Choáng với cú lộ trình tăng giá đá văng lộ trình tăng lương!

(Dân trí) - Bác Điện mà ai cũng phải yêu quý, sau khi đã tham khảo rất kỹ ý kiến của dư luận (vì “EVN cần lấy ý kiến người dân khi tăng giá điện”), phải chờ kha khá lâu mới tăng giá… 5%, nhưng khiến dân tình ai cũng phải choáng với lộ trình tăng giá Điện!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Phong độ và đẳng cấp

 

Chẳng phải thế sao khi cùng cảnh “đại gia toàn lỗ” như bác Xăng cứ tăng nhát một, nhát một liền tù tì hầu như hàng tháng, hàng quý, thì bác Điện đã rất... kiềm chế nên mới “đây là lần điều chỉnh giá điện đầu tiên trong năm 2013, lần điều chỉnh gần nhất trước đó vào ngày 22/12/2012”. Hơn nữa, EVN cũng đã giải thích… ngọt như mía lùi rằng: Việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Và rằng sẽ không ảnh hưởng gì tới các hộ nghèo và thu nhập thấp…???

 

Quá tuyệt vời như thế làm dân... mừng quá, phục quá, nể quá… quá hóa buồn… cười… ra nước mắt. Thôi thì ít ra cũng được tự hào vì… dân ta giàu thật! Cứ tưởng nghèo, hóa ra phải tới lúc được các bác Điện lực, Xăng dầu…nói hộ cho mới biết… túi tiền nho nhỏ của mình là… không đáy (!!!???) Cũng tại dân cả, cứ thích xài sang, quá hoang phí nên phải nhờ tới các bác ấy… kiềm chế bớt!

 

“Đẳng cấp nhất thời, phong độ mới là mãi mãi. Ngành Điện lực, Xăng dầu luôn thể hiện đúng phong độ: chỉ có tăng chứ không giảm?” -  Luu gu: luugu1967@yahoo.com

 

“Đến bao giờ các vị cán bộ mới thực sự làm việc vì dân? Vì sao cứ thích là "Tăng", tên các anh toàn là "Tăng" ư?” - Lê Tuấn Anh: dkndkn12345@yahoo.com.vn

 

“Chỉ có tăng và tăng ... Không chịu thì chỉ có phạt và phạt .... Cuối cùng người chịu tất cả vẫn là dân... Tiền dân bao la!!!” - Tống Thiên:  togthien32@yahoo.com

 

“Xăng tăng rồi thì Điện cũng phải tăng theo. Đúng cả rồi, dân mình vẫn giàu lắm, trả thêm tí tiền lẻ… chẳng sao!!!” - Nhung Nguyên: nhungnguyen2506@gmail.com

 

“Tăng thì tăng đi! Cứ lý giải rồi… đánh úp. Sợ và quá sợ mấy bác ngoài Bộ rồi!” - Quốc Hòa:  quochoa73@yahoo.com

 

“Đúng là ‘ông nội’ Điện lực, thích tăng là tăng, thích cúp điện thì cúp, thích tới sửa thì sửa, có đăng kí mới thì phải… đút tiền mới, còn không thì chờ…. hết mua hoa chuối nhé! Vậy mà vẫn báo lỗ???” – Nguyen Hoang:  nguyenhoang.org.3d.vn@gmail.com

 

"Tăng giá" - cái này nghe quen quen. Hình như nó vừa xuất hiện ở nhà anh Xăng vừa rồi thì phải, còn cái nhà chị Điện này thì dùng thường xuyên rồi! Cứ cái gì độc quyền thì dân còn khổ, lộ trình cải cách tiền lương không thể hoàn thành được bởi các loại "tăng giá". Chỉ chết dân thôi!!!” - Tiến Tùng:  thaiduong4102000@gmail.com

 

“Dạo này không thấy quan chức Bộ Công Thương nói đến lý do tăng giá điện vì cái 0,7cent/Kw nữa nhỉ. Giá chưa VAT: 0,7cent/Kw  x  21.246đ/USD  =  1.487, 22 đồng -  thấp hơn giá mới 1.508,85 đ/Kw. Điệp khúc "tăng giá" chưa biết bao giờ mới đến hồi kết? Đúng là "Giải thích" có nghĩa là "Giải cho bằng thích thì thôi"!!!” - Nguyễn Văn Bảy:  bay210sg@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

"Giải cho bằng thích…"

 

Có lẽ phải mỗi dịp tăng giá cái gì, dân ta mới được tôn vinh. Nào là sự “giàu có”, nào là ý thức công dân biết chia sẻ, cảm thông… Cũng phải thôi vì chính trong ngành Điện lực còn có cảnh trớ trêu, chứ đâu phải ai cũng có thu nhập "khủng"?

 

“Xin lỗi các bạn, tôi là công nhân ngành Điện mười mấy năm rùi mà chưa lần nào có thưởng cả. Có chăng chỉ là 25% lương giữ lại cuối năm phát cho công nhân, mà cũng chỉ được vài triệu à, cao ở đâu không biết. Các bạn có biết chúng tôi phải kiểm tra điện đêm hôm vất vả thế nào không? Bên ngoài nhìn vào thì nghe có vẻ ghê gớm thế thui, chứ anh em công nhân đi làm cũng chỉ đủ tiền xăng xe phục vụ kiểm tra sự cố. Còn học phí của con thì vợ… lo dùm. Thực tế này các bạn có hiểu cho không?” - Dam Kieu Hung:  xuongrong2412@yahoo.com

 

Để rồi cũng có được vài người cố hiểu ra vấn đề theo nghĩa tích cực nhất:

 

“Tăng giá điện cũng vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội thôi. Không tăng giá điện liệu có nhà đầu tư nào nhảy vào để đầu tư vào ngành điện không? Nhìn đi nhìn lại, mất điện một phút hay một giờ là chậm trễ cả nền kinh tế rồi. Phải tăng giá điện để có tiền đầu tư vào ngành, khi đó sẽ ít mất điện hơn và điện cũng ổn định hơn. Hãy hiểu cho EVN!” - Thái Diệu:  thaidieu110@gmail.com

 

Nếu minh bạch vậy đã tốt, nhưng thực tế luôn ngược lại. Vậy nên với đại đa số công dân VN, cái nghèo vẫn là sự thực, nỗi lo thường trực cơm áo gạo tiền cũng rất thực nên chẳng ai dám lạc quan tếu trước điệp khúc giá cả không ngừng gia tăng. Chua chát, thất vọng và bức xúc vẫn là những nét chủ đạo trong bao thông điệp được gửi đi sau cú choáng váng với lộ trình tăng giá…đá văng lộ trình tăng lương:

 

“Tôi cũng là người làm trong ngành Điện, nhưng cá nhân tôi cũng không đồng ý với việc tăng giá điện. Tôi nghĩ, các lãnh đạo công ty EVN đưa ra các lý do phải tăng giá điện chỉ là ngụy biện. Phải chăng EVN đã vay quá nhiều và bây giờ muốn người dân phải trả nợ thay???” - HTĐ.BK:  buidinhhungdkt84@gmail.com

 

“Một điệp khúc không biết bao giờ dừng: Xăng dầu kêu lỗ -> tăng cho bằng giá thế giới, vậy mà thế giới giảm thì… chả ý kiến gì. Điện lực kêu lỗ -> tăng giá. Mấy vị nghĩ mức tiêu thụ 50KWh/ tháng thì sử dụng được gì? Đốt bóng điện ăn cơm rồi… tắt đèn đi ngủ ngay ư?  => Giá cả các mặt hàng khác lại tăng theo. Tóm lại theo tôi, mấy ông kêu lỗ để…  trốn thuế thì mặc các ông, chứ làm quản lý mà chỉ nghĩ đến cách bớt xén và tận thu của người dân thì… bao giờ VN mới khá được đây?” - Duy Nguyen:  quangvinh_hpvn@yahoo.com

  

“Lộ trình tăng giá đã được nghiên cứu kỹ lưỡng? Thử hỏi trong một năm có bao lần tăng giá của các mặt hàng thiết yếu như xăng, gas, điện, giá thực phẩm... Ấy thế mà đến kỳ tăng lương thì lại giãn lộ trình ‘do ngân sách không đủ’? Rốt cuộc dân vẫn khổ, kêu không ai thấu, nói không ai nghe....!!!” - Mai Hương:  huong_cq@yahoo.com

 

“Liệu chúng ta đã dân chủ chưa trong vấn đề tăng giá điện liên tục thế này? Ngành Điện lực thì luôn than thua lỗ, các bộ ngành quản lý thì bảo giá than, giá gas tăng… Trong khi năm nào tôi đọc báo cũng thấy xây đập thủy điện ở nhiều nơi, không biết để làm gì nữa.??? Đã đến lúc chúng ta không nên để dân chịu thiệt thòi và gánh vác những cục nợ do các ông lớn đơn vị kinh tế tạo ra do làm ăn thua lỗ nữa. Đó là sự quá bất công trong xã hội ,mà coi chừng càng làm mất hết lòng tin của dân trong tương lai đó, các quý ngài à!!!” - Sepe:  hoangsepe@gmail.com

 

Khánh Tùng