Đoạn cuối màn ảo thuật giá cả kiểu “áo gấm đi đêm”

(Dân trí) - Tình cảnh chung mà bao lâu nay người tiêu dùng VN phải làm quen với cách của các doanh nghiệp “ông lớn” như Điện, Xăng dầu...là họ làm xiếc với giá cả thông qua điệp khúc muôn thủa: kêu lỗ như cháy đồi, nhưng đùng cái cuối năm lại bất ngờ thông báo ... lãi.

Mặt hàng xăng dầu góp 43% lợi nhuận cho Petrolimex

Mặt hàng xăng dầu góp 43% lợi nhuận cho Petrolimex

Bệnh “than”!

Đoạn kết vẫn LÃI cũng là câu trả lời cho câu hỏi lớn của dư luận bao lâu nay: vì sao kinh doanh luôn LỖ mà mấy doanh nghiệp “ông lớn” vẫn khư khư bám trụ lấy nghề, một tấc không đi, một ly không rời cho bất kỳ ai khác muốn được nhảy vào cạnh tranh?

Quả là đáng kính nể bởi té ra mảng kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trong 6 tháng đầu năm nay đã mang lại cho tập đoàn gần 390 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng lãi tăng mạnh dù chi phí tiền lương tăng lên 1.000 tỷ đồng!!! Thực tế này khiến ta liên tưởng tới cái gọi là bệnh “than” (thích thở than):

“Haaaa... Mẹ em ở nhà cũng hay than lỗ nếu có người hỏi tới, đơn giản vì theo mẹ em giải thích: Mình nói lời nhiều, người ta cũng bắt chước mình kinh doanh thì thêm cạnh tranh sao? Nhà em buôn bán nhỏ thôi chứ không lớn, nhưng người ngoài mà hỏi tới thì cứ kêu lỗ, lỗ và lỗ... cho lành” - San:  ntl0312@yahoo.com

“Tôi có biết quen biết một người ở chợ Tây Ninh, nhà họ kiếm sống bằng nghề bán thịt. Tôi hỏi bán thịt có lời không (nhà đó làm nghề buôn bán thịt hơn chục năm nay), chị ấy trả lời: Không có lời đâu, ngày nào cũng lỗ cả. Thế nhưng tôi thấy năm nào nhà họ cũng thay đổi xe đời mới... mà vẫn than lỗ??? Nếu ngày cũng than lỗ sao không dẹp để chuyển sang nghề khác? Chẳng khác gì những người kinh doanh xăng dầu, cứ than lỗ tại sao không dẹp tiệm chuyển sang kinh doanh nghề khác đi mà cứ than lỗ lỗ lỗ... hoài???” - Long: songvamco@yahoo.com

“Kinh thế! Mới tháng trước thôi còn thấy các bên xăng dầu kêu lỗ, quỹ bình ổn cũng kêu 'không gánh' nổi, phải tăng giá xăng dầu. Thế mà giờ báo cáo lãi 390 tỉ "dù chi phí tiền lương tăng lên 1.000 tỷ đồng" -  chỉ tăng giá xăng có 500đ mà lãi thế ư, thế sao mấy tháng trước toàn kêu lỗ? Tôi nghĩ 390 tỉ chỉ là báo cáo thôi, thực tế còn cao hơn rất nhiều. Gánh nặng xăng xe lại tiếp tục đổ lên đầu người dân thôi!!!” - Tam:  tamjindo@gmail.com

“Khiếp vía! Vắt kiệt sức dân để nuôi 1 bộ phận nhỏ? Nản quá trời! Quỹ lương lên tận 1.000 tỷ :| biên chế chỉ có tăng không có giảm... Thua các anh đấy, thề là thua đấy!” -  Anh Tuan:  aye@yahoo.com

“Không biết việc xác định giá xăng dầu được các công ty làm như thế nào nhỉ? Có giống như việc định giá của các mặt hàng khác không? Từ xưa đến nay mình thấy việc tăng giá xăng chỉ dựa trên 1 cơ sở duy nhất - công ty gào lên là LỖ, trong khi không hề có tí minh bạch nào về việc nó lỗ vì cái gì, nhưng kêu tăng giá xăng để bù lỗ là cứ được tăng??? Đấy là mình chỉ nói điều nghịch lý mà ai cũng thấy  là mấy công ty nhà nước làm ăn vô cùng thiếu tính minh bạch, quản lý yếu kém thì lại được ưu tiên đủ thứ.  Chỉ khổ mấy các doanh nghiệp tư nhân, làm bạc mặt cho ra lãi mà đóng thuế... Dân thì suốt ngày chịu hậu quả của tăng giá mà lương thì như rùa bò” - Hang: hangnguyen.ktqd@gmail.com
Chi phí cho nhân công của Petrolimex trong nửa đầu 2013 tăng gần 15% so với cùng kỳ (ảnh minh họa)
Chi phí cho nhân công của Petrolimex trong nửa đầu 2013 tăng gần 15% so với cùng kỳ (ảnh minh họa)
Bệnh úp mở

Bệnh “than” đã rõ và cũng quá rõ là những ai mới được mắc bệnh đó mà không phải lo chữa trị, chứ người khác thích thì cứ việc thở than, đừng mơ khiến ai đó phải “tâm trạng” hay gấp rút lo “giải cứu” cho cả đâu. Hơn nữa màn ảo thuật tung hứng giá cả của những doanh nghiệp “ông lớn”ngoài  mặt thì tỏ ra rất thích kiểu “áo gấm đi đêm”, nhưng bên trong thực ra lại thích úp úp mở mở về cái tài biến không thành có, biến lỗ thành lãi và ngược lại mà có khi giới tỉ phú thế giới cũng phải ngả mũ... bái phục?

“Theo kế hoạch kinh doanh của Petrolimex thì lãi hiện tại mới chưa được 1/2 kế hoạch năm, nên người dân hãy sẵn sàng chờ đón 5 đợt tăng giá nữa nhé! Hoan hô khả năng kinh doanh tuyệt vời!” - Trần Trung Kiên: kienlg@yahoo.com

“Xăng khi nào lên đến 50k/lit, chắc lúc đó mấy  bác Petrolimex mới hết lỗ. Cứ  nói cơ cấu thị trường thế nào mà lúc chưa có nhà máy lọc dầu thì xăng dầu có 15k/lít, có nhà máy rồi chuyển qua cơ cấu thị trường thì xăng lên 25k/lit. Tăng giá thì 2.000-3000đ, mà giảm thì 200-500đ. Potay!” - Phan Phuc:  phantanphuc27@gmail.com

“Chắc là do mấy sếp ngồi cao quá, không nhìn thấy dân lao động khổ như thế nào? Họ bận họp hành nhiều quá nên không có thời gian để nghiên cứu thị trường thật sự. Mà cũng phải thôi, kinh doanh kiểu này thì cần gì phải nghiên cứu, rõ ràng là vẫn lương cao cuối tháng, bán lỗ có người bù còn gì?” - Kutai:  ngataipro@gmail.com

Xem đi xem lại màn ảo thuật vẫn kiểu bình mới rượu cũ, dân ta từ lâu cũng đã buộc phải tìm cách sống chung với... tâm trạng khó lường của các vị “thích tăng giá” đó. Để rồi mỗi khi phải nghe lại điệp khúc tăng giá là lại phải tìm cách an ủi nhau rằng trong cái rủi vẫn có cái may...

“Thôi các bác ơi, kêu lắm làm gì. Hãy vui lên mà sống, khổ thêm một chút thôi, ta không thể chết được đâu. Ơn trời là lương thực và thực phẩm họ không thể ĐỘC QUYỀN được nên dân ta còn sống nổi, chứ nếu độc quyền được cả lĩnh vực này thì tôi tin họ cũng đã làm luôn rồi” - Tran Minh: TM@gmail.com

“Tôi thấy mấy ông Điện, Xăng dầu, Giao thông... cứ như những con ong chăm chỉ. Hút “mật” từ dân hoài mà không mệt mỏi!!!” – Chu Thai:  chuthai74@gmail.com

“Làm ăn kiểu ảo thuật, tăng giá theo ý thích thì làm gì chẳng lãi? Nhưng không biết họ đã có phong bì "cảm ơn" bên gật đầu chưa nhỉ !!! Chắc cũng thể hiện "có văn hóa" từ lâu rồi ấy chứ?” - Minh433:  minh433@yahoo.com.vn

Đúng là toàn dân phải chịu thua tài biến hóa khôn lường của các ảo thuật gia không chuyên, đã từ lâu mắc bệnh than và bệnh úp mở này!

Khánh Tùng