Giá điện: Quýt vẫn làm bắt cam phải chịu

(Dân trí) - “Bài” kêu lỗ rồi đòi tăng giá của các doanh nghiệp “ông lớn” như EVN, dân kêu hoài chẳng ăn thua. Giờ mới lộ sáng khoảng tối mênh mông phía sau chữ LỖ. Đó là tiền xây biệt thự, sân tennis đều tính vào giá điện mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ rõ ra.

(ảnh: VEF)
(ảnh: VEF)

 

Bầu sữa lép, chùm khế chua

 

Dân ta phần lớn vẫn còn nghèo mà còn bị các doanh nghiệp “ông lớn” … coi như bầu sữa ngọt lành, như chùm khế ngọt… để vắt kiệt, để “trèo hái mỗi ngày”… Tiếng than thở, lời oán thán bởi vậy mà dậy lên khắp nơi vì bầu sữa nay đã quá lép, chùm khế ngọt mấy cũng đã thành chua…

 

“Như vậy coi như người dân là bầu sữa của rất nhiều tập đoàn chứ không phải chỉ riêng EVN đâu. Biệt thự, sân tenis và xe cộ của các sếp nữa chứ… Lỗ đến cả ngàn tỷ, đòi tăng giá hóa ra là để làm cái khác. Thế mới đau lòng dân chưa!!! Để xem vụ này thanh tra nói gì nữa nhỉ, hay lại… cho hạ cánh an toàn?” - Lê Mạnh Hiếu: manhhieu6699@gmail.com

 

“595 tỉ đồng được tính vào giá bán điện thì chết dân rồi! Các ông xây nhà biệt thự, sân tenis, bể bơi... để các ông ăn chơi hưởng thụ, lại bắt dân ghé lưng vào gánh cho các ông thì hết chỗ nói rồi!!! Sao không đưa ngay các ông lớn làm việc như vậy về… nghỉ cho dân nhờ?” - Cây Đa: danvhanoi@yahoo.com

 

“Thực sự rất khâm phục Thanh tra Chính phủ (TTCP) vào cuộc vấn đề này và đã làm rõ nguyên nhân vì sao giá điện tăng. Mong TTCP làm rõ sai phạm và quyết thẳng tay với ngành điện. Hi vọng Chính phủ sẽ điều tra sâu xa hơn nhiều cán bộ ngành điện xem vì sao họ giàu như vậy?” -  Mai Lan: thuhang12i@yaoo.com.vn

 

“Nếu không có TTCP vào cuộc để làm sáng tỏ chuyện "nội bộ" đó, thì chắc người dân không bao giờ biết được những “mánh” của EVN: đó là điệp khúc nâng giá điện để bù vào các khoản lỗ do kinh doanh ngoài ngành. Điều đáng nói là mỗi lần xin tăng giá điện, EVN luôn viện đủ lý do "khách quan" để mong sự gật đầu của Chính phủ, trong khi đó lại "quên" nêu lý do để bù lỗ các khoản kinh doanh ngoài ngành khác? Khi kinh doanh lời thì tự cho mình kinh doanh giỏi, lương thưởng khủng, khi lỗ thì bắt người tiêu dùng chịu. Thật quá bất công!” - Nguyễn Hồng Thời:  thoisd0989@gmail.com

 

“Tại sao chúng ta lại cho mấy công ty này độc quyền như vậy nhỉ? Đành rằng cần phải tăng giá bán nếu giá sản xuất, quản lý, chi phí khác cho nó lớn hơn giá bán và cần phải tiết kiệm. Nhưng không thể tính giá lũy tiến bắt chẹt người ta tiết kiệm không dựa trên cơ sở gì vậy. Trong khi trước đây ngành Điện đã định làm là tính giá thấp cho giờ thấp điểm, mà họ lại quên mất? Tại sao các ngành độc quyền khác họ không nghĩ ra nhỉ, cũng tính lũy tiến giá cả, bắt chẹt mọi người thì có phải thu lãi cao hơn không?” - Nguyen Hoa Binh: hoabinh10001@gmail.com

   

“Doanh nghiệp nhà nước mới làm được như thế, chứ doanh nghiệp tư nhân sao làm được vậy. Bởi thế mới có chuyện dù lỗ nhưng các sếp DNNN vẫn giàu có một cách bất thường, mới trở thành đại gia để hàng tuần đi đánh golf… chứ. Mấy ông sếp mà tôi biết, khi về hưu rồi có thấy đi đánh gofl nữa đâu?” - Đặng Quang Huy: quanghuy2403@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Giám mà không sát

 

Vâng, tình trạng chung bị dư luận cho là như vậy. Bởi cơ quan ban bệ ngành nào cũng rất nhiều, chức năng đều rất rõ. Thế nhưng kết quả công việc luôn chỉ thấy được trên báo cáo là tốt, còn thực tế ra sao thì… chỉ cần qua những vụ việc như thế này lại càng rõ:

 

“Đây là tình trạng chung của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước hiện nay: chúng ta thiếu một cơ chế giám sát nên khi xảy ra vấn đề gì thì rơi vào cảnh "cha chung không ai khóc", "trăm dâu đổ đầu tằm"... và người dân luôn phải gánh chịu tất cả!” - Quân Bảo:  quanbao1403@yahoo.com

 

“Thanh tra đã làm rõ hết chưa hay chỉ mới là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm??? Vậy mà bấy lâu nay EVN luôn lớn giọng kêu lỗ, tăng giá điện ỳ xèo. Đó đúng là móc tiền của dân mà, giờ bị thanh tra mới lòi ra. Đề nghị TTCP tiếp tục làm rõ phần chìm của tảng băng EVN để dân được tường tận hơn nữa” – Nguyen Dao Duc:  nguyendaoduc@gmail.com.vn

 

“Thật đáng buồn! Biết bao nhiêu người dân đang lao đao vì đồng lương thấp kém thì những người này vung tay với hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân 1 cách không thương tiếc! Xin hãy nhìn lại, xin hãy vì miếng cơm manh áo của những người hàng ngày đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để đóng thuế mà suy nghĩ lại. Hãy dừng tay cũng như nỗ lực dừng lại cách làm đó để đất nước có tương lai tươi đẹp hơn!” - Minh Dinh:  minh0310@yahoo.com

 

“Tiền điện dân nộp, không đầu tư những công trình trọng điểm cần thiết của ngành, mà các ông cứ mang tiền đi đầu tư xây dựng những ngành khác bị thua lỗ rồi cứ kêu lỗ, xong lại tăng giá điện bắt dân chịu. Các ông điện lực, xăng dầu...kêu lỗ thành bài rồi. Giờ các ông kêu không ai người ta tin các ông nữa đâu, chẳng qua người dân phải phụ thuộc nên đành chịu thôi” - Jonny: saohyvong86@hotmail.com

 

“Cháy nhà ra... Đầu tư sai mục đích lại dám hạch toán vào giá điện, bắt toàn dân è cổ gánh? Nhưng điều tra ra rồi có xử lý được không, theo tôi lại là chuyện khác. Hy vọng thật nhiều nhưng sợ rằng thất vọng còn nhiều hơn???” - Tuan Nguyen:  tuannguyen@gmail.com

 

Cảnh quýt làm cam chịu xưa nay dân ta cũng đã buộc phải quen, phải chịu dù rằng ngày càng mất đi niềm tin…Nhưng khi hy vọng đã được nhen nhóm lại, nên chăng lại để dân thất vọng nhiều hơn nữa???

 

Kiều Anh