Bạn đọc viết:

Biển trời nhớ thương theo mỗi bước Người đi...

(Dân trí) - ....Mùa thu này Người đã ra đi... Người đi xa nhưng hình ảnh Người càng gần gũi và gắn bó hơn với mọi thế hệ người dân VN, qua muôn vàn kết nối từ trái tim tới trái tim, từ tấm lòng tới tấm lòng cùng hướng về Người – vị Đại tướng của nhân dân.

(ảnh: Việt Hưng)
(ảnh: Việt Hưng)
(Diễn đàn xin giới thiệu tiếp những dòng tâm sự của độc giả bốn phương trong ngày cuối cả nước tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với cả biển trời  nhớ thương và nước mắt đớn đau...)

* Tôi là một người lính, tôi tôn thờ sự vĩ đại về nhân cách và tài năng, đức độ của Người. Thật khó để diễn tả cảm xúc, vì nỗi đau này quá lớn với không chỉ riêng tôi mà là với mọi người dân trên đất nước này. Tôi đã làm bài thơ này trong buổi sáng giữa vạn người đông đúc đang xếp hàng vào viếng Đại tướng, với ước nguyện nhỏ nhoi muốn được mọi người cùng đọc và sẻ chia cảm xúc...

Tiễn bác

Một mùa thu trải dài theo đất nước

Bỗng nấc lên triệu tiếng khóc vỡ oà

Từ Hà Giang đến Cà Mau đất mũi

Từ mỗi căn nhà, biên giới, đảo xa...

 
Cuộc đời Người là một bản hùng ca

Gieo chiến công từ Nà Ngần, Phay Khắt

Còn đó Nà Lừa, Tân Trào, Việt Bắc

Đất Điện Biên còn in dấu chân trần.

 
Một mùa thu hoa Sữa rụng trắng sân

Nhớ năm nào Bác khóc dòng Thạch Hãn

Đêm ba mươi thức đợi tin thắng trận

Mà hôm nay chim hót khúc tang buồn !

 

Bác ra đi đau đáu triệu tâm hồn

Nức nở người già, vỡ oà trẻ nhỏ

Những con đường cờ treo rũ đỏ

Một mùa thu đất nước tiễn anh hùng...

Người lính Bùi Tuấn Minh: tuoitrecsvt@gmail.com 

* Tôi là người Quảng Bình đang sinh sống ở Bình Dương. Xin chia sẻ bài thơ vừa làm để tỏ lòng thành kính:

Khúc hát tiễn Người

Tin Người đi khi mưa lũ vừa tan

Triệu con tim đau thắt, nước mắt tràn

Chúng con tha hương vì đường nghề nghiệp

Thuận lợi nhiều nhưng cũng không thiếu khó khăn 

Khi khó  khăn con nhớ lời Đại tướng:

"Hát lên bài: Quảng Bình quê ta ơi - để lấy lại tinh thần" (*)

"Nếu ai hỏi vì sao? .... tiếng nhạc lòng quê gọi

"Chất" Quảng Bình thúc mỗi bước tôi đi

 

Vĩnh biệt người, 1 Thánh Tướng lừng danh

Xa quê  như con với tấm lòng thành

Trước anh linh Người, dưới cờ Tổ quốc

Kính dâng nén hương đón Người về quê Quảng

(* Lời của Đại tướng động viên một số bà con anh em Quảng Bình khi đến thăm Người).

 Nguyễn Xuân Văn: av123113@gmail.com 

Vĩ đại giữa đời thường

Tin Bác mất cả dân tộc đau nhói

Đất nước nghiêng mình xin vĩnh biệt Người đi

Mùa ban trắng, hẹn Người về Tây Bắc

Điện Biên giờ, không có Bác về thăm

 

Thế kỷ hai mươi có một con người

Một nhân vật đã trở thành huyền thoại

Một vị tướng chẳng có từ chiến bại

Dòng máu anh hùng - như tự thuở ngàn xưa

 

Chưa đánh được quân thù, ơi Hưng Đạo Đại vương!

Mà ruột đau và đầm đìa nước mắt

Nhưng tướng Giáp đêm về ôm gối khóc

Sau chiến thắng lẫy lừng, thương đồng đội đã ra đi...

 

Biển Nhật Lệ sóng gầm lên dữ dội

Dòng Kiến Giang khuya khoắt điệu hò khoan

Ôi đất Mẹ Quảng Bình đang ngóng đợi

Đón Con về bên chân sóng biển khơi

 

Đất nước mình cong cong hình chữ S

Nhưng giờ đây con bỗng thấy cong hơn

Thôi hãy hát cùng nhau bài Đoàn kết

Trong nỗi đau này ta xích lại gần hơn
 

Xin chào Bác, người anh hùng vĩ đại

Nhưng rất đời, rất gần gũi mến thân

Chào Đại tướng của đoàn quân đại thắng

Bác cũng là Đại tướng của lòng dân.

 

Phùng Đăng Khánh: khanhpdtvk@gmail.com

 (Trường THPT Trần Văn Kỷ, Thừa Thiên - Huế)  

Ơn Bác

Từ trong sâu thẳm trái tim

Tiếc thương Bác Giáp nỗi niềm khôn nguôi

Hiếm khi có một con người

Võ, văn, tài, đức, sáng ngời "chữ  Tâm"

 

Thác đi để lại muôn dân

Niềm đau như cắt một phần máu xương

Từ thành thị đến nông thôn

Từ biển đảo đến biên cương núi rừng

 

Nghe tin Bác mất, bần thần

Không ăn, không ngủ, lệ tràn đẫm mi

Vạn người trầm mặc trời thu

Xếp hàng viếng Bác... dài như vô cùng

 

Nước non ngàn dặm điệp trùng

Lòng dân ơn Bác muôn phần, Bác ơi !
 

Miền Trung khóc Bác

Miền Trung cơn bão vừa tan

Dân chưa dứt cảnh cơ hàn bão gieo

Nghe tin sét đánh ngang đầu

Bác Giáp - Đại  tướng kính yêu, từ  trần

 

Triệu người, ai nấy bần thần

Nỗi đau dân tộc hai lần gọi tên...

Thủ đô, nắng gắt Ba Đình

Những đường phố nhỏ bao quanh nhà Người

 

Trẻ, già, lớn, bé, gái, trai

Tụ về viếng Bác dưới trời hanh hao

Bác đi để lại niềm đau

Niềm thương, nỗi nhớ biết ngày nào nguôi

 

Con như vẫn thấy Bác cười

Vầng trán rộng, ánh mắt ngời niềm tin

Bác là Đại tướng nhân dân

Bác là một bậc vĩ nhân khác thường

 

Bác đi thanh thản nhẹ nhàng

Đi trong lời hát " Quảng Bình quê ta..."

Bác ra Đảo Yến - Vũng Chùa

Người dân viếng Bác trong mưa sụt sùi

 

Đất mẹ ơi, Quảng Bình ơi!

Nỗi đau này, liệu đất, trời thấu chăng?

Một đời vì nước, vì dân

Bác đi để lại muôn vàn tiếc thương

 

Non xanh, nước biếc, mây ngàn

Nâng niu giấc ngủ ngàn năm cho Người.

Nguyễn Anh Tài (CCB Biên phòng Quảng Nam) 
Bác Giáp  ơi!

Đoàn người đi về đâu?

Những ánh mắt

Buồn,

Những bước chân chầm chậm,

Đi về nơi sâu thẳm,

Kính yêu

Một con người,

Một huyền thoại,

Đại tướng ra đi

Về cõi Bác Hồ

Để lai sau lưng

Một Điện Biên Phủ

Một Sài gòn,

Một Hà Nội...

Và một Việt Nam

Chiến thắng

Con đứng lặng bên hàng cây

đêm vắng,

Đường Hoàng Diệu đầy hoa

Con thấy bóng Người như vừa mới đi qua,

Giữa những chòm sao,

Đang chào vẫy gọi.

Vĩnh biệt!

Hàng cây, ánh đèn, góc vườn, lối sỏi...

Ngơ ngẩn, ngóng trông

Ôi những nước mắt và những bông cúc, bông hồng

Ngập tràn bên lối

Người đi...
 
Con chưa một lần gặp Bác,

Vì chưa thấy mình xứng đáng, Bác ơi!

Thế hệ chúng con,

Nợ các anh hùng đã quá nhiều rồi

Vẫn chưa trả hết,

Đang tiến lên

Xoá sạch đói nghèo,

Siết chặt tay nhau vì đất nước,

Việt Nam!

 

Hôm nay con đứng bên Người,

Trong dòng thác lũ

Đổ về Thủ đô.

Một Dân tôc vĩ đại

Tiễn Con Người vĩ đại,

Về đất Mẹ,

Về giữa lòng dân!

(Hà Nội ngày 12/10/2013)

                              Phan Khánh Hà

Kính viếng Đại tướng

Nhắm mắt lại. Tiếng lòng thức đập

Cúi lạy Người. Nước mắt chứa chan

Dòng nước mắt mang dáng hình dân tộc

Niềm tự hào xen nỗi nhớ thương

 

Hàng nối hàng... lặng lẽ những bước chân...

Trầm tư nhớ... dưới nắng trời rát bỏng...

Tiếng Người nói vẫn âm vang giữa bốn bề gió lộng

Lòng chảo Điện Biên, khu di tích Tân Trào

 

Huế - Đà Nẵng - Bình Trị Thiên khói lửa

Từ Bắc chí Nam... Xa xót khôn cùng...

Cả non sông đang đau đáu dõi trông

Cả thế giới nghiêng mình hướng tới

Nơi linh cữu của Người an nghỉ

Nơi Đất Việt một linh hồn bất tử

 

Đất thiêng liêng nuôi dưỡng Anh hùng

Con ước làm hạt cát ở Biển Đông

Được quy tụ dưới Hòn La, Hòn Gió

Làm chim yến rút ruột mình xây tổ

 

Đất Mẹ ơi... Thương nhớ nhớ thương về!

Lê Thị Thuận (Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn, viết tại 30 Phố Hoàng Diệu – HN)

maithuan111319@gmail.com 

Đại tướng – vị Anh hùng dân tộc
ĐỜI đời xin nhớ ơn Người

ĐỜI đời công đức đất trời khắc ghi

NHỚ thời đất nước chia ly

ƠN trời sinh Bác luôn vì nước non

ĐẠI ơn đại đức mãi còn

TƯỚNG tài vang tiếng, núi non in hình

VÕ văn ôn luyện tài tình

NGUYÊN kiếp vì Đảng quang vinh hỡi người

GIÁP y rũ bỏ đi rồi

VỊ cha đất Việt ngàn đời biết ơn

ANH dũng chí trẻ không sờn

HÙNG thiêng muôn thuở giang sơn nhớ Người

DÂN thương tiếc Bác - lệ rơi

TỘC Việt nay nhớ khôn nguôi, Bác à...

Cuong Le: lecuongle502@gmail.com 

Chúng con nhớ Bác, Đại tướng ơi!

Đại tướng đi thật rồi sao ?

Hôm nay đất nước cồn cào nỗi đau

Từ Nam Quan tới Cà Mau

Biển Đông sóng cũng bạc đầu nhớ  thương

 

Dẫu rằng kiếp sống vô thường

Chúng con sao vẫn tiếc thương quặn lòng

Bác là một tấm gương trong

Sáng soi vằng vặc trong lòng chúng con

 

Dù cho sông cạn núi mòn

Cuộc đời của Bác - dấu son muôn đời

Trăm năm vì một chữ Người 

Xông pha chiến trận từ thời xuân xanh

 

Cùng quân dân vượt nguy nan

Dựng xây quân đội Việt Nam anh hùng

Lập bao thành tích lẫy lừng

Điện Biên chiến thắng vang lừng khắp nơi

 

Việt Nam có vị tướng tài

Bài binh bố trận trong ngoài kĩ cơ

Tài tình thay, những nước cờ

Hơn ngàn tướng mạnh quân cơ điệp trùng

 

Xứng danh Đại tướng anh hùng

Tấm lòng tận hiếu tận trung với đời

Thương dân, thương hết mọi người

Lo dân, lo nước gặp thời khó khăn

 

Đến khi tóc bạc da nhăn

Vẫn còn muôn nỗi băn khoăn với đời.

Sao vội đi, Đại tướng ơi ?

Chúng con thương xót khóc Người ngẩn ngơ

 

Hôm nay con viết bài thơ

Hòa cùng nước mắt bao giờ mới xong

Khóc Người bằng cả tấm lòng

Cùng nhân dân với non sông tiễn Người,

 

Cao xanh Người có thấu lời:

Chúng con nhớ Bác muôn đời... Đại tướng ơi...!

Phạm Thị Phong
(Giáo viên Hệ thống Giáo dục chất lượng cao Sky-Line, quận Hải Châu, Đà Nẵng - Năm học trước là GV trường THCS Tây Sơn).

 

Khóc Bác Giáp 

Bác về nơi ấy xa xôi

Toàn dân tiễn Bác ngậm ngùi tiếc thương

Người người dài mãi con đường

Mà không thấy Bác bằng xương bằng hình

 

Bác ơi từ lúc cháu sinh

Cháu chưa gặp Bác, Bác mình Bác chung

Bác ơi chúng cháu việc công

chưa về viếng Bác nên lòng cháu đau

 

Bác ơi bể cả sông sâu

Có bằng nước mắt với sầu dân ta

Bác về nơi ấy rất xa

Cháu con nhớ Bác hoá là cơn mưa

 

ước gì Bác Giáp như xưa.......

 

Phan Tien: gumrosin75@gmail.com

(ảnh: Quang Phong)
(ảnh: Quang Phong) 

Trọn lòng thành kính tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Đại nghĩa vì dân sống hết mình

Tướng lĩnh ba quân dám hi sinh

Võ văn vẹn toàn vì tổ quốc

Nguyên khí non sông tỏa đất trời

Giáp vòng bốn biển khắp nơi nơi

(Thành phố Hồ Chí Minh, 11-10-2013)

Hung MELY:  hung@mely.vn 

Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Một trăm linh ba mùa hoa kết trái

Đời binh nghiệp ý toại lòng dân

Người quyết định sang trang lịch sử

Giữ trọn niềm tin bởi nghĩa tình

 

Yêu nước thương dân thông sử sách

Binh thư “một cuốn” thao lược tài

Thế trận khốc liệt chiến trường thép

Điện Biên Phủ phút chốc tiếng vang xa

 

Những trận công thần ta với địch

Phân định thắng thua và lý  trí

Mở toang cánh cửa cho dân tộc bước đi

Trao sứ mệnh chủ quyền độc lập

Cho Đảng cho dân cho đất nước mình

 

Nghe tin Người về cõi vĩnh hằng

Về với Bác người Thầy vĩ đại

Núi sông cùng đưa tiễn Người đi

Nghiệp lớn dựng xong thịnh hưng đất nước

 

Chiến trường xưa tướng lĩnh trở về

Căn hầm nhỏ chiến công vĩ đại

Điện Biên giờ không còn chiến trận

Đón vị tướng về thăm

Trong nước mắt nghẹn nhòa...

Hoàng Thị Điềm: thydiembk@yahoo.com.vn

(tổ 17 phường Minh Khai – thị xã Bắc Kạn -  Bắc Kạn)

 

Khóc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Giữa đất Điện biên, giữa lòng thành Hà Nội

Hàng vạn người rưng rưng nước mắt rơi

Có cháu tuổi còn thơ, có người  già tay chống gậy

Cùng  đứng thành hàng chờ viếng Bác, Bác ơi!

 

Một ngày đường dài, một hai canh đứng đợi

Để  được một phút thôi cúi đầu vĩnh biệt

Một vị tướng tài ba, một người cha lỗi lạc

Là một tấm lòng mọi người gửi viếng Bác, Bác ơi!
 

Dù đã biết qua tuổi trăm năm sẽ phải có một ngày

Dù đã hiểu về những trang sử thi Bác là người để lại                         

Nhưng đến hôm nay trong dòng người tiễn đưa, cháu thực hiểu

Trong lòng người  sẽ còn mãi Bác, Bác ơi!
 

Hòa vào dòng người tiễn Bác... 

Kim Lien Nguyen: ngkimlien2000@gmail.com 

Kính viếng anh linh Đại tướng 

VÕ lược cao minh khốc quỉ thần

NGUYÊN tài sở học do minh trí

GIÁP trận kiên cường nức hùng anh

ĐÃ ra chiến tuyến quân thù bại

ĐI vào huyền thoại sử vinh danh

XA mãi Năm Châu còn vang tiếng

NƯỚC hùng đuổi giặc, giết thực dân

VIỆT Nam mãi mãi ghi ơn Bác

TIẾC bậc hùng tài khóc “anh Văn”

THƯƠNG người đức độ xưa nay hiếm

ĐẪM sầu đưa tiễn đấng tài danh

LỆ Thủy quê người nghe “sét đánh”

NHÒA lệ thương “con”, đất nghĩa tình

 

TÀI trí hơn người ra giúp nước

CAO cả một đời tấm trung trinh

CHÍ lớn, mưu cao, lòng kiên định

CẢ thế giới khen tướng tài tình

DI thời đổi thế trên chiến sự

THIÊN hạ lừng danh tướng hiền minh

MỆNH nước nguy nan không quản ngại

MONG sao đất nước sớm hòa bình

BÁC với quân dân dành thắng lợi

YÊN cõi trời Nam, hết đao binh

LÒNG vui Bến Hải liền Nam - Bắc

Ở đây sống lại nét tươi xinh

CHỐN cửa bồng lai chờ Bác đến

XA rồi Bác để lại Uy - Linh...

 

Nguyễn Công Minh   (Võ cổ truyền Nhất Nam Nghệ An)

banhungcadatviet@gmail.com

    

Tưởng nhớ Đại Tướng 

Hay tin tướng Giáp về trời

Non sông nước Việt khóc Người ra đi

Phút tiễn biệt, tiễn Người đi

Người còn sống mãi trong lòng nhân dân

Ôi vị Tướng của nhân dân

Một lòng vì nước quên thân...

Vì dân phục vụ khắc ghi muôn đời

Ghi trong trang sử chói ngời

Điện Biên Phủ sáng ngời năm châu

Chiến dịch Hồ Chí Minh chấn động địa cầu

Niềm tự hào của con dân nước Việt

Một danh tướng tài ba lỗi lạc

Biểu tượng anh hùng mọi thế hệ Việt Nam

 

Phút tiễn biệt người về với đất mẹ thương yêu

Tiễn đưa Bác một buổi chiều

Chúng con xin hứa bao điều, Bác ơi

Dù cho Bác đã đi rồi

Đồng lòng đoàn kết giữ gìn non sông

Phát huy dòng máu Lạc Hồng

Hào khí Đông A, đời đời bất diệt

Niềm tự hào của người dân nước Việt

Niềm tự hào ôi hai tiếng Việt Nam.