Đang tổ chức lễ cầu ngư, bất ngờ xác cá Ông dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đang tổ chức lễ cầu ngư ở Lăng Ông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) ngư dân bất ngờ phát hiện xác cá Ông trôi dạt vào bờ. Các ngư dân đã chôn cất cá theo phong tục truyền thống.

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, một xác cá Ông (cá heo) đã được phát hiện trôi dạt vào bờ biển trong lúc ngư dân đang làm lễ cầu ngư tại Lăng Ông.

Người đầu tiên phát hiện ra xác cá là ông Phạm Trường, một ngư dân địa phương tại phường Mân Thái.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Mân Thái, loài cá này được ngư dân gọi là "cá ông chuông" do phần đầu của nó có hình dạng giống cái chuông. Cá có chiều dài ước tính hơn 1,6m và nặng khoảng 50kg.

Đang tổ chức lễ cầu ngư, bất ngờ xác cá Ông dạt vào bờ biển Đà Nẵng - 1
Xác cá Ông được chôn cất ngay tại Lăng Ông (Ảnh: UBND quận Sơn Trà).

Sau khi phát hiện xác cá, ban quản lý Lăng Ông cùng các ngư dân đã thực hiện nghi lễ chôn cất cá Ông ngay tại lăng, tuân theo phong tục truyền thống của địa phương.

Cá Ông chuông là một loài cá heo thuộc họ Delphinidae, sống ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới trên toàn thế giới. 

Lễ hội cầu ngư tại quận Sơn Trà được tổ chức hàng năm nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, và ngư dân có mùa đánh bắt thuận lợi. Đây cũng là dịp để ngư dân vùng biển Sơn Trà bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, những người đã có công lập miếu và lăng thờ cá Ông.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, bao gồm các nghi lễ truyền thống cùng nhiều hoạt động sôi nổi ở phần hội.