An Giang:

Cậu học trò không tay từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, giờ ra sao?

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Em Nguyễn Minh Trí - nhân vật trong bài viết: "Cậu học trò không tay "ngập ngừng" trước cổng trường ĐH" từng được báo Dân trí phản ánh, nay trở thành kỹ sư tin học có một gia đình hạnh phúc.

Tháng 8/2013, có bài phản ánh: "Cậu học trò không tay "ngập ngừng" trước cổng trường ĐH". Bài viết về em Nguyễn Minh Trí (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Ngay sau bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc cảm phục trước ý chí cầu tiến của Minh Trí, nhiều người chia sẻ, hỗ trợ Minh Trí học đại học.

Quyết tâm thành kỹ sư

Từ vòng tay yêu thương của bạn đọc Dân trí, "cậu học trò không tay" Minh Trí như được tiếp thêm sức mạnh. Ngay sau đó, Trí khăn gói lên TP Long Xuyên, thuê nhà trọ, quyết tâm trở thành kỹ sư tin học. 

Cậu học trò không tay từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, giờ ra sao? - 1

Dù không có 2 cánh tay những từ nhỏ, Minh Trí đã khổ luyện đôi chân của mình có thể làm được mọi việc, như: viết chữ, gõ máy tính, nấu ăn, chăm sóc gà,... (Ảnh: Nguyễn Hành).

Gặp lại PV Dân trí, Minh Trí không kìm được cảm xúc khi nhớ lại những năm tháng khó khăn khi học ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học An Giang.

Theo Trí, để không tụt lại phía sau, em phải phấn đấu gấp 2-3 lần so với các bạn. Trí phải học ngày học đêm, nhất là luyện đôi chân của mình nhanh nhẹn hơn trong thao tác gõ chữ, rê chuột,...

Sau 4 năm miệt mài đèn sách, Minh Trí tốt nghiệp đại học vào năm 2017. Có tấm bằng đại học Công nghệ thông tin trong tay, Minh Trí đi xin việc làm. Tuy nhiên, dù có bằng đại học nhưng nhiều chỗ e ngại chàng kỹ sư không tay nên từ chối khéo.

Cậu học trò không tay từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, giờ ra sao? - 2

Nhờ sự nỗ lực của bản thân và các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, Minh Trí đã tốt nghiệp đại học, ngành Công nghệ thông tin vào năm 2017 (Ảnh: NVCC).

Minh Trí, chia sẻ: "Dù không tìm được việc làm ở An Giang, ở TPHCM nhưng em không nản lòng. Năm 2019, em đến tỉnh Bình Dương. Khi đến đây, em nhờ các cô chú trong Hội khuyết tật tỉnh Bình Dương giới thiệu đến một công ty. Sau khi họ kiểm tra kiến thức, khả năng soạn thảo văn bản, sử dụng máy tính, em được nhận vào làm việc. Và em đã làm việc ổn định tại công ty này cho đến nay".

Trí tự hào khi nói về công ty của mình. "Dù công ty không lớn, chuyên sản xuất những loại chai nhựa nhưng môi trường làm việc tốt, mọi người biết quan tâm nhau", Trí cho biết.

Cậu học trò không tay từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, giờ ra sao? - 3

Qua thông tin báo chí, ông Lâm Kim Hùng đã nhận Minh Trí làm con nuôi. Ông Hùng còn đứng ra tổ chức đám cưới cho Minh Trí và Kim Thị Bích Tiền - người bạn gái mà Trí đã tỏ lòng yêu thương từ thời sinh viên (Ảnh: NVCC).

Được người tốt nhận làm con nuôi

"Cậu học trò không tay" ngày nào còn vui mừng cho chúng tôi biết, từ những thông tin trên báo đài, em được một người đàn ông tốt bụng ở Đồng Nai nhận làm con nuôi.

Chính người cha nuôi này đứng ra tổ chức đám cưới cho em với người bạn gái đã quen nhau hồi học đại học.

Minh Trí, kể: "Em và bạn gái (nay là vợ Trí) quen nhau, gia đình hai bên đều biết. Nhưng do mới ra trường, gia đình hai bên lại đang khó khăn nên bọn em chưa nghĩ đến việc tổ chức đám cưới.

Khi cha nuôi đến nhà, biết hoàn cảnh hai đứa như thế, cha nuôi bàn với cha mẹ ruột tụi em rồi cha bỏ tiền ra, tổ chức đám cưới cho bọn em vào năm 2020. Có lẽ, đây là điều tốt đẹp mà ông trời đã ban cho em khi em sinh ra đã không có 2 cánh tay như bao người khác".

Cậu học trò không tay từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, giờ ra sao? - 4

Minh Trí cho biết, hiện tại em đang có gia đình hạnh phúc, dù em chưa một lần được choàng 2 tay ôm đứa con gái 15 tháng tuổi vào lòng (Ảnh: NVCC).

Vợ Trí là cô giáo mầm non vừa xin vào công tác tại một trường công tại Bình Dương. Cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng Minh Trí cho biết, em đang có một gia đình hạnh phúc, mặc dù em chưa một lần được choàng 2 tay ôm con gái 15 tháng tuổi vào lòng như bao người cha khác.