Xác chết khô trong căn chung cư suốt 14 năm không ai hay biết
(Dân trí) - Khi người đàn ông vô gia cư đột nhập vào căn hộ tưởng vô chủ, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt. Đó là một xác chết của cụ bà ở Tây Ban Nha đã khô tới mức các mô mềm bị phân hủy để lộ phần xương.
Phần thi thể bị khô như xác ướp của cụ bà được cho là đã tử vong cách đây 14 năm vừa được tìm thấy trong một căn hộ ở Costa del Sol, thành phố Malaga, Tây Ban Nha, gây xôn xao dư luận nước này.
Được biết trước đó vào ngày 17/3, một người đàn ông vô gia cư cùng con gái 11 tuổi lang thang tìm chỗ ở. Thấy một căn hộ tưởng là vô chủ, hai cha con đã phá khóa đột nhập vào trong với mục đích tìm chỗ ở. Tuy nhiên cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến cả hai giật mình hoảng sợ.

Ngay lập tức, hai cha con báo tình hình cho hàng xóm rồi vội vã rời đi.
Theo nguồn tin ban đầu từ cảnh sát địa phương, thi thể bước vào giai đoạn các mô mềm bị phân hủy và khô tới mức lộ hẳn phần xương. Sau khi tiến hành khám nghiệm, các nhân viên pháp y nhận định, nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 14 năm.
Từ thông tin điều tra cho thấy, nạn nhân là một cụ bà người Tây Ban Nha. Thời điểm cụ bà qua đời khoảng 85 tuổi. Trước đó, cụ và chồng sống trong căn hộ này. Tuy nhiên, người chồng đã qua đời trước khi cụ bà tử vong. Nguyên nhân cái chết đang được xác định. Cùng với đó, cảnh sát đang tìm kiếm người thân của nạn nhân.
Khu chung cư nơi tìm thấy xác chết khô là nơi có lượng cư dân luân chuyển cao. Căn hộ nơi nạn nhân tử vong vẫn mở cửa sổ nên giúp giảm bớt mùi hôi thối của thi thể khi bị phân hủy.
Vụ xác chết bị phân hủy suốt thời gian dài không ai hay biết không phải là trường hợp cá biệt trên thế giới.
Trước đó hồi tháng 4/2023, người dân sống xung quanh một căn hộ gần Lisbon (Bồ Đào Nha) phát hiện thấy mùi khó chịu bốc ra từ một căn nhà. Sau đó, họ đã gọi điện báo cảnh sát.
Khi lính cứu hỏa và cảnh sát tới nơi, họ phát hiện thấy xác ướp của một người đàn ông và con gái. Cô gái có tên Anabela, được cho là tử vong khoảng một tuần trước khi bị phát hiện. Trước đó, người này đã sống cùng thi thể của cha mình suốt 15 năm.

Trong khi đó tại Italia, vào tháng 2/2022, cảnh sát nước này phát hiện thấy xác ướp của một cụ bà 70 tuổi ngồi ở bàn ăn trong nhà. Được biết, cụ đã tử vong hơn 2 năm qua mà không ai hay biết.
Đó là thi thể của cụ bà Marinella Beretta được tìm thấy tại nhà riêng ở Prestino, gần hồ Como, miền bắc Italia. Cảnh sát vô tình phát hiện thấy thi thể người đã khuất khi tới nhà riêng của bà để cảnh báo vườn cây trong nhà có thể bật gốc vì gió lớn.
Theo truyền thông địa phương, bà Marinella vốn không còn người thân thích sống bên cạnh. Hàng xóm xung quanh đã không gặp bà ít nhất trong vòng 2,5 năm qua. Lần cuối họ gặp cụ bà vào tháng 9/2019 và tưởng rằng bà đã chuyển đi nơi khác.
Trường hợp của cụ bà Marinella được truyền thông Italia mô tả là "nỗi cô đơn được nhân cách hóa".
Theo số liệu thống kê từ Viện Thống kê Quốc gia Italia (ISTAT) năm 2018, gần 40% những người ở độ tuổi trên 75 tại quốc gia này phải sống một mình. 40% người được hỏi cho biết, họ không có người thân hay bạn bè để liên lạc trong những trường hợp cần thiết.