thân cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục ở lại Hà Nội làm việc cho một hiệu thuốc.

Trong hai năm qua, gia đình Thanh H. gặp nhiều biến cố khi bố được phát hiện bị bệnh ung thư gan và mẹ bị thoái hóa xương khớp dẫn đến vận động khó khăn. Từ một gia đình khá giả, họ trở thành hộ cận nghèo của xã.

Với hoàn cảnh đó, Thanh H. luôn gọi điện hỏi thăm và gửi đồ ăn, thuốc men về cho bố mẹ. Bà Loan nhớ lại: "Tối 23/5, con gái vẫn gọi về hỏi thăm sức khỏe chúng tôi như thường lệ. Cháu dặn dò thuốc gửi về, bố mẹ nhớ sử dụng đều, hết con sẽ gửi về tiếp. Nào ngờ, đó là cuộc gọi cuối cùng".

Thanh H. và Xuân H. có tình cảm từ khi học chung trường THPT. Ra Hà Nội, Thanh Hải học y dược còn Xuân Hán học đại học kinh tế.

Đôi trẻ sắp cưới tử vong trong vụ cháy: Đau lòng cuộc gọi cuối cùng - 2

Bà Loan gào khóc gọi tên con gái (Ảnh: Dương Nguyên).

Mỗi lần về quê, Xuân H. đều qua nhà Thanh H. chơi và hỏi thăm sức khỏe bố mẹ cô. Đôi trẻ dự định tổ chức đám cưới cuối năm nay.

Một người họ hàng cho biết, gia đình hai bên đều ưng thuận và quý mến tình cảm của đôi trẻ. Nhưng ngày vui trong suy nghĩ của họ đã mãi chẳng thành hiện thực.

Đôi trẻ sắp cưới tử vong trong vụ cháy: Đau lòng cuộc gọi cuối cùng - 3

Hiện trường vụ cháy nhà trọ ở quận Cầu Giấy khiến 14 người tử vong (Ảnh: Ngọc Tân).

Nhận ra người thân nhờ mảnh áo còn sót lại

Ông Hoàng Quốc Hải, Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu, cho biết khi nghe tin dữ, ông và mọi người không dám vội báo tin cho gia đình bà Loan vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Ông Đậu Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Châu, cho biết tối nay (25/5), sau thủ tục hỏa táng, tro cốt của Thanh H. sẽ được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Nhà của gia đình Xuân H. nằm ở tổ dân phố 8 (thị trấn Đức Thọ), cách nhà bạn gái khoảng hơn 3km. Sáng nay (25/5), rất đông người có mặt tại đây để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam thanh niên xấu số.

Người thân cho biết Xuân H. là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em trai. Khi nghe thông tin về vụ cháy, họ gọi điện liên tục nhưng không liên lạc được với H. Một người bạn đã gửi tấm hình chụp thi thể nạn nhân, nhìn thấy phần tấm áo chưa bị cháy, người thân đành hết hy vọng.

Thi thể của Nguyễn Mai Xuân H. được hai gia đình cùng nhận. Người thân của H. đã có mặt tại Hà Nội để làm xét nghiệm ADN. Trưa 25/5, tro cốt của nạn nhân sẽ được đưa về nhà ở thị trấn Đức Thọ để lo hậu sự.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương và các ngành liên quan hỗ trợ các thủ tục cần thiết và động viên gia đình các nạn nhân.

0h46 ngày 24/5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Chỉ ít phút sau, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu người bị nạn. Lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính và ô cửa sổ, cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đến 1h26 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.