Cán bộ phình to, ngân sách… thắt eo

(Dân trí) - Nói rằng dân sốc với số lượng cán bộ hùng hậu tại một phường “thường thường bậc trung” như phường Hồng Hải, TP Hạ Long thì có lẽ cũng hơi… quá. Vì những chuyện chỉ có ở VN ấy mấy ai còn lạ? Chỉ hơi choáng với con số… gần nửa ngàn người mà thôi.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Chiếc bánh ngân sách

 

Ngược lại với cách lý giải vòng vo tam quốc của các giới chức hữu quan vẫn quyết bảo vệ cho điều bị dân cho là “cải lùi hành chính”, Mai Tiến:  Mrtien157@gmail.com xướng một câu ngắn gọn nhưng đầy…hương vị: “Chỉ chốt lại một câu là đủ hiểu: Chiếc bánh Ngân sách mà!” Đây có thể coi như mờ màn cho một “sô” diễn đầy kịch tính về “chiếc bánh ngân sách” và cái sự càng đông càng… vui (!?)

 

Từ bên này “cánh gà” sân khẩu, Minh433: minh433@yahoo.com.vn vào vai Nói Đế thật ý nhị và trào lộng:

 

“Chắc tiến tới sẽ thực hiện... mỗi người dân là một cán bộ? Như vậy để đảm bảo đất nước rất văn minh, gia đình rất văn hóa... chăng?”

 

Cong Nguyen:  Congnguyen245@yahoo.ca  Phụ  Họa rôm rả:

 

"Càng đông cán bộ càng… tốt chứ sao? Hy vọng cả nước nhà nào cũng có ít nhất 1 cán bộ. Như thế thì chắc sẽ không còn tham nhũng, hối lộ nữa… Và hơn hết là cả nước chắc sẽ không còn người nghèo???”

 

Từ phía bên kia “cánh gà”, Thieu Van Truong: tvthieu56@gmail.com lên giọng thống thiết vào vai Hề Đồng:

 

“Ngân sách nhà nước như cái bánh ngọt ngon lành, cứ chia chác thoải mái, hết thì có dân lo, mấy ông cán bộ lo làm chi cho ốm. Cứ tuyển thêm nhiều cán bộ phường vào đi và cho lương một nửa, một phần ba cũng được, thiếu thì họ… tróc ở dân, hoạnh họe ở dân, lo gì? Cán bộ bây giờ có mấy người nghèo??? Ở quê tôi người dân thường nói (xin lỗi đây là nguyên văn của họ): Thằng quần đùi làm cho thằng quần dài ăn. Vậy mấy ông có ăn có học thuộc diện "quần dài" có thấy hổ thẹn không khi ăn bám vào những người nông dân nghèo khổ, những người đóng thuế cần lao tội nghiệp? Đừng đưa anh em, con cháu vào cùng chia nhau cái bánh béo bở là các CƠ QUAN, CÔNG SỞ nữa, các vị ơi!

 

Hồ Minh Tâm:  Taijamert@gmail.com hỏi Xoáy:

 

“Ông sếp Nội vụ này nói giống như với… con nít quá! Quản lý cán bộ mà lại tính trên dân số như vậy thì quản lý những cái gì? Thử cử vài người ra trụ sở phường ngồi đếm xem 1 ngày có được bao nhiêu người dân đến “giao dịch”? Chẳng lẽ mỗi ngày có tới 1/3 dân số phường đến trụ sở liên hệ  ký giấy tờ???”

 

The Tu DN:  thetudn@yahoo.com hóm hỉnh khép lại màn mở đầu ấn tượng dẫn dắt từ “chiếc bánh” tới “niềm tin”:

 

“Vậy con số chỉ 1% cán bộ không làm được việc thì lấy ở đâu ra nhỉ??? Mình thấy nản thật! Nhìn đâu cũng tệ nạn kiểu này thì dù không muốn mất niềm tin, không muốn để suy nghĩ tiêu cực cũng không được. Hiện nay hàng ngày mình cũng đang phải làm một công việc cực kỳ khó khăn, đó là cố gắng tìm ra điểm tốt gì đó để mà... suy nghĩ tích cực về thực trạng xã hội bây giờ!”

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Chất và Lượng

 

Để bảo vệ cho sự ngày càng phình to ngày càng "hoành tráng" của bộ máy cán bộ công chức VN, cũng còn khá nhiều lý lẽ được đưa ra. Nhưng khác biệt giữa Chất và Lượng thế nào, nhiều người dân phản bác lại qua những bằng chứng kiểm nghiệm xác thực:

 

“Các bác cho rằng xã phường là nơi trú ẩn? Vậy mời các bác vào đây, tôi tuyển. Xin thưa với các bác, xã phường là nơi cực nhất đấy. Nhà nước ta có 4 cấp, thì cấp xã phường được ví như cái kim dây đồng hồ. Mọi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước muốn đến được dân hay không là từ cấp này đấy. Tôi không đồng ý cách bình như các bác ở trên đâu” - Dang Thanh: dnthanhvt@gmail.com

 

“Cán bộ cấp phường, xã , thôn, tổ nói chung đặt ra… cho vui vậy thôi, chứ làm việc dân thấy có hiệu quả gì đâu?” - Mai Lan:  mlan87@gmail.com

 

“Nói thế thôi chứ tôi nghĩ không thể giảm được đâu. Thực tế thì biên chế công chức của UBND phường chỉ có hơn 20 người. Số còn lại là trưởng các đoàn thể, tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ dân phố, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... hưởng phụ cấp (xin nhấn mạnh phụ cấp và lương khác nhau). Thử hỏi, với hệ thống chính quyền hiện nay, nếu bạn là cán bộ quản lý bạn sẽ cắt giảm bộ phận nào, khâu nào? Nếu không có phụ cấp, liệu có ai nhận làm cán bộ tổ dân phố -  việc được coi là "vác tù và hàng tổng" không? Nếu có phụ cấp cho công việc đó, không lấy ngân sách ra chi trả thì lấy nguồn nào? Đúng là chỉ thấy một phường có tới vài trăm cán bộ hưởng lương, phụ cấp ngân sách thì kinh khủng quá. Nhưng bản chất, theo tôi, khó làm khác được” - Trung: hotrung@yahoo.com

 

“Thật khó hiểu, lắm người thế để làm cái gì có ích cho dân? Mặt trận, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh... cả phường mỗi loại chỉ nên 1-2 người là đủ. Thời bình này cần nhiều người thế làm gì? Tổ dân phố không nên hành chính hóa như thế, đó là tư tưởng “cha chung không ai khóc”. Nếu chia ra tổ dân phố thì mỗi tổ cũng chỉ cần 1 người Tổ trưởng là đủ và cần tính thù lao đủ cho người đó làm việc có trách nhiệm. Tổ phó thực tế không cần thiết... Các hội không nên tổ chức ở cấp Tổ nữa bởi vì bản chất vấn đề theo Luật pháp quy định thì trách nhiệm  quản lý, đảm bảo an ninh trật tự dân sinh thuộc về Chính quyền, chứ không phải là của Tổ dân phố” - NHT: toanevi@gmail.com

 

“Không đơn giản đâu. QN là tỉnh biên giới, nếu không có đội ngũ hỗ trợ ở thôn, xóm, khu dân cư, thì làm sao chính quyền nắm chắc tình hình, làm sao đối phó kịp thời được những âm mưu thù địch... Cứ cho là 400 người, mỗi năm nhận trợ cấp 2-3 triệu, tính ra chỉ là con số quá nhỏ so với thất thoát của Vinashin, Vinalines...” - Mạnh Hà:  luonghapmu@gmail.com
 

“Xin góp thêm 1 ý nữa là: khi có bất cứ sự việc gì gây thiệt hại cho người dân thì họ đều … không biết, không chịu trách nhiệm. Các giới chức đều nói lấy dân làm gốc, vậy tại sao phải đẻ ra bộ máy nhiêu khê để… quản dân chặt chẽ đến vậy?! Pháp luật mà được thượng tôn thì người dân bắt buộc phải tự giác chấp hành, xã hội đâu có nhiễu nhương?” - Lê Anh Dũng: dung3h.hp@gmail.com

 

Từ Quảng Ninh, người dân lại liên hệ lại… chuyện tách – nhập ở Thủ đô, vui đáo để!

 

“Nhà báo chắc chưa biết rồi? Đây là lộ trình nhân sự sắp xếp cho năm 2015 ... lên thị xã đấy!?” - Van Nhan: vannhandk2@gmail.com

 

“Đâu phải chỉ riêng Quảng Ninh? Ngay ở Thủ đô ta đó, tách huyện Từ Liêm mà làm gì? Lại còn đưa tin hơn 99 % dân ủng hộ nữa chứ? Thêm một bộ máy cồng kềnh nữa, kéo theo còn bao nhiêu cơ quan cấp trung ương nữa chứ (Thuế, KBNN...) Nếu như phương án chỉ nâng huyện Từ Liêm lên 1 quận có lẽ còn nghe được, vì dù sao thì chủ trương đưa nông thôn gần thành thị còn có lý hơn. Đã 2/3 công chức ngồi chơi xơi nước, sáng cắp ô đi chiều cắp ô về mà các sếp HN vẫn không thấy sao? Vẫn lại chỉ khổ thêm cho người lao động chân chính thôi, mà đặc biệt là nông dân. Cải cách hành chính là thế này sao? Ôi thôi!!!” - Doi Moi: moi_doi@yahoo.com

 

“Hà Nội bây giờ… quá rộng lớn, theo tôi nên tách ra thành Bắc Hà Nội và Nam Hà Nội cho dễ quản lý. Các bác thấy thế nào???” - Cao Dai:  doancaodai@gmail.com
 
Suy diễn như vậy xem ra cũng không phải là quá xa vời với cái đà bộ máy cán bộ càng phình to, ngân sách càng phải thắt eo lại này!!!

 

Khánh Tùng