Vụ cuốc xe "chặt chém" 4,2 triệu: Gia đình nạn nhân từ chối nhận ủng hộ
(Dân trí) - Toàn bộ chi phí điều trị cho con gái chị Cư Mủa (quê Lào Cai) được bệnh viện miễn phí, gia đình từ chối nhận ủng hộ để nhường cho các hoàn cảnh khó khăn khác.
Những ngày qua, câu chuyện chị Cư Mủa và cháu trai Giàng Hồ (quê Lào Cai) bị tài xế taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng cho quãng đường hơn 20km từ bến xe Mỹ Đình đến ngã tư Nội Bài (Hà Nội) thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Gia đình chị Cư Mủa là hộ nghèo của xã Cao Sơn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Ba năm trước, con gái chị là cháu Giàng Thị S. đột nhiên có biểu hiện của bệnh nhược cơ.
Cuối tháng 5, cháu S. được chuyển lên Hà Nội thăm khám. Bác sĩ kết luận bệnh nhân có khối u ở tuyến ức và phải phẫu thuật. Kết thúc những ngày chăm sóc con, chị và cháu trai ra bến xe về Lào Cai thì bị "chặt chém" số tiền đi taxi đắt vô lý.

Chị Mủa và cháu trai - hai nạn nhân trong vụ "chặt chém" tiền taxi - gây xôn xao những ngày qua (Ảnh: Trần Thành Công).
Biết hoàn cảnh của gia đình, những ngày qua, nhiều tấm lòng hảo tâm đã liên hệ, mong muốn hỗ trợ gia đình về vật chất trong lúc khó khăn.
Theo chị Cư Mủa, từ lúc con gái bị bệnh tới nay, gia đình đang nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Hai vợ chồng còn vay người thân thêm 40 triệu đồng để chi tiêu nhưng chưa dùng hết. Ngoài ra, sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình phía bệnh viện cũng đã miễn toàn bộ chi phí điều trị cho con gái chị Mủa.
"Tôi xin cảm ơn tấm lòng và tình thương của mọi người dành cho gia đình. Chúng tôi xin phép không nhận tiền ủng hộ, để những hoàn cảnh khó khăn khác được giúp đỡ. Các nhà hảo tâm nên cảnh giác với các tài khoản tự ý quyên góp với mục đích lừa đảo", chị Cư Mủa bày tỏ.
Liên quan đến tình hình chữa trị cho cháu Giàng Thị S. - con gái chị Cư Mủa - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Toàn bộ chi phí điều trị của bé Giàng Thị S. bao gồm phẫu thuật, kỹ thuật cao đều đã được Quỹ Bảo hiểm y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm thông qua phòng Công tác xã hội của Bệnh viện hỗ trợ chi trả".
Bé S. nhập viện hôm 13/5 với triệu chứng mệt mỏi, khó thở, yếu cơ, đi lại khó khăn. Các bác sĩ đã cho điều trị tích cực bằng các phương pháp nội khoa và ngoại khoa. Hiện, bệnh nhi tự thở được và được chăm sóc, điều trị nội khoa.
Trước đó, tối 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh (32 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Hôm 13/6, Thái Ngọc Anh là tài xế taxi đã yêu cầu chị Mủa và cháu trai phải trả 4,2 triệu đồng mới cho xuống xe. Khi hai vị khách không chịu trả số tiền vô lý, lái xe này nói sẽ không cho xuống xe và chở quay ngược lại bến Mỹ Đình.
Vì lo sợ, anh Hồ nhắn tin nhờ người nhà chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản của Ngọc Anh và đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt.
Ngoài khoản tiền 4,2 triệu đồng, trước đó, hai tài xế xe ôm cũng đòi 700.000 đồng khi chở chị Mủa và anh Hồ hơn 1km trước khi chuyển họ lên taxi của Thái Ngọc Anh.