Cú đánh úp ngoạn mục của... bác Xăng

(Dân trí) - Hết sốc cũng hết thấy bất ngờ, nhưng không thể hết bị “cục tức” chẹn họng. Dân tình đành… cười ruồi và lấy lại thăng bằng qua cách vẫn thường dùng để tự trấn an mình. Đó là sáng tác tiếp những bi kịch lạc quan, đặc biệt còn gắn với tin thời sự nóng.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Bình luận "bóng… xăng"
 

Tâm trạng với bóng đá của người hâm mộ VN dường như được dịp quay ngoắt 180 độ, chuyển sang tung hứng với giá xăng. Người khen ngợi cú đánh úp ngoạn mục, người tung hô bàn thắng đẹp như trong mơ, người khác choáng vì“bất ngờ”… ngược và cái sự dân ta nghèo mà lại luôn được gán mác xài sang:

 

“Trong khi hàng triệu người đang dõi theo trận cầu giữa đội tuyển VN với CLB Arsenal thì bất ngờ bị liên Bộ Tài chính – Công Thương... đánh úp. Chiều vừa kêu lỗ, tối tăng luôn. Bái phục thật!” - Tung:  sss_rsw@yahoo.com

 

“Bất ngờ đánh úp người tiêu dùng một cách thành công. VN nằm trong  Top những nước nghèo nhất thế giới, nhưng lại xài xăng vào Top những nước đắt đỏ nhất thế giới” - Hoàng Lân:  hoanglan07062004@yahoo.com.vn

 

“Thừa cơ dân tình chúi mũi vào bóng đá, xăng tăng luôn ‘bất ngờ’. Tôi đã nói nhiều rồi mà, các ông cứ tăng luôn một nhát lên 300 ngàn đ/ 1 lít đi cho rồi đỡ phải lắt nhắt, sốt ruột quá. Cân nhắc đi và mạnh dạn đi, còn chần chừ gì nữa?” - Dunhi:  Danhuanmusic@yahoo.com

 

“Tranh thủ lúc dân ta đang mải xem bóng đá giữa đội tuyển VN - CLB Arsenal, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã âm thầm quyết định tăng giá xăng dầu.Thật là ‘bất ngờ’.... cho DN kinh doanh xăng dầu, vì cách đây mấy ngày liên bộ còn tuyên bố không cho DN xăng dầu tăng giá???” - Nam:  tinh_que_xu_nghe@yahoo.com

 

“Một bàn thắng rất đẹp mắt: nhân lúc mọi người sơ hở không phòng thủ, tiền đạo RON 92 phối hợp rất ăn ý với đồng đội RON 95 đã tăng tốc và tung 1 cút sút cực kỳ hiểm hóc vào… túi tiền của chúng ta. Trọng tài cho rằng bàn thắng là hoàn toàn hợp lý, không có sai phạm nào. Tiền đạo này đang là cây săn bàn tốt nhất, với 2 bàn liên tục trong 3 tuần. Dự đoán anh ta sẽ còn ghi nhiều bàn thắng như vậy nữa trong tương lai.Trong khi đó HLV cho rằng đội bóng dù ghi được nhiều bàn thắng, nhưng vẫn đang gặp khó khăn, phải bù lỗ mỗi ngày....???” - Le The Trung:  dainghia2010hn@gmail.com

 

Bệnh “than” của nhà giàu

 

Nhà giàu cũng khóc – cảm giác đó được nhiều bạn đọc “hỏi xoáy” qua phản hồi với điệp khúc “than lỗ” của các doanh nghiệp ông lớn.

 

“Ngày 20/7/2012, giá xăng RON 92 là 117,45 USD một thùng, giá xăng tăng lên đến 21.000đ đã kêu trời. Giờ giá xăng Ron 92 là 117,47 USD một thùng mà giá xăng lên gần 25.000đ là sao???” - Acthienlong:  acthienlong@gmail.com

 

“Tôi đang sống ở Nhật Bản, nhìn giá xăng dầu của họ mà thấy thương cho người dân VN. Bên này mức sống so với ở VN thì gấp bao nhiêu lần, mà giá xăng của họ cũng chỉ 160 Yen, tương đương khoảng 32.000 đồng thôi. Người dân mình sống thế nào, vậy mà các ngành cứ "gật đầu" là xong nhỉ? Một dấu hỏi lớn???” - Trần Văn Hiếu:  tranhieuhttb88@gmail.com

 

“Xăng VN cao gần gấp 2 lần xăng ở Indonesia rồi. Không biết người Indo trợ giá như thế nào, nhưng so với mức thu nhập của đại đa số người dân VN thì đây quả là gánh nặng quá lớn!” - Anh Bom:  bombom220178@yahoo.co.uk

 

“Hôm trước đọc bài báo, thấy ở Indonesia giá xăng chỉ khoảng 13.000 VND/lít, không biết họ nhập xăng ở đâu và kinh doanh như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ chính phủ trợ giá 100%? Cứ đà tăng giá liên tục thế này dân ta chết là cái chắc! Lương hầu như không tăng, giá đầu vào liên tục tăng khiến biết bao thứ khác tăng theo, đời sống người dân đã rất khó khăn lại càng khó khăn gấp bội. Không tin nổi thu nhập người dân thấp nhưng giá cả lại tăng cao, khiến cho cuộc sống của người dân luôn chao đảo. Đây là ngành kinh doanh sướng nhất, cứ kêu lỗ hoài là đã có dân lo bù lỗ, nên họ không phải sợ gì cả???” - Võ Tá Luân:  vo12luan@yahoo.com

 

“Đài Loan mức sống của dân họ hơn ta thế nào, vậy mà giá xăng cũng chỉ tương đương 22 ngàn đ/1 lít thôi. VN mình còn nghèo, vậy mà quá nhiều bất cập. Nói chung là ông Xăng dầu còn được độc quyền thì dân còn khổ nữa!” – Dam Hung: kiemvuthanh@gmail.com

 

“Bài học kinh nghiệm từ Brazil đó, hãy xem họ chỉ tăng giá mỗi vận tải công cộng thui mà  đã  thế nào rồi??? Chán bệnh "than" của mấy bác nhà giàu lắm rùi!!!” – Duc Na:  ducna.hn@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Võ đài… lệch

 

Luôn phải thượng đài trong thế yếu, võ sĩ Lương chưa thi đấu đã mất tinh thần. Càng cảm thương anh Lương èo uột, người dân càng căm ghét gã đồ tể Giá cậy sức, cậy được ưu ái... Nhiều bài học xương máu  tiếp tục được dân ta tự rút ra từ võ đài quá chênh lệch này:

 

“Thế là võ sĩ Lương bị võ sĩ Xăng hạ nốc ao ngay từ vòng... gửi xe. Lương ơi là  Lương! hu hu….!” -  Nguyễn Thị Đức Đàm:  nguyenthiducdam@gmail.com

 

“Lương vừa tăng, chưa kịp thưởng thức dư vị của tháng lương mới thì lại bị ăn ngay một "cái tát" của giá xăng. Thế là...  Lương lại chết tươi"!” - Diesel:  Thaiduong4102000@gmail.com

 

“Lương mới rục rịch tăng thêm 100 ngàn thì mọi thứ cũng tăng theo một cách chóng mặt. Còn Xăng dầu khi muốn tăng giá thì có 1.001 lí do để mà giải thích, muốn nói gì chả được??? Chỉ càng thêm khổ cho người dân và những người lao động nghèo mà thôi!” -  Tailecongnbh:  letai70@gmail.com

 

“Thực sự là hết sức chịu đựng với những chính sách nhằm 'vực dậy' nền kinh tế của chúng ta như thế này. Lương của cán bộ, công chức vửa tăng từ đầu tháng 7 được có 100.000 đồng, mà Xăng lại tăng giá luôn (trong khi Điện cũng đang “đe” không thể không tăng) để lấy luôn những phần thu nhập chính đáng của người lao động? Vẫn biết rằng dù xăng có tăng lên 50.000đ/lít thì người dân vẫn phải sử dụng, nhưng cứ như thế này thì mong muốn cuộc sống của nhân dân bớt khó khăn hơn bởi những lần tăng lương mãi vẫn chỉ là trên giấy tờ thôi!” - Nguyễn Hoàng Anh:  dongttgthb1983@gmail.com

 

“Có thể một ngày nào đó, giá Xăng dầu VN so với thế giới cũng giống như giá Vàng bây giờ....” – Thanh Binh:  thanhbinh27985@gmail.com

 

“Các doanh nghiệp VN mà học được cách " luôn bán lỗ" của Xăng dầu thì đâu có chuyện bị phá sản nhiều như thế nhỉ?” - Chanh Nguyen:  minhchanh@gmail.com

 

“Ôi điệp khúc tăng giá lại tiếp diễn rồi! Tối nay lại một đêm mất ngủ, phải tốn tiền mua thuốc uống nữa rồi… Rầu quá !” - Loc:  quanloc0711@gmail.com

 

Bị bác Xăng ra hết đòn này tới đòn khác mà bác Lương hình như vẫn chưa ngấm? Thôi, dân ta ơi, quân tử cứ phải lo… phòng thêm bị gậy đi...

 

Khánh Tùng