Thơ bạn đọc:
Việt Nam đất nước tôi
(Dân trí) - Chúng tôi yêu những gì là lẽ phải/Đừng dọa chúng tôi bằng xiềng xích gông cùm/Trái tim Việt Nam màu cờ đỏ còn vương/ Những giọt máu của ngàn đời yêu nước…
Tôi đã nghe tiếng giận hờn của biển
Xoáy sâu vào trong mỗi mũi giàn khoan
Việt Nam tôi một lãnh thổ vẹn toàn
Chúng tôi muốn gọi các anh là bạn
Người Việt Nam vốn thật thà chất phác
Yêu hòa bình, yêu độc lập, tự do
Yêu mái đình cong, giếng nước, con đò
Ánh trăng tắm một giọng hò xứ sở
Chúng tôi yêu từng con sóng vỗ
Biển đảo quê mình trong tiếng mẹ ầu ơ
Đừng ép chúng tôi hết kiên nhẫn đợi chờ
Sự nhẫn nhịn từ ngàn xưa có hạn
Nếu các anh không muốn coi là bạn
Lịch sử thấy rồi còn đó anh ơi
Từ già trẻ, gái trai sẽ chỉ một lời
Quyết chiến đấu để bảo toàn Đất Mẹ
Việt Nam tôi vốn trọng người biết lễ
Biết đúng sai, biết giữ những lời thề
Chúng tôi coi biển đảo là quê
Nên không sợ máu xương mình sẽ đổ
Đất Mẹ sinh ra thịt da này còn đó
Có vì Người trả lại, há chi đâu
Chúng tôi biết anh vốn mạnh, vốn giàu
Nhưng Việt Nam dám đối đầu, chẳng ngại
Chúng tôi yêu những gì là lẽ phải
Đừng dọa chúng tôi bằng xiềng xích gông cùm
Trái tim Việt Nam màu cờ đỏ còn vương
Những giọt máu của ngàn đời yêu nước…
Nguyen Hung: nguyenhung112014@gmail.com