Ông bà U80 tiết lộ bí quyết để họp lớp đông đủ sau 55 năm ra trường

Toàn Vũ

(Dân trí) - Dù tuổi cao, sức yếu, người ở Bắc, người đã về Nam nhưng ban liên lạc lớp Hóa niên khóa 1964-1968 vẫn bằng nhiều cách tìm kiếm, quy tụ các thành viên trong lớp.

Những ngày gần đây, đoạn video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc gần 50 ông, bà U80 rạng rỡ tham gia buổi họp lớp kỷ niệm 55 năm ngày ra trường đã nhận được 1 triệu lượt xem, hàng chục ngàn lượt yêu thích, chia sẻ trên mạng xã hội.

Có những thành viên phải chống gậy hoặc có người dìu từng bước nhưng vẫn hồ hởi trong giây phút gặp lại bạn bè.

Ông bà U80 tiết lộ bí quyết để họp lớp đông đủ sau 55 năm ra trường - 1

Hình ảnh buổi họp lớp của các ông bà U80 gây chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC).

Tiến sĩ Lê Hoàng Hảo (Hà Nội) là một trong những thành viên ban tổ chức buổi họp lớp đặc biệt này.

Theo ông Hảo, đây là lớp Hóa niên khóa 1964-1968, trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội). Người lớn tuổi nhất là ông Trần Thanh Hải, sinh năm 1938, tức đã 86 tuổi. 

"Anh Hải từng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp. Đến năm 1964, anh quay trở lại học tập tại lớp chúng tôi. Đa phần, các thành viên trong lớp gần 80 tuổi và một số trên 80 tuổi", ông Hảo chia sẻ.

Theo ông Hảo, năm đó, lớp có 84 sinh viên, quy tụ những học trò giỏi khắp đất nước. Sau khi ra trường, rất nhiều người có sự nghiệp thành công. Lớp có 28 thành viên, tức hơn 30% là nhà giáo ưu tú, giáo sư, tiến sĩ các ngành khác nhau; gần 20% là sỹ quan Trung, Cao cấp, có người là Thiếu tướng. Có 13 thành viên từng được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau 55 năm, 19 thành viên đã qua đời, một số ông, bà sức khỏe quá yếu nên không thể tham gia buổi họp lớp tại Hà Nội. 

"Những ngày qua, rất nhiều người chia sẻ hình ảnh buổi họp lớp của chúng tôi. Chính chúng tôi cũng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm đó", ông Hảo cho biết.

Ông bà U80 tiết lộ bí quyết để họp lớp đông đủ sau 55 năm ra trường - 2

Khoảnh khắc hạnh phúc khi những người bạn gặp lại nhau (Ảnh: Sáo trúc Mão Mèo).

Theo ông Hảo, hành trình tìm kiếm, giữ liên lạc và quy tụ được gần ấy thành viên trong lớp không hề dễ dàng. Lớp đại học này từng gặp mặt kỉ niệm 30 năm, 40 năm, 45 năm và 50 năm ngày ra trường.

"Lớp trưởng của chúng tôi là PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội. Chị An cũng chính là trưởng ban liên lạc để kết nối các bạn trong lớp", ông Hảo cho hay.

Trước đây, các phương tiện điện thoại, mạng internet còn chưa phổ biến. Ban liên lạc của lớp chia thành nhiều đầu mối theo vùng, miền để tìm kiếm, kết nối với đầy đủ mọi thành viên. Sau này, họ lập một nhóm trên mạng xã hội với gần 50 thành viên tham gia để thường xuyên trao đổi thông tin nhanh chóng, thuận lợi, cập nhật tình hình và giúp đỡ lẫn nhau khi cần.

"Không chỉ kết nối những người còn sống, chúng tôi cũng tìm về gia đình của những người bạn đã mất. Quá trình ấy vất vả, nhiều gian khó nhưng mọi thành viên đều hăng hái, đồng lòng. Từ đó tạo ra sợi dây kết nối tình bạn bền chặt theo năm tháng", ông Hảo cho biết.

Trong buổi họp lớp kỷ niệm 55 năm ra trường, ngoài các thành viên ở Hà Nội hay các tỉnh lân cận, có 7 thành viên U80 di chuyển từ TPHCM, Quảng Ngãi tới tham gia. Có hai thành viên sức khỏe yếu, phải có người thân dìu từng bước. Thế nhưng, khi nhìn thấy nhau, dường như mọi mệt mỏi của tuổi tác không còn là rào cản.

Ông bà U80 tiết lộ bí quyết để họp lớp đông đủ sau 55 năm ra trường - 3

Ông Hảo (đeo cà vạt đỏ) dẫn những người bạn từ xa ra Hà Nội đi tham quan Lăng Bác (Ảnh: NVCC).

Tại buổi gặp gỡ, giây phút xúc động nhất là khi cô giáo chủ nhiệm và thầy giáo nguyên chủ nhiệm khoa xuất hiện. Những ký ức thuở sinh viên được thầy cô dìu dắt ùa về trong mỗi thành viên.

"Tôi nợ các thầy cô giáo đã dạy tôi/ Từ a,b,c cho đến khi tốt nghiệp ra đời/ Tình cảm thân thương trải dài năm tháng/ Người chèo đò đưa thuyền nhỏ ra khơi", một thành viên trong lớp viết.

Ông bà U80 tiết lộ bí quyết để họp lớp đông đủ sau 55 năm ra trường - 4

Cả lớp xúc động vỗ tay khi cô giáo chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện (Ảnh: Sáo trúc Mão Mèo).

Theo ông Hảo, trong buổi họp lớp, họ không chỉ gặp mặt, tri ân thầy cô, ôn lại kỷ niệm xưa mà còn thực hiện những sản phẩm lưu niệm mang giá trị tinh thần như: Kỷ yếu cá nhân tập hợp đầy đủ thông tin về các thành viên trong lớp; Tập thơ tập hợp từ các thành viên trong lớp; Cuốn kỷ yếu về 59 năm (bao gồm cả 4 năm học tập) ghi lại quá trình học tập, trưởng thành, cống hiến cho đất nước. Tại buổi gặp gỡ, cả lớp cũng ghi lại những thước phim, hơn 400 bức ảnh để làm kỷ niệm.

"Một thành viên trong lớp là GS.TS Đào Văn Lương đã sáng tác ca khúc mang tên "Nhớ lắm Hóa 64", gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm bên nhau của chúng tôi. Ở đó có những năm sơ tán do chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, bạn bè chia nhau củ sắn, học tập và nghiên cứu trong những phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất…", ông Hảo xúc động cho biết.

Ông bà U80 tiết lộ bí quyết để họp lớp đông đủ sau 55 năm ra trường - 5

Ông Hảo dìu cô giáo chủ nhiệm tới buổi họp lớp (Ảnh: NVCC).

Với những người ông, người bà U80, U90 này, dịp họp lớp không chỉ là cơ hội gặp lại thầy cô, bạn bè mà cũng mang hy vọng lan tỏa tình yêu trường lớp, ý nghĩa giáo dục tới chính các con, các cháu trong gia đình. 

Theo ông Hảo, trước đây, trong lớp có hai người bạn rất mê thổi sáo và yêu thích bài "Anh vẫn hành quân". Tuy nhiên, hai người này đã mất. Để tưởng nhớ bạn, ban tổ chức buổi họp lớp đã mời nghệ sĩ sáo trúc tới trình diễn.

"Khi mỗi thành viên đều trân trọng mái trường, thầy cô và bạn bè thì tuổi tác, khoảng cách không còn là rào cản", ông Hảo khẳng định.