Chủ quán đội chiếc bàn nặng gần 40kg chứa đầy đồ ăn để phục vụ kháchMặt bàn xếp kín đồ ăn nước uống, nặng gần 40kg được chủ quán đội lên đầu, thoăn thoắt di chuyển để phục vụ khách. Mỗi ngày, người đàn ông Hàn Quốc này đội khoảng 150 chiếc bàn như vậy.
Tranh cãi nhà hàng cho khách chui qua song sắt để được giảm giá đồ ănMột nhà hàng ở Thái Lan cho phép khách chui qua song sắt để được giảm giá đồ ăn với các mức khác nhau. Tuy nhiên, cách làm này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Thị trường giao đồ ăn Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam ÁThị trường giao đồ ăn trực tuyến của Việt Nam đạt tổng giá trị hàng hóa 1,8 tỷ USD vào năm 2024, trong đó Grab Food và ShopeeFood chiếm 95% thị phần.
Cặp đôi bỏ thủy tinh vào đồ ăn để quỵt tiền, không ngờ bị camera ghi lạiMột cặp đôi đã bị camera an ninh ghi lại cảnh cố tình bỏ mảnh thủy tinh vào đồ ăn tại nhà hàng ở Anh rồi từ chối thanh toán hóa đơn gần 65 bảng Anh (khoảng 2,2 triệu đồng).
"Thiên thần nội y" tới Việt Nam 10 lần vì mê đồ ăn, khen Phú Quốc giá rẻTrong chuyến đi tới Phú Quốc (Kiên Giang) mới đây, "thiên thần nội y" Hàn Quốc Lee Ha Neul tiết lộ lý do cô nhiều lần tới Việt Nam vì mê đồ ăn ngon.
Bánh kẹo, đồ ăn nhanh chất cao "như núi" ở bãi rác xã La PhùTại bãi rác tự phát của xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, hàng tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ, chất cao "như núi", làm ảnh hưởng đến môi trường và việc đi lại của người dân.
Bộ Y tế cảnh báo thịt xiên, đồ ăn nhanh bẩnCục An toàn thực phẩm cảnh báo, các thức ăn đường phố như thịt nướng, xiên que... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm do điều kiện bảo quản, chế biến, nguy cơ nhiễm vi sinh vật, hóa chất.
Vẫn còn 40 tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh chất cao ở bãi rác xã La PhùHàng chục tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ, chất cao "như núi" ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn chưa được xử lý hết sau hơn 2 tuần báo chí phản ánh.
Lạ lùng đồ ăn bị gọi là "bẩn" mà vẫn tồn tạiCó lần tôi đem thắc mắc của mình, rằng "vì sao biết bẩn vẫn ăn", hỏi một vài bạn trẻ. Câu trả lời mà tôi nhận được là "ngon", "vui", "tiện" và "rẻ".
Vợ tôi ham rẻ, tích trữ đồ ăn Tết từ sớm để rồi nhận cái kết đắngVợ tôi có thói quen khiến cả nhà không ít lần dở khóc dở cười, đó là mua đồ ăn tích trữ rất nhiều trong tủ lạnh.
Vì sao cả "núi" bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ ở bãi rác xã La Phù?Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 24 nhận định, có thể do đơn vị kiểm tra nghiêm ngặt nên chủ hàng đã lén đổ bỏ bánh kẹo, đồ ăn nhanh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ,... tại bãi rác xã La Phù.
Bệnh nhân chạy thận, trẻ nhỏ vui xuân trong viện: "Năm nay đã đủ đồ ăn Tết""Tôi chạy thận, tốn nhiều tiền nên định không mua gì đón xuân. Giờ được cho nhiều thứ, nên năm nay đã đủ đồ ăn Tết rồi", người phụ nữ điều trị bệnh nhiều tháng qua vui mừng chia sẻ.