PhotoStory

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953

Thực hiện: Thư An

(Dân trí) - Sân sau ngôi nhà ở thành phố Bắc Vancouver (Canada) được gia chủ chi 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) cải tạo thành khu cắm trại sang chảnh, với điểm nhấn là chiếc xe kéo du lịch có tuổi đời hơn 70 năm.

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 1
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 2

Lyndon Cormack (47 tuổi) - chủ của một công ty sản xuất vali và túi hành lý - rất yêu ngôi nhà ven sông yên bình, nằm ẩn mình dưới những tán tuyết tùng và linh sam Douglas ở Bắc Vancouver. Đây là tổ ấm của ông cùng bạn gái Tori Quarles (34 tuổi) và hai con gái, theo The New York Times.

Sau một thập kỷ sống ở đây, Cormack luôn canh cánh trong lòng vì không gian thiếu một chốn tuyệt vời dành cho khách. Suốt nhiều năm, ông bàn bạc cùng kiến trúc sư Mark Burkart nhưng không có ý tưởng nào khả dĩ.

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 3

Mùa hè năm 2022, khi tình cờ lướt qua trang web đấu giá trực tuyến dành cho xe hơi cổ điển, Cormack không thể cưỡng lại sức hút từ chiếc xe kéo du lịch Spartan Spartanette dài 9m, bọc nhôm sản xuất năm 1953. Không cần đắn đo, ông lập tức chi 70.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng) để sở hữu nó.

Cormack gọi điện cho Burkart khoe về thứ mình vừa tậu được và nói với anh: "Chúng ta sẽ sử dụng nó làm nơi tiếp đãi khách. Bắt tay vào thiết kế thôi nào".

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 4
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 5

Sau khi đưa chiếc xe kéo từ Mỹ về nhà, Cormack quyết định để ở sân sau. Ông cùng kiến trúc sư lên ý tưởng biến nơi này thành khu cắm trại cao cấp, với cầu thang và sàn gỗ tuyết tùng nối xe kéo với một nhà studio (căn hộ có diện tích nhỏ được thiết kế đầy đủ các phòng sinh hoạt).

Một hố lửa được bài trí ở trung tâm giúp kết nối các không gian lại với nhau.

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 6
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 7
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 8

Chiếc xe kéo được lợp mái để tránh sương gió hao mòn. Dựa theo mong muốn của gia chủ, kiến trúc sư Burkart gần như giữ nguyên nội thất bên trong, chỉ nâng cấp một chút. Trong khi tấm ốp gỗ và tủ lạnh màu trắng được để lại, nhà bếp với tủ màu hồng, đá cẩm thạch hoa hồng Na Uy và một bức tường gương được thêm vào.

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 9
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 10
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 11

Sau khi dỡ bỏ một băng ghế dài cũ, Cormack và Burkart đặt vào chiếc ghế sofa tích hợp để tạo không gian tụ tập thoải mái, giữ lại phòng ngủ đơn ở phía sau.

Phòng tắm nhỏ được cơi nới rộng rãi hơn thành nhà vệ sinh. Vòi hoa sen được chuyển ra ngoài trời và đặt trên cây độc đáo.

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 12
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 13

Với căn studio rộng 37m2 của Cormack, toàn bộ bên trong và phía ngoài được bao phủ bằng gỗ tuyết tùng. Kiến trúc sư thiết kế chiếc bàn dài 4m, mang đến cho gia chủ không gian làm việc trước cửa sổ với tầm nhìn ra mặt nước và núi non. Ngoài ra, nơi này còn có khu vực ngồi với lò sưởi đốt củi.

Sự kết hợp giữa những món đồ trang trí cổ điển và hiện đại cùng các tác phẩm nghệ thuật tạo nên tổng thể hài hòa.

Trên giá sách, Cormack trưng bày một chiếc gạc nai, tổ chim và nhiều phụ kiện được ông sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm đồ gốm và máy ảnh Leica cổ điển mua ở Nhật Bản.

Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 14
Doanh nhân chi 10 tỷ đồng làm khu cắm trại từ chiếc xe cổ năm 1953 - 15

Dự án được hoàn thành vào tháng 11/2022, sau khoảng 8 tháng thi công với chi phí khoảng 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng). Đúng như mong đợi của Cormack, khu cắm trại là nơi lý tưởng để thư giãn, bạn bè ông có thể nghỉ lại bên trong xe kéo.

Chia sẻ về điểm nhấn đặc biệt là chiếc xe kéo Spartanette, doanh nhân 47 tuổi nói rằng, những ngày tháng du ngoạn khắp Bắc Mỹ của nó đã kết thúc. 

"Đây là nơi dừng chân cuối cùng của chiếc xe. Nó sẽ có rất nhiều cuộc phiêu lưu ở nơi này, nhưng sẽ không bao giờ thực hiện một chuyến đi nào nữa", ông nói.

Ảnh: Ema Peter