Mẹ đảm ở TPHCM mua 2 chỉ vàng nhờ tích tiền lẻ khi đi chợ, nuôi heo đất

Hồng Anh

(Dân trí) - Nhờ thay đổi cách quản lý tài chính, chia nhỏ tiền chi tiêu và đặc biệt không chê tiền lẻ, chị Hồ Ny đã tiết kiệm được đáng kể, thậm chí mua được vàng từ những khoản tiền không ai ngờ tới.

Không chê tiền lẻ

Kinh nghiệm quản lý tài chính, chi tiêu tiết kiệm luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Mới đây, bài viết trong một hội nhóm có hơn 1 triệu thành viên do chị Hồ Ny (34 tuổi, ở TPHCM) đăng tải nhận về hàng nghìn lượt tương tác, bình luận.

Phía dưới bức ảnh chụp nhiều cọc tiền lẻ là dòng trạng thái: “Tích tiểu thành đại. Heo của con + tiền lẻ của mẹ, cũng gần được 2 chỉ vàng dắt lưng".

Mẹ đảm ở TPHCM mua 2 chỉ vàng nhờ tích tiền lẻ khi đi chợ, nuôi heo đất - 1

Tiền lẻ dư sau khi đi chợ, tiền nuôi heo đất được chị Ny dành mua vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều người dành lời khen ngợi cho sự kiên trì, tỉ mỉ của chị Ny. Bà mẹ này cho hay, số tiền nói trên được chị gom góp trong khoảng 6 tháng, từ đầu năm đến nay, gồm tiền lẻ đi chợ và tiền nuôi heo đất.

“Tôi thường gom tiền lẻ mỗi ngày, tiền giấy sẽ bỏ riêng, tiền polyme mệnh giá nhỏ sẽ đưa cho con bỏ vào heo. Vừa qua khi đếm lại, tôi thấy số tiền giấy là 2,9 triệu đồng.

Tiền trong heo đất là 16,3 triệu đồng, gồm tiền dư đi chợ và một ít tiền mừng tuổi của con. Tôi đem đến ngân hàng đổi ra tiền mệnh giá lớn hơn rồi mua được 2 chỉ vàng”, chị Ny kể.

Bà mẹ trẻ cho biết, bản thân rất bất ngờ khi bài viết nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít người còn chia sẻ bản thân cũng có thói quen tiết kiệm tương tự, thường góp lại từng đồng tiền lẻ từ 1.000 đồng, 2.000 đồng đến các mệnh giá lớn hơn 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng.

“Chỉ với 1.000-2.000 đồng thì đôi khi không mua được gì to tát nhưng nếu chăm chỉ tích tiểu thành đại thì có thể mua những thứ giá trị như vàng. Tôi chia sẻ bài đăng nhằm lan tỏa tinh thần tiết kiệm và bí quyết chi tiêu nhỏ của gia đình”, chị Ny nói.

Mẹ đảm ở TPHCM mua 2 chỉ vàng nhờ tích tiền lẻ khi đi chợ, nuôi heo đất - 2

Chị Ny có thói quen chia nhỏ các khoản tiền để quản lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Ny làm kinh doanh online nên thu nhập không cố định. Thu nhập của hai vợ chồng chị khoảng 40-55 triệu đồng/tháng. Sau khi có lương, chị Ny thường trích ra một khoản để dành tiết kiệm, phần còn lại chị chia ra các khoản chi tiêu.

“Tôi duy trì thói quen tiết kiệm 2 năm nay, ngoài tiền lẻ và tiền nuôi heo đất, tôi dành một khoản tiết kiệm lớn hơn vào đầu tháng. Năm 2024, tôi để dành được 130 triệu đồng trong 5 tháng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tôi đã để dành được 110 triệu đồng", chị Ny nói.

Một tháng, trung bình gia đình 3 người (hai vợ chồng chị Ny và con gái 8 tuổi) chi tiêu hết khoảng 16-17 triệu đồng. Trong số các khoản chi tiêu, chi phí ăn uống chiếm phần lớn, tiếp đến là các khoản liên quan đến tiền học, chi phí phát sinh… Tháng nào chị cần mua quần áo, sách vở hay du lịch, về quê… thì khoản tiết kiệm sẽ được bớt đi.

Chị Ny liệt kê các khoản chi tiêu:

- Tiền ăn, trái cây: 6 triệu đồng.

- Tiền học: 2 triệu đồng.

- Tiền điện nước: 1,3 triệu đồng

- Xăng xe: 500.000 đồng.

- Thuốc: 500.000 đồng.

- Mỹ phẩm: 1 triệu đồng.

- Sữa cho con: 500.000 đồng.

- Cà phê: 500.000 đồng.

- Các khoản phát sinh: 1 triệu đồng.

- Chi tiêu của chồng: 3 triệu đồng.

- Tiền rác, gas, mạng: 500.000 đồng.

Mẹ đảm ở TPHCM mua 2 chỉ vàng nhờ tích tiền lẻ khi đi chợ, nuôi heo đất - 3

Gia đình chị Ny thường mua thực phẩm từ quê để sử dụng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 Thu nhập hơn 50 triệu đồng, tiết kiệm được một nửa

Chỉ số giá sinh hoạt tại TPHCM luôn ở trong top đắt đỏ nhất cả nước. Theo Cục Thống kê, năm 2024, chỉ số giá sinh hoạt tại TPHCM bằng 99,8% so với Hà Nội, xếp thứ ba cả nước.

Như nhiều bà nội trợ, chị Ny cảm nhận rõ sự đắt đỏ tại thành phố nơi mình sinh sống. Chị chia sẻ: “Chi tiêu ở TPHCM cao hơn hẳn các nơi khác. Giá thực phẩm ngày càng tăng. Nhà tôi thường nhận đồ ăn từ quê gửi, nên cũng tiết kiệm được phần nào”.

Ngoài cách chia tiền vào các khoản chi tiêu từ đầu tháng, mua đồ ăn ở quê, chị Ny còn thực hiện một số cách tiết kiệm khác như: Hạn chế đi ăn ngoài, chủ yếu nấu cơm nhà, mỗi tháng chỉ đi ăn ngoài và uống cà phê cùng bạn bè 1 lần.

Chị Ny thường ghi chép lại các khoản chi tiêu trong ngày qua sổ thu chi. Cuối tháng chị sẽ xem lại để biết khoản chi nào không hợp lý.

Mẹ đảm ở TPHCM mua 2 chỉ vàng nhờ tích tiền lẻ khi đi chợ, nuôi heo đất - 4

Vợ chồng chị Ny bên mâm cơm gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Cách làm này giúp tôi quản lý tài chính gia đình rất tốt. Trước đây, cũng như nhiều bà nội trợ, tôi thường không biết tiền đi đâu hết, không nhớ đã chi những gì. Những thứ lặt vặt không cần thiết cộng lại cũng thành một khoản lớn.

Đặc biệt tôi không chê tiền lẻ. Nếu không nhờ tích tiền lẻ và tiền polyme mệnh giá thấp, tôi không bao giờ dư được gần 20 triệu đồng như trên. Nhiều người thường tự thưởng cho bản thân hay chi tiêu quá đà khi có tiền thưởng hay những khoản sinh lời bất ngờ. Tôi thường sẽ tiết kiệm luôn những khoản đó vì các khoản chi tiêu đã được lên kế hoạch sẵn từ đầu tháng”, chị Ny nói.

Việc tích góp từng đồng tiền lẻ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại giúp chị Ny tạo dựng được một khoản tiết kiệm đáng kể, đồng thời hình thành thói quen chi tiêu có kỷ luật cho cả gia đình.

Từ câu chuyện giản dị của mình, chị hy vọng có thể truyền cảm hứng đến nhiều người rằng, tiết kiệm không cần bắt đầu bằng những con số lớn, mà chỉ cần sự đều đặn và một chút kiên trì mỗi ngày.