Thì thầm cùng nàng Xuân…

(Dân trí) - Những ngày “vui như Tết” với người này và cũng là "mệt như Tết" với người khác đang trôi dần tới thời điểm kết thúc. Tạm biệt những con đường thênh thang, những bánh chưng xanh, mứt kẹo đỏ, những mâm cỗ nhiều màu sắc…để trở về với nhịp hối hả, tất bật ngày thường...

(ảnh minh họa: my.opera.com)
(ảnh minh họa: my.opera.com)
 

Từ vùng đất vẫn đang trắng xóa băng tuyết, anh bạn cùng lớp thủa học trò gửi những dòng tâm sự của “ong thợ” nơi đất khách về cảnh vẫn miệt mài “tìm hoa gây mật”:

 

“Mùng Bảy Tết hạ cây Nêu, mùa khai mạc lễ hội đền chùa Việt Nam ... Những ‘kiều dân’ Việt chúng tớ vẫn miệt mài, mải miết làm việc như ong thợ từ 7h15 tới 18h15  bởi vì mùa Đông trời nhanh tối, chứ mùa Hạ thức sớm hơn, về muộn hơn cả giờ. Mọi con đường lớn nhỏ trong tiểu khu lầy lội bùn tuyết, chỉ khi ra xa lộ mới đỡ lép nhép tí. Nhưng có việc phải nhảy xuống đi bộ thì coi chừng, hai chân luôn trơn trượt…làm mình đã hai lần "vồ ếch" rồi!

 

Chúng mình nói đùa: thành phố mình mới đổi tên thành… London B (!)  rồi vì sáng sớm sương trắng dăng  đặc quánh,  tầm nhìn không quá 2 cột điện (100m). Trưa sương mới lỗ chỗ loãng ra, xe đi qua rừng, qua các góc quanh chợt thấy như bỗng dưng có dải khăn voan trắng mờ mơ màng ai vắt ngang đường…. Chập tối lại trong cảnh nhá nhem, ướt át,  không rõ là mưa hay bụi tuyết nhưng cũng ná ná mưa phùn tiết Xuân miền Bắc.
 
Len lỏi qua dòng người người rảo bước xuyên qua không gian và thời gian, trở về stove - lò sưởi của mình. Hôm nay mùng 7 Tết ở quê hương, về tới nhà thấy bà chủ (vợ tớ) đang sè sè đánh trứng gà làm bánh. Lò đã để nóng trước ở mức 180 độ (ô “bật mí” đấy, nếu ngược lại bánh sẽ đanh đanh như "bánh bột luộc nắp hầm" thời hậu chiến chúng mình đứa nào chẳng phải ăn và ngán tới tận mang tai).

 

Tối mai cậu út lên trường nội trú nhà privat cả tuần, nên mẹ cháu đã rán sẵn món nem, làm dưa góp xu hào, rau salát và cả… nước chấm pha ớt tươi (để sẵn ở tủ đá í ..) Đồ ăn khô đem theo ăn 5 tối gồm: thịt đùi gà tẩm bột rán qua (eo… phải lạng dày 1cm, dần qua, lăn đĩa bột  trắng, nhúng trứng, rắc bột áo ma vàng làm từ bánh mì khô). Tráng miệng thay rau bằng 2 kg táo xanh, rẻ hơn ở xứ nhiệt đới nhà mình, ở đây giá chỉ tương đương 20 ngàn đồng/kg ...

 

Sau những bánh chưng, giò xào, gà luộc, xôi gấc đỏ (ở VN thế nào, bên Séc này cũng đầy đủ cả) cánh đàn ông chúng mình phải tránh xa rượu bia,  xích lại gần hơn nữa với rau xanh, quả sạch. Mà những thứ này ở đây tuyệt đối an tâm vì không có khái niệm về thuốc trừ sau, hóa chất và càng hiếm khi “được” thấy bùn đất, bèo, sâu…để lại dấu vết. Rửa rau quả, lavabo nước trong veo,  lại chạnh nghĩ: nước sạch thế này thời chiến tranh có khi còn được dùng tiếp giặt đồ hay kể cả tắm gội (!) vẫn OK...

 

Lại nhớ VN rồi, vị Tết bên Tây làm sao sánh được với hương vị Tết ở quê nhà kia chứ…Dù sao Tết qua rồi cũng bơn bớt được phần nào nỗi niềm cố hương chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai”.
 
Hoa báo Xuân (ảnh: Phạm Ngọc Triển)
Hoa báo Xuân (ảnh: Phạm Ngọc Triển)

 

Cô bạn ở TPHCM “bật mí” chuyện năm đầu tiên trở lại cảnh vợ chồng son “nghỉ Tết” sau khi con trai, con gái đều vi vu bên Anh, bên Úc:

 

“Thế là Tết đã qua, một cái Tết đầy dư vị ở cái tuổi…hoàng hôn màu tím…Nghe bạn cũ kể cảnh đón Tết của những con ong thợ nơi xa xứ mà lại hồi hồi… Ôi nhớ lắm tuổi trẻ của chúng mình đã trôi qua với một thời đạn bom, một thời hòa bình. Còn ở quê hương VN, câu nói "ăn tết" xưa nay may là đã trở thành "nghỉ tết" hoặc "chơi tết" (với nhiều người, trong đó có cả vợ chồng “son trở lại” nhà mình) thì đúng hơn...

 

Hà Nội se lạnh, Sài Gòn nắng tràn...Là chiều dài của chữ S nên mang đủ cả cái nóng, cái lạnh và đương nhiên có cả sự ấm áp. Với mình thì câu "nghỉ tết" là chính xác nên cũng chẳng có gì để kể cho các bạn, suốt ngày ở nhà xem phim, tiếp khách và làm…”ôsin nhà tự trồng”. Còn các bạn ở những vùng đất khác thế nào, kể về những kỷ niệm Tết năm nay đi! Mong thư để được nghe chuyện hay nhiều lắm đấy...”

 

Tết năm nay miền Bắc có thể nói là thời tiết mỹ mãn, có cái nắng, có cái gió, có…đầy đủ hương sắc mùa Xuân. Đặc biệt, những sắc màu tình yêu càng thêm nồng nàn với Valentine “2 trong 1” khi hoa hồng thắm khoe sắc cùng đào bích, đào phai, đào núi…Mùa yêu này chắc sẽ mở màn cho mùa cưới chào Xuân sôi động với rất nhiều ý nghĩa. Nhưng trước hết, mùa lễ hội đã sôi động lắm rồi…Cần kiểm lại túi tiền xem đã vơi mất bao nhiêu sau  nào là sắm sanh trước tết, rồi nào lì xì, nào giá thực phẩm “phi mã” sau Tết và còn nhiều thứ đang "đe" tăng sau Tết.

 

Nhưng ai ơi, dù có bận bịu thế nào để bắt kịp nhịp sống hiện đại hối hả với tốc độ ra sao, chúng ta hãy cùng lắng lòng mình lại đôi chút, lắng nghe tiếng thì thầm của nàng Xuân và hãy cùng... lặng nghe lời tỏ tình của mùa Xuân mới...
 

Kiều Anh