DNews

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ

Hoài Sơn Mộc Khải

(Dân trí) - Tiên Lê - một kỹ sư phần mềm tại Đà Nẵng, đã lấy vợ được 8 năm và có 2 con gái. Song, ở tuổi 41, Tiên bày tỏ mong muốn được chuyển giới để sống đúng với mong mỏi trong hình hài phụ nữ của mình.

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ

Chị Tiên Lê, 41 tuổi, người chuyển giới đã có vợ và hai cô con gái đáng yêu, chia sẻ: "Mình cảm thấy cuộc đời thực sự may mắn khi có người bạn đời ủng hộ, đồng cảm và hết lòng yêu thương mình". Câu chuyện của chị đã thu hút hơn 23.000 lượt thích và gần 2.000 lượt bình luận quan tâm trên mạng xã hội.

Trong bộ váy điệu đà, chị Tiên, người phụ nữ chuyển giới, đã trở thành tâm điểm chú ý với dáng vẻ dịu dàng. Bên cạnh chị là người vợ thủy chung, đã gắn bó suốt 8 năm. Cộng đồng mạng không ngừng ngưỡng mộ chị Tiên vì dám sống thật với bản thân và khâm phục sự bao dung, thấu hiểu của người vợ.

40 năm cho một lần được làm chính mình

Trong một buổi trưa tháng 6, tại ngôi nhà ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), chị Tiên Lê (41 tuổi) mặc một bộ đầm đẹp, trang điểm nhẹ, bật nhạc và vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai vợ chồng.

Chị Tiên vốn là một kỹ sư phần mềm, có nhiều sở thích cá nhân như nghe nhạc đĩa than, đi xe phân khối lớn. Chị cũng thích nấu nướng, trang trí nhà cửa và làm bánh.

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ - 1

Chị Tiên Lê có sở thích vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình (Ảnh: Hoài Sơn).

Tiên là con út trong gia đình có hai chị gái. Khi 6 tuổi, chị đã nhận ra mình thích mặc váy và đánh má hồng. Nhưng nề nếp gia đình và sợ bị chê là ẻo lả nên chị chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

"Tôi có lòng tự trọng rất cao. Lúc đó tôi cũng có học lực giỏi nên không để cho bạn bè chê cười. Tôi chỉ dám lén lấy quần áo của hai chị gái để mặc, không ai biết hết", chị Tiên thổ lộ.

Năm 33 tuổi, Tiên quen vợ là chị Nguyễn Minh Anh Huy qua một trang mạng hẹn hò. Lúc đó, chị Huy cũng gần 30 tuổi nên cả hai rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ - 2

Trước khi kết hôn năm 2016, Tiên đã thành thật với người yêu rằng mình có sở thích mặc đồ nữ. Chị Huy cảm thấy "chấp nhận được" và yêu anh bởi sự nhẹ nhàng, chu đáo nên đã đồng ý cưới nhau.

Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua. Đến nay, cặp đôi đã bên nhau được 8 năm và có hai con gái (6 tuổi và 4 tuổi). Hai vợ chồng cũng xây cho mình được một căn nhà, mọi góc trong nhà đều được chăm chút tỉ mỉ.

Gần một năm trước, Tiên mới dũng cảm tâm sự với vợ về việc "come out" (công khai giới tính) để được sống với con người thật của mình. Ban đầu, chị Huy cũng có chút bất ngờ, nhưng chị đã cảm nhận được con người của chồng suốt 8 năm qua, nên dễ dàng ủng hộ việc thay đổi của chồng.

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ - 3

Chị Tiên có sở thích nghe nhạc đĩa than để thư giãn (Ảnh: Hoài Sơn).

Được vợ ủng hộ, Tiên bắt đầu kế hoạch kỹ lưỡng cho quyết định "come out" của mình. Sự thay đổi này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Tiên vốn là người tròn trịa, nặng 73kg. Đến cuối năm 2023, chị đã nghiêm túc giảm cân. Trong vòng 2 tháng, Tiên giảm hơn 10kg và hiện tại chỉ còn 55kg. Chị cũng bắt đầu chăm sóc da, nuôi tóc dài để tự tin diện những chiếc váy duyên dáng.

Hậu phương vững chãi để bạn đời "come out"

Ngày Tiên chính thức "come out", bạn bè và hai bên gia đình ai cũng ngỡ ngàng. Mẹ ruột của Tiên khi hay tin quá sốc và chưa chấp nhận được, còn mẹ vợ chỉ mất vài phút để chấp nhận và thốt lên "con rể đẹp gái quá".

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ - 4

Chị Tiên (bên phải) cùng vợ mình đã có 8 năm hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Hoài Sơn).

Cặp đôi cho biết, điều họ lo lắng nhất là hai cô con gái. Dù hai bé còn nhỏ nhưng các cháu nhận ra sự thay đổi của ba. Thậm chí có một giai đoạn, bé thứ hai của chị Tiên còn lấy tay che mặt vì khó chấp nhận được sự thay đổi này. Nhưng hiện tại, cả hai bé đều rất vui vẻ và gọi Tiên là "ba đẹp gái".

Chị Tiên tâm sự rằng, bản thân rất rành mạch trong việc thể hiện giới tính. Khi vẫn trong hình dáng đàn ông, chị có thể rất "ngầu". Chị không có những hành động điệu đà hay gắng gượng trở nên nam tính để che giấu ánh mắt người đời.

Ngược lại khi khoác lên mình chiếc váy hoa, chị lại như biến thành một con người khác, mềm mại, dịu dàng và nữ tính.

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ - 5

Dù chưa trải qua cuộc phẫu thuật nào, nhưng chị Tiên đã có vóc dáng rất nữ tính (Ảnh: Tiên Lê).

"Việc công khai cho mọi người biết mình mang giới tính nữ, chính là một bước ngoặt rất lớn của cuộc đời tôi, để sau này nhìn lại không phải tiếc nuối điều gì nữa. Tôi dự định cuối năm nay sẽ công khai mặc đồ phụ nữ hoàn toàn. Còn việc chuyển giới cần thêm một thời gian nữa", chị Tiên tâm sự.

Là hậu phương vững chắc cho chồng được sống thật với bản thân, chị Huy tâm sự rằng, 8 năm qua anh đã hoàn thành vai trò là một trụ cột, người cha trong gia đình. Đến nay chồng đã 41 tuổi, để không phải hối tiếc, chị đã ủng hộ nhiệt tình việc chồng "come out".

Đà Nẵng: Người chồng chuyển giới sau 8 năm hôn nhân, vợ vẫn bên cạnh ủng hộ - 6

Hai vợ chồng chị Tiên là fan hâm mộ của Dragon Ball nên xăm hình cặp vợ chồng Bulma và Vegeta (Ảnh: Hoài Sơn).

"Ai cũng có quyền được sống thật với bản thân và tôi ủng hộ chồng. Dẫu anh có thay đổi về ngoại hình bên ngoài, nhưng tính cách và cảm xúc bên trong vẫn là của chồng tôi", chị Huy tâm sự.

Chị Tiên bày tỏ rằng gia đình mình thời gian qua có chút biến động, nhưng không đáng kể. Vợ chồng chị vẫn yêu thương nhau, kinh tế gia đình ổn định.

"Việc tôi công khai câu chuyện của mình là muốn truyền cảm hứng để mọi người dũng cảm sống thật với con người mình và tình yêu có thể làm nên những điều kỳ diệu", chị Tiên thổ lộ.