Hà Nội: Cuộc gặp định mệnh với chàng shipper, bà mẹ tìm thấy con thất lạc

Tuệ Minh

(Dân trí) - Đi tìm con trai trong vô vọng, chị Nguyệt (sống ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) may mắn gặp được anh chàng shipper tốt bụng nên gia đình có cuộc đoàn tụ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Tối 21/2, trong khi 3 con chơi đùa với nhau, chị Nguyệt (sống ở Hà Nội) tất bật dọn hàng tại quầy hải sản trong chợ Nhổn (quận Bắc Từ Liêm). 

Xong xuôi mọi việc, người phụ nữ tranh thủ nấu bữa tối. 22h, cơm canh vừa dọn ra bàn, hai vợ chồng tá hỏa khi phát hiện không thấy con trai út Q.D. (5 tuổi).

Hà Nội: Cuộc gặp định mệnh với chàng shipper, bà mẹ tìm thấy con thất lạc - 1

Nam shipper đã giúp đỡ chị Nguyệt nhưng từ chối tiết lộ số điện thoại hay nhận tiền cảm ơn của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cả nhà chia nhau đi tìm quanh chợ và các khu chung cư lân cận nhưng không có kết quả. Sau khi kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát, chị Nguyệt hốt hoảng khi biết bé Q.D. đã tự ý đạp xe ra khỏi cổng chợ. 

Bà mẹ 3 con thất thểu đi dọc đường quốc lộ 32 với hy vọng có thể tìm được con. Thấy người phụ nữ vừa đi vừa khóc, một chàng trai làm nghề shipper (nghề giao hàng) gặng hỏi. Nghe kể đầu đuôi sự việc, anh chàng trạc tuổi đôi mươi cho biết, có thấy một bé trai như mô tả trước đó vài phút.

Sau lời động viên giữ bình tĩnh, chàng trai không ngại vất vả, chở chị Nguyệt đi tìm khắp các con đường. Đến 23h, người phụ nữ này tìm được con trai tại vị trí cách nơi ở khoảng 3km trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Câu chuyện tìm con của chị Nguyệt trong đêm tối với sự giúp đỡ của chàng trai tốt bụng được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều lượt tương tác. Cư dân mạng gửi lời chúc mừng tới gia đình bé Q.D., đồng thời bày tỏ khen ngợi tấm lòng thiện lành của vị ân nhân. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyệt cho biết, cho đến nay, vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng mỗi khi nghĩ lại sự việc con bỗng dưng mất tích xảy ra tối 21/2. 

Bé Q.D. thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa do chậm nói, ít giao tiếp với mọi người dù vẫn vui chơi bình thường. Thời gian qua, hai vợ chồng chị phải cho con đi học lớp can thiệp nhưng tình hình chưa được cải thiện nhiều. 

Hà Nội: Cuộc gặp định mệnh với chàng shipper, bà mẹ tìm thấy con thất lạc - 2

Bé Q.D. tỏ ra sợ hãi sau khi trải qua hành trình đạp xe 3km (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Anh chàng shipper như giúp con tôi được sinh ra một lần nữa. Cho đến bây giờ, tôi không nghĩ sự việc con trai đi lạc lại xảy ra với chính gia đình mình dù từng đọc rất nhiều câu chuyện tương tự trên báo chí.

Cuộc gặp tình cờ với chàng trai làm nghề shipper như một sự sắp xếp định mệnh, là bước ngoặt giúp gia đình sớm tìm được bé Q.D.", chị Nguyệt tâm sự.

Nhớ lại giây phút phát hiện con đi lạc, bà chủ vựa hải sản cho biết, hai vợ chồng chạy đôn chạy đáo tìm khắp chợ và khu vực lân cận nhưng không có kết quả. Thương con, chị Nguyệt đi bộ dọc đường quốc lộ 32 với tâm trạng rối bời.

Trong lòng, bà mẹ 3 con đinh ninh, bé Q.D. vốn nhút nhát, không dám di chuyển quá xa khu vực chợ. Nhưng càng đi càng vô vọng, người mẹ nghĩ đến hoàn cảnh xấu nhất là con bị bắt cóc. 

"Lúc đó, tôi rơi vào tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng, dù anh chàng shipper vừa điều khiển xe máy vừa động viên. 

Chúng tôi đi vào khu vực công trường đang xây chung cư dang dở, men theo các ngõ ngách nhỏ hẹp, ra khu vực đường Di Ái. Khoảng 20 phút sau, tôi thấy con trai tại một con đường đất, xung quanh vắng vẻ, không một bóng người qua lại", chị Nguyệt nhớ lại. 

Với tâm trạng vỡ òa cảm xúc, chị Nguyệt vội cất tiếng gọi, bé Q.D. tưởng có  người lạ nên cố đạp xe bỏ chạy trong tâm trạng sợ hãi và hoảng loạn. 

"Những đứa trẻ như con trai tôi rất sợ người lạ, ngại giao tiếp. Tôi chạy theo con, áp bàn tay ấm áp lên đôi má cho bé cảm nhận sự thân thuộc. Khi nhận ra mẹ, con mới cho bế bồng và chịu lên xe máy để đi về nhà", chị cho biết. 

Đưa 2 mẹ con về đến tận nhà, chàng trai tốt bụng vội vã quay xe cho kịp chuyến giao hàng tiếp theo. Biết ơn tấm lòng của vị ân nhân, người phụ nữ này gửi chút tiền thay lời cảm ơn. Anh chàng kiên quyết không nhận, từ chối cung cấp địa chỉ, số điện thoại.

"Thông qua hình ảnh mà tôi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cho biết, cậu ấy ở trọ cách chợ Nhổn chỉ vài trăm mét.

Hai vợ chồng sẽ tìm đến tận nhà để cảm ơn và làm những việc trong khả năng có thể đền đáp lại sự giúp đỡ quý giá này", chị Nguyệt trải lòng.

Hà Nội: Cuộc gặp định mệnh với chàng shipper, bà mẹ tìm thấy con thất lạc - 3

Vị trí tìm thấy bé Q.D. cách chỗ ở của gia đình khoảng 3km (Ảnh: Chụp màn hình).

Vợ chồng chị Nguyệt có 3 con, quê ở Nam Định. Cách đây 11 năm, họ lên Hà Nội lập nghiệp, thuê một quầy tại chợ Nhổn để kinh doanh hải sản. 

Bé Q.D. chào đời đúng thời điểm Covid-19 bùng phát. Năm lên 1 tuổi, con trai chị vẫn bình thường như những đứa trẻ khác.

Do tính chất công việc kinh doanh bận rộn, vợ chồng chị gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc. Một thời gian sau, bé có biểu hiện chậm nói, ít giao tiếp. 

Từ khi được bác sĩ kết luận bé Q.D. bị giảm chú ý thể nhẹ, ngoài chuyện cho đi học lớp can thiệp từ lúc 22 tháng tuổi, người phụ nữ này cũng dành sự quan tâm đặc biệt hơn với hy vọng con có tương lai như các bạn bè cùng trang lứa. 

Cả đêm qua chị Nguyệt ôm con trong lòng mà không thể chợp mắt. Người mẹ dằn vặt, tự trách bản thân không giám sát con kỹ lưỡng. 

Sau sự việc, vợ chồng chị đang bàn bạc phải giám sát con tốt hơn dù công việc kinh doanh rất bận rộn. 

"Bé đã tự đạp xe đi xa được một lần, không ai dám khẳng định sẽ không có lần sau. Tôi dự tính sẽ mua thêm đồng hồ định vị cho con đeo, làm dây bạc có khắc tên và địa chỉ nhà đề phòng trường hợp bất trắc", mẹ của bé Q.D. bày tỏ.