Cái xác chết khô trong tủ quần áo suốt 2 năm và sự thật không ai tin

Huy Hoàng

(Dân trí) - Mở tủ quần áo, các cảnh sát Nhật Bản giật mình khi thấy có một cái xác chết khô nằm bên trong. Con trai người đã khuất cho biết để cha nằm ở đó vì không muốn trả chi phí tang lễ.

Một người đàn ông Nhật Bản đã giấu xác cha mình trong tủ quần áo tại nhà suốt 2 năm vì không muốn trả chi phí tang lễ. Sự việc chỉ bị phanh phui vào giữa tháng 4 khi cảnh sát địa phương phát hiện thấy nghi vấn bất thường.

Theo thông tin ban đầu, ông Nobuhiko Suzuki, 56 tuổi, đóng cửa nhà hàng của mình tại Tokyo suốt một tuần mà không rõ lý do. Điều này làm dấy lên mối lo ngại khiến một số người quen biết đã gọi điện báo cảnh sát.

Cái xác chết khô trong tủ quần áo suốt 2 năm và sự thật không ai tin - 1

Xác chết khô bị phát hiện giấu trong tủ quần áo (Ảnh: News).

Khi cảnh sát tới kiểm tra tư gia, họ mở tủ quần áo của một căn phòng và giật mình thấy bên trong có một xác chết khô. Tại cơ quan điều tra, Suzuki thừa nhận đây là xác chết của cha mình. Ông qua đời vào tháng 1/2023, hưởng thọ 86 tuổi.

Suzuki tuyên bố, vào thời điểm cha qua đời, không ai có nhà. Hôm sau khi ông ta trở về mới phát hiện thấy thi thể cha.

"Chi phí tổ chức tang lễ quá tốn kém", ông ta giải thích lý do tại sao giấu xác suốt thời gian dài.

Theo giới chức địa phương, Suzuki cho rằng bản thân người cha quá cố phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mình.

Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này vì nghi vấn cáo buộc biển thủ tiền lương hưu của cha mình. 

Vụ án hiện gây rúng động trong dư luận Nhật Bản. Nhiều người cho rằng, Suzuki giấu xác cha suốt thời gian dài để chiếm đoạt khoản lương hưu. Trong khi đó cũng có ý kiến nhận định bày tỏ sự đồng cảm vì "không ít người Nhật Bản thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức tang lễ cho người thân".

Cái xác chết khô trong tủ quần áo suốt 2 năm và sự thật không ai tin - 2

Căn hộ nơi phát hiện ra xác chết khô suốt 2 năm (Ảnh: News).

"Khi cha tôi qua đời, bệnh viện thúc giục gia đình phải tìm sớm một nhà tang lễ. Cuối cùng tôi phải chi trả 2 triệu yen (362 triệu đồng) cho một đám tang. Lần đầu mất một thành viên trong gia đình là quá sức chịu đựng với nhiều điều chưa biết", một tài khoản chia sẻ.

Được biết, đây không phải là vụ việc đầu tiên xảy ra tại Nhật Bản.

Trước đó vào năm 2023, một người đàn ông thất nghiệp 56 tuổi bị kiện vì giấu thi thể người mẹ 72 tuổi trong nhà từ năm 2019 tới năm 2022 để biển thủ khoản tiền lương hưu 2 triệu yen (362 triệu đồng) suốt thời gian đó.

Tại phiên tòa, người đàn ông thú nhận đã giấu thi thể mẹ trong nhà để tránh chi phí tang lễ quá tốn kém và tiếp tục hưởng lương hưu từ người đã khuất.

"Đây là nguồn thu nhập duy nhất của tôi", người đàn ông khai báo tại phiên tòa.

Theo một cuộc khảo sát của công ty cung cấp dịch vụ tang lễ Nhật Bản San Holdings, chi phí tang lễ trung bình ở quốc gia này khoảng 1,3 triệu yen (236 triệu đồng). Chi phí này đã giảm hơn so với thời điểm trước đại dịch. Điều này cho thấy ngày càng nhiều người Nhật có xu hướng chọn những đám tang đơn giản, ít tốn kém.

Hơn 60% số người được khảo sát cho biết, họ muốn chi phí lễ tang dưới 1 triệu yen (181 triệu đồng).

Số liệu thống kê gần đây của chính phủ Nhật Bản cho thấy, trong năm tài chính 2023, khoảng 42.000 thi thể không được nhìn nhận, buộc chính quyền địa phương phải hỏa táng hoặc chôn cất.

Điều này xảy ra trong bối cảnh xã hội Nhật Bản ngày càng già hóa. Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản dự báo, vào năm 2050, Nhật Bản sẽ có khoảng 23,3 triệu trong số 52,6 triệu hộ gia đình chỉ có một người sinh sống và con số người chết không được nhìn nhận sẽ là vấn đề nan giải.