Đấu trên sân “nhà đèn”, dân thua toàn tập!

(Dân trí) - Chẳng cần “dự” cũng “đoán” được cả serie lập luận “vòng vo Tam quốc” với toàn những con số “khủng”, để bào chữa cho các khoản chi tiêu tỉ lệ thuận với con số lỗ đều rất “khủng” của “ông nhà đèn”. Người tiêu dùng còn “cửa” nào hơn là chấp nhận: Thua toàn tập!

(minh họa: Khều, nguồn: Người Lao động)
(minh họa: Khều, nguồn: Người Lao động)

 

Vụng chèo, khéo chống

 

100% ý kiến của người dân đều có những điểm chung với bình luận của chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Minh Phong: “Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) là phải tiết kiệm triệt để mọi chi phí để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như hạch toán giá điện, việc xây dựng nhiều công trình như thanh tra chỉ ra là biểu hiện của sự lãng phí...” (theo báo Người Lao động).

 

Nhưng xem ra không chỉ riêng “ông nhà đèn”, mà còn nhiều ông nhà nọ nhà kia (được dân tóm gọn lại bằng cụm từ: độc quyền) vẫn luôn chiếm thế thượng phong, bởi ai cần ta thì cần, không thì… nghỉ chơi! Sân chơi là của ta, ta muốn diễn gì mà chẳng được??? Hơn nữa lại khác gì cảnh con hát, mẹ khen hay!!!

 

“Nhà lầu, xe hơi xịn… và cả bao…. đi ‘công tác’ nước ngoài, tất cả đều được tài vụ ‘tẩy tiền’ để tính vào giá thành điện cho người tiêu dùng chịu cả. Tôi làm trong ngành điện, tôi hiểu rõ” – Linda…

 

“EVN hát chèo thì vụng nhưng đánh trống thì khéo lắm, chả thế mà luôn để nỗi khổ cho người dân nhưng lại thường xuyên qua mặt được...” - Quốc Dân:  khuevana15@yahoo.com

 

“Tôi thấy miệng lưỡi của EVN đúng là kiểu: ông lớn ông ăn tiền, bọn mi làm gì được ta nào??? Đọc xong càng thấy… sôi máu!” - Jack: xuyentv@yahoo.com

 

“Có bao nhiêu CÔNG NHÂN ngành điện đủ khả năng chơi tenis? Hay đây chỉ là sân chơi dành cho các CÁN BỘ ngành điện? Còn tiền thì tính vào… dân!” - Minh Trần Trọng:  Mr.minh.62@gmail.com

 

“Về việc tính chi phí xây dựng nhà công vụ, biệt thự đơn lập, sân tennis, bể bơi… vào giá điện, tôi thấy nhà công vụ thì tính được, chứ nhà biệt thự đơn lập, nhà liền kề, sân tennis, bể bơi... sao lại gọi là ‘khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa’? Trẻ con còn chả nghe được nữa là người lớn” - Giang: giangvv@hotmail.com

 

“Muốn ở, muốn chơi thì dùng quĩ công ích mà xây dựng (và khi sử dụng cũng không được tính khấu hao để phân bổ vào giá thành điện), chứ sao lại lấy vốn kinh doanh và tính vào giá thành điện được?...” - VDD: dieuvudinh@gmail.com

 

“Tôi có thắc mắc: tại sao khi đụng chạm tới vấn đề gì thì họ luôn đưa ra ‘cái phao’ là: có ý kiến của ... bộ nọ, ngành kia nhỉ ???” – Khang Nguyen: thanhkhangtptn@gmail.com 

 

“Tôi thấy bản chất làm gì có cạnh tranh trong khâu cung ứng điện, bởi vậy mà nhà nước mới là người định giá điện, chứ cho ông EVN định thì giá điện phải gấp 4 đến 5 lần bây giờ mới là giá ở mức hòa vốn cho ngành điện! Giá điện còn phải tăng nhiều!” - Antony:  koolboygirl@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Sân nhà và một mình một chợ

 

Xưa nay và ở đâu cũng thấy đa phần khách cần nhà hàng, nhưng ở ta chuyện gì cũng có thể diễn ra hoàn toàn ngược lại. Nhất là với những “nhà hàng” siêu đặc biệt thế này thì có được sự yêu mến, tín nhiệm của “khách” hay không thì “nhà hàng” vẫn sống khỏe! Cạnh tranh thì một mình một chợ, còn có gọi là phải thi đấu thì với lợi thế sân nhà và tiềm lực hùng hậu, họ không thắng mới lạ!

“Theo tôi thì trên thế giới này chưa thấy mô hình nào kiểu tiền của anh A lại giao cho anh B sử dụng mà đem lại hiệu quả và tiết kiệm cả. Ở VN gọi là ‘tiền chùa’. Các anh tập đoàn cứ viện dẫn lý do "bên cạnh công việc kinh doanh thì còn làm chính trị, an sinh xã hội..." – nhưng theo tôi, đây chỉ là viện cớ để... làm nghèo đất nước. Chúng ta cần phân biệt rất rõ cái nào, lĩnh vực nào là phục vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Lĩnh vực nào là kinh tế. Mà làm kinh tế thì phải hạch toán lỗ/lãi thật rõ ràng. Cho đến bây giờ, xã hội, dư luận vẫn muốn minh bạch các khoản chi phí cấu thành giá điện, nhưng EVN vẫn kiên quyết không đưa ra, vì sao vậy?” - Người Dân: quocdungtd2002@gmail.com

 

“Bài học đắt giá là  EVN phải bán lĩnh vực viễn thông đó, tuy nhiên họ cũng kiếm được bao nhiêu lãi từ mồ hôi nước mắt của người dân rồi. Như nhà tôi và bao gia đình khác khi mua máy của họ 1tr 900 nghìn đồng, nay bỏ xó vì khi bán cho Viettel họ bảo không dùng dược nữa, máy đành bỏ cho trẻ chơi. Khổ quá ta! Tiền nhà nước họ vay đầu tư ngoài ngành không trả được, vỡ nợ cũng có bị sao đâu?...Chỉ khổ dân lao động thêm cùng cực...” - Thế Tùng: nguyentung460@gmail.com

 

“Khi có nhiều tiền thì họ tìm mọi cách để chi tiêu, khi gần hết thì họ kêu than và tìm mọi cách để bòn góp bù vào. Chúng tôi là dân nên không thể biết được số tiền ấy đã đi đâu và dùng vào việc gì, tại sao lại thua lỗ nhiều như vậy? Nếu như kêu năng lực quản lý yếu kém thì có nên thay người khác có năng lực hơn không, hay là lại sợ... họ có chống lưng?...” My baby Pham: mybabypham@gmail.com

 

“Các bạn có biết hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp điện không, nhưng EVN không mua, cho mấy nhà cung cấp đó... chết luôn, chơi điện ngoại cho sang.... Bây giờ có kết luận của thanh tra rồi, ai sai cần bị xử lý theo pháp luật luôn đi. Nếu làm được việc đó thì các đơn vị sử dụng vốn nhà nước mới làm việc tốt được” - Trần Xuân Hùng:  Hungtx@gmail.com

 

“Còn độc quyền thì còn lộng hành, còn tham nhũng! Bây giờ người dân phải làm sao? Phản đối bằng cách không dùng điện ư? Nước sinh hoạt cũng vậy, múc dưới sông lên rồi bán mà nay tăng giá, mai tăng giá... Phản đối ư? Ừ thì đừng dùng nước của tôi nữa! Thôi thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà sống, trời không thể kêu, ‘quan’ thì không có vì hiện nay toàn ‘đầy tớ’ dân thôi mà! Than ôi!” - Trương Văn Thiều: thieu56@gmail.com

 

“Ơ hay! Bỏ độc quyền ngành điện là bỏ thế nào? Giảm chi phí là giảm thế nào? Giảm giá điện là giảm thế nào?  Nếu bỏ độc quyền thì… lộ hết các chiêu rút tiền… ư? Giảm chi phí và giảm giá điện thì lấy đâu ra tiền mà tiêu xài cơ chứ? Lúc đó thì ngành điện đâu còn là ngành ‘HOT’  nữa? Làm sao có những người sẵn sàng bỏ ra tới vài trăm triệu để ‘chạy’ vào làm nhân viên ngành điện cơ chứ? Mà nghe nói giá này còn mềm vì chỉ là giá vào để làm nhân viên bình thường thôi đấy nhé!” - : shop256xadan@gmail.com

 

Tóm lại, ở thế bị động hoàn toàn, dân thua là lẽ đương nhiên:  “Dân ta nghèo, thua toàn tập rồi!” - Le Luan: minhluan.phthinh@gmail.com.

 

Kiều Anh