Cụ ông, cụ bà U80 hăng hái đi họp lớp đầu năm gây "sốt" mạng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Ở độ tuổi trên 80, có cụ ở trong làng, có cụ ở tận Đà Nẵng đều bằng nhiều cách quy tụ về ngôi nhà của một bạn học ở tỉnh Quảng Nam để họp lớp trung học.

Dù tuổi cao, mỗi người một nơi nhưng ban liên lạc cựu học sinh THCS ở xã Kỳ Bích (nay là xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và lớp THPT ở trường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) vẫn bằng nhiều cách tìm kiếm, quy tụ các thành viên trong lớp.

Cụ ông, cụ bà U80 hăng hái đi họp lớp đầu năm gây sốt mạng - 1

Những người bạn học lúc xưa vui mừng khi gặp lại nhau (Ảnh: Hoài Sơn).

Buổi họp lớp có 32 người, đều trên 80 tuổi, có những thành viên ở tận Đà Nẵng vẫn nhờ con cái chở vào, có người phải chống gậy hoặc có người dìu từng bước nhưng vẫn hồ hởi trong giây phút gặp lại bạn bè.

Ông Ngô Minh Tân (80 tuổi, Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh) cho hay, buổi họp lớp có 2 lớp ở 2 trường. Một lớp cấp THCS ở trường làng xã Kỳ Bích (26 người), một nhóm lớp THPT ở trường Trần Cao Vân (18 người).

Các ông, bà ở đây đều trên 80 tuổi, có nhiều người học ở trường làng từ năm 1958 đến 1961 rồi mới thi lên cấp THPT ở Trường Trần Cao Vân, một số không đỗ THPT nên nghỉ học nhưng vẫn giữ liên lạc với các bạn học THCS. 

Cụ ông, cụ bà U80 hăng hái đi họp lớp đầu năm gây sốt mạng - 2

Hai người bạn thân thiết gặp lại nhau sau nhiều năm (Ảnh: Hoài Sơn).

Mọi năm đều chia nhau ra 2 lớp để họp mặt, nhưng năm nay cả 2 lớp quyết định gộp chung để tạo thêm không khí vui tươi.

"Để có thể quy tụ đầy đủ như hôm nay, tôi phải tìm đến từng nhà để gửi giấy mời. Cả lớp họp mặt gần như đông đủ, chỉ vắng 6 người", ông Tân cười nói.

Không giấu được cảm xúc hạnh phúc khi lớp của bà Ung Thị Bông (80 tuổi) có hơn 30 người, hơn 60 năm kể từ ngày ra trường, lớp vẫn còn hơn 20 người. May mắn là những người đến hôm nay đều trên 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh.

Cụ ông, cụ bà U80 hăng hái đi họp lớp đầu năm gây sốt mạng - 3

Các cụ ông hỏi thăm sức khỏe và ôn lại chuyện xưa trong ngày họp lớp (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Bông cho hay, vào những năm 1960, các cụ ở đây học trường làng nhưng rồi có người vì kinh tế khó khăn mà bỏ học, có người đi bộ đội, có người về quê làm nông rồi cũng có người cố gắng học lên rồi đi xa quê.

Phần đông các bạn của bà đều ở trong xã nhưng ngày thường rất khó để gặp được nhau vì tuổi cao và lo mưu sinh, gia đình. Chỉ có dịp họp lớp sau Tết như vậy, mới được tề tựu cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Ai cũng vui mừng.