Bạn đọc viết:
Người ở đây, bình yên trong giấc ngủ...
(Dân trí) - “…Cho con về với Vũng Chùa, Đảo Yến/Để nghe sóng biển hiền hoà/Để nghe tiếng kèn ra trận/Để nhớ về Đại tướng nhân dân…” Dân trí giới thiệu tiếp chùm thơ, câu đối, tản văn... tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Nghẹn lòng…
Chúng con sinh ra, đất nước đã hòa bình
Nam Bắc một nhà chung xây dựng Tổ quốc
Lịch sử hào hùng qua trang sách, lời ru
Qua những vết sờn trên vai áo trấn thủ
“Chiến thắng Điện Biên lừng lẫy khắp toàn cầu”
“Vị tướng tài ba”, qua lời cha kể:
Rất quật cường và rất đỗi hiên ngang…
Hôm nay, con tự hào làm người lính Cảnh vệ
Bảo vệ cho Người trong ngôi nhà cổ
Dù giá rét đêm đông hay nắng cháy trưa hè
Chúng con cứ lặng thầm như sợ lá thu rơi.
Một ca gác đêm đông: Đại tướng gọi, hỏi:
“Giá, rét thế này, cháu mặc thế có ấm không?”
Con ngẹn lòng rưng rưng hai dòng lệ
Đại tướng là vĩ nhân, sao gần gũi, đời thường?
Ngày tháng qua đi, đường phố vẫn rộn ràng
Trong phiên gác chiều thu Hà Nội
Tin Đại tướng ra đi, lòng con đau thắt
Bồng súng trang nghiêm mà lệ cứ tuôn trào
Cả thế giới tiếc thương, toàn dân tộc rơi lệ
Ngàn vạn người nối tiếp tiễn đưa
Chúng con, những người linh vệ binh vẫn lặng thầm đứng gác
Xin hứa với Người: Giữ ý chí thép vươn lên!
(Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2013)
Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người vĩ đại là người thuộc về nhân dân
Những ánh mắt chạm nhau nhoè lệ
Những con tim thổn thức
Những con phố dài người nối hoa
Những đêm trắng chờ Người không ngủ
Đường Hoàng Diệu lao xao
Bác đã đi...
Và
Để lại cho đời
Một Điện Biên oanh liệt hào hùng
Và hoa ban trắng rừng biên giới
Những câu hát dân ca thắm đượm nghĩa tình
Bác đã đi và để lại cho đời
Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh
Cho nước non mình thành một dải
Cho Bắc - Trung - Nam cho cả địa cầu
Cho tự do, cho lẽ sống làm người...
Cho con về với Vũng Chùa, Đảo Yến
Để nghe sóng biển hiền hoà
Để nghe tiếng kèn ra trận
Để nhớ về Đại tướng nhân dân!
(10.10.2013)
Bài thơ kính tặng Đại tướng
Con tin rằng Người không đi đâu cả
Như bao năm qua Người vẫn ở đây thôi
Góc bàn quen Người vẫn thường ngồi
Ô cửa sổ nắng vàng thu Hà Nội
Quảng Bình ơi, sông Kiến Giang vẫy gọi
Dòng xanh trong Người tắm mát tuổi thơ
Chiều bâng khuâng một tiếng chuông chùa
Nghe Đảo Yến sóng ru êm giấc ngủ
Con cháu của Người đây,
Bắc Trung Nam trở về đông đủ
Hàng nối hàng chờ gặp mặt Cha yêu
Ngỡ còn đây, như mỗi buổi chiều
Người ngồi đợi đàn chim về tổ...
Người ở đây, bình yên trong giấc ngủ
Lau mắt đi, các bạn trẻ Việt Nam!
Hãy siết tay nhau thành những binh đoàn
Và xốc tới dưới bóng cờ Đại tướng!
Vĩnh biệt Người…
Đau buốt con tim nghe tin Người
Bác đã mất rồi sao Bác ơi ?
Muôn triệu trái tim khóc thương Bác
Cả nước quốc tang, tưởng nhớ Người
Vì nước, thương dân, yêu giống nòi
Suốt đời cách mạng vì dân thôi
Độc lập, tự do cho dân tộc
Nhân dân no ấm nhớ ơn người
Công lao của Bác như biển trời
Anh Cả quân đội Việt Nam tôi
Đánh đông, dẹp bắc trăm trận thắng
Pháp, Mỹ chịu thua, kính phục Người
Bác - một vị tướng thật tuyệt vời
Trung hiếu tài giỏi lắm Bác ơi!
Năm châu, bốn biển tôn kính Bác
Anh hùng của thế kỷ hai mươi
Nay bác ra đi tìm gặp Người
Các bậc thánh nhân đó bác ơi!
Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo
Sử sách ghi tên mãi muôn đời
Chúng con kính xin vĩnh biệt Người
Vĩnh biệt Anh hùng dân tộc tôi
Vĩnh biệt Anh Cả trong quân đội
Yên giấc ngàn thu mãi Bác ơi !
(10/10/2013)
… Chúng con xin tiễn đưa Người
Những dòng người đứng xếp hàng tiễn đưa
Tay cầm hoa đứng dài bao cây số
Lệ tuôn rơi, người người khóc nức nở
Khi nghe tin Bác đã phải đi xa
Nhà số ba mươi ngập tràn rừng hoa
Bao nhiêu người đã về đây viếng Bác
Hàng cây xanh lá rơi đầy xơ xác
Như khóc than để tiễn đưa Người
Tổn thất này đau xót quá Bác ơi !
Đau thương này có gì bù đắp được
Cả cuộc đời Bác vì dân vì nước
Cho hòa bình, cho độc lập, tự do
Người đi theo đường cách mạng Bác Hồ
Người đầy tớ vì dân, trung với nước
Một vị tướng thiên tài trong thao lược
Đã đánh tan Pháp, Mỹ phải chịu thua
Hôm nay đây cả nước đã tiễn đưa
Để quốc tang người Anh hùng dân tộc
Bác để lại bao đời sau khâm phục
Muôn ngàn đời ghi nhớ mãi, Bác ơi !
(Ngày 12/10/2013)
Câu đối:
THẾ GIỚI NGHIÊNG MÌNH DANH TƯỚNG VÕ
NON SÔNG NGẢ BÓNG TIẾNG NHÂN VĂN
Nguyễn Anh: dungna47@yahoo.com
(Giáo viên Toán đã nghỉ hưu, ở phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội)
Đề xuất đặt tên đường cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tp.HCM
Để tỏ lòng biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi xin đề xuất về việc đặt tên đường cho Đại tướng tại Tp.HCM như sau:
Niềm tự hào được là người cùng thời với Đại tướng
Hà Nội, Quảng Bình và toàn cõi Việt Nam ta - Triệu triệu lớp người, triệu triệu con tim, rưng rưng đứng lặng – Trên màn hình nhiều kênh vivi nghẹt cứng người, các sóng phát thanh ngập tràn những câu chuyện về sự nghiệp, về cuộc đời Đại tướng…
… Cuộc đời chúng ta đang sống thật có ý nghĩa biết bao, bởi chúng ta hôm nay đã được biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất gần gũi, cũng như được biết đến Trần Hưng đạo, Lý Thường Kiệt hay Quang Trung Nguyễn Huệ thủa xa xôi hơn…
Nhưng được biết Đại tướng với con người ngay trong đời sống, chứ không phải qua sách vở hay bài học lịch sử, chắc chắn một điều rằng ai cũng rất tự hào vì mình được sống cùng thời với vị anh hùng dân tộc nức tiếng năm châu bốn biển. Và chúng ta sẽ còn nói mãi về niềm tự hào này cho các lớp con cháu mai sau…
Chúng ta - những người Việt Nam hôm nay, tuy đau buồn vì sự ra đi của Đại tướng, nhưng chúng ta vẫn tự hào bởi niềm hạnh phúc do đã được nhìn thấy Đại tướng trong cuộc đời này… Và chúng ta đã cùng xích lại gần nhau hơn khi hòa chung dòng nước mắt tiếc thương ngày tiễn Đại tướng ra đi… Tất cả đều là từ đời thực, chứ không phải qua sách vở hay các bài học lịch sử…