Cuốn nhật ký gây ám ảnh của cựu bác sĩ trong vụ ấu dâm gần 300 nạn nhân
(Dân trí) - Hằng năm, vào sinh nhật của mình, cựu bác sĩ Joel Le Scouarnec (người Pháp) lại ghi vào cuốn nhật ký số tuổi của mình và dòng chữ: "Tôi là một kẻ ấu dâm và tôi tự hào về điều đó".
Tội ác phơi bày trong "nhật ký quỷ dữ"
Joel Le Scouarnec (74 tuổi, cựu bác sĩ phẫu thuật người Pháp) đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục gần 300 trẻ em trong suốt 25 năm.
Vụ việc gây chấn động dư luận Pháp và được xem là một trong những vụ án lạm dụng tình dục trẻ em lớn nhất tại quốc gia này.
Cựu bác sĩ phẫu thuật Joel Le Scouarnec (Ảnh: France 3 Bretagne).
Le Scouarnec bị bắt giữ vào năm 2017 sau khi gia đình một bé gái 6 tuổi tố cáo ông ta có hành vi lạm dụng tình dục.
Cô bé là hàng xóm của Le Scouarnec ở thị trấn Jonzac ở phía tây nam nước Pháp. Cô kể với mẹ rằng bản thân đã bị lạm dụng tình dục khi đang chơi trong vườn nhà mình.
Cảnh sát đã khám xét nhà riêng của Le Scouarnec và phát hiện một lượng lớn bằng chứng, bao gồm 300.000 bức ảnh và video khiêu dâm trẻ em, 70 con búp bê cỡ trẻ em, trong đó một số búp bê còn bị xích lại và hàng trăm cuốn nhật ký ghi chép chi tiết các hành vi phạm tội của chính ông.
Điều tra cho thấy, Le Scouarnec đã lợi dụng vị trí bác sĩ phẫu thuật để tiếp cận và lạm dụng các nạn nhân, hầu hết là bệnh nhân của ông ta, với độ tuổi trung bình chỉ 11 tuổi. Các vụ lạm dụng được cho là đã diễn ra tại hơn 10 bệnh viện nơi Le Scouarnec từng công tác.
"Nhật ký quỷ dữ" ghi lại toàn bộ tội ác của Le Scouarnec (Ảnh: AP).
Le Scouarnec không phủ nhận hành vi lạm dụng như đã viết trong nhật ký, đồng thời, nói với các điều tra viên rằng, ông đã thật sự làm tất cả những gì ông ta viết trong đó, nhưng không nhớ có bao nhiêu người là nạn nhân của mình.
Hiện có 299 nạn nhân tố cáo Le Scouarnec, nhưng có thể số nạn nhân còn nhiều hơn. Bởi trong số những cuốn nhật ký mà ông ta ghi chép, có 2 năm không có nội dung. Như vậy, nhiều bệnh nhân cũ của Le Scouarnec có thể vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với họ khi còn nhỏ.
"Ông ta đã hủy hoại cuộc đời tôi"
Phát hiện này đã làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm người mà trước đó không hề hay biết mình là nạn nhân của tội ác do Le Scouarnec gây ra, trong số đó có chị Marie (tên nạn nhân đã được thay đổi) hiện đã gần 40 tuổi.
Marie cho biết cô nhập viện vì viêm ruột thừa cấp tính năm 10 tuổi. Joel Le Scouarnec là bác sĩ phẫu thuật của cô. Trong nhật ký của mình, ông ta đã viết về việc lạm dụng cô khi cô đang bị gây mê.
"Ông ta đã hủy hoại cuộc đời tôi và rất nhiều đứa trẻ khác. Tôi choáng váng khi biết chuyện. Lúc đầu tôi không hiểu gì, rồi dần nhận ra những vấn đề mình gặp phải, đặc biệt là nỗi sợ khi gần gũi và xây dựng mối quan hệ với đàn ông, đều có liên quan đến việc này", Marie nói.
Tuy nhiên, không phải nạn nhân nào cũng có thể vượt qua bóng tối tuổi thơ để tiếp tục cuộc sống của mình, trong số đó có một người tên Mathis Vinet.
Ông bà nội của Mathis cho biết, cậu được đưa đến bệnh viện vì đau bụng. Le Scouarnec bảo gia đình để Mathis lại cho ông ta chăm sóc. Đêm đó, ông ta được cho là đã lạm dụng Mathis khi cậu đang nằm trên giường. Khi đó, cậu chỉ mới 10 tuổi.
Ông Roland và bà Mauricette Vinet cho biết cháu nội mình - Mathis Vinet - đã thay đổi sau cuộc gặp Le Scouarnec (Ảnh: Reuters).
Cuộc gặp gỡ này đã đẩy cuộc đời Mathis vào chuỗi trượt dài. Ông bà Mathis cho biết, từ một cậu bé thích làm vườn, Mathis đã sa chân vào con đường nghiện ngập.
Năm 2021, Mathis đã qua đời vì dùng thuốc quá liều, khi chỉ mới 24 tuổi. Trước đó, Mathis nói với gia đình rằng anh cần dùng thuốc để thoát khỏi ám ảnh khi biết mình là một trong những nạn nhân của Le Scouarnec.
Gần 300 nạn nhân chờ đợi công lý
Năm 2005, Le Scouarnec từng bị kết án 4 tháng tù treo vì tội tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Tuy nhiên, ông ta vẫn được phép tiếp tục hành nghề y cho đến khi bị bắt vào năm 2017.
Bà Francesca Satta, luật sư đại diện cho một số nạn nhân, bức xúc: "Không ai dám đứng lên chống lại một bác sĩ phẫu thuật vì địa vị của ông ta".
Vụ án cựu bác sĩ phẫu thuật liên quan đến quá nhiều nạn nhân, đến nỗi một phòng xử án bình thường không đủ sức chứa. Các nạn nhân tập trung trong giảng đường để xem diễn biến phiên tòa qua màn hình lớn.
Trong phiên tòa sắp tới, Le Scouarnec sẽ đối diện với gần 300 nạn nhân của mình (Ảnh minh họa: AFP).
Hầu hết nạn nhân đều là trẻ em khi họ gặp Joel Le Scouarnec. Bây giờ, khi trở lại tòa án để tố cáo người đàn ông này, họ đã trưởng thành nhưng những nỗi đau tuổi thơ mà họ phải chịu đựng khi bị Le Scouarnec lạm dụng khó có thể nguôi ngoai.
Nếu bị kết án, ông này chỉ phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. Bởi luật pháp ở Pháp không cho phép cộng dồn các bản án ngay cả khi có nhiều nạn nhân.
Phiên tòa xét xử Joel Le Scouarnec dự kiến bắt đầu từ ngày 24/2.