Cái “nết” ăn như rồng cuốn…Hỡi ôi!

(Dân trí) - “Người ta ăn của dân không từ cái gì…” - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/9. Cái “nết ăn” đáng kinh sợ này rất thích hợp với câu nói của người xưa: “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như…”

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Phó Chủ tịch nước đặt câu hỏi: Sao giờ không ai sợ pháp luật, không sợ bị trừng trị nữa rồi? Mỗi ngày ăn từng tí của dân, liều vaccine con con cũng ăn, tiền chữa bệnh cũng ăn… Trách nhiệm thuộc về ai? 

 

Phó Chủ tịch nước cũng bộc bạch tâm trạng của mình: “Càng đi nhiều càng buồn, chỉ vui vì dân vẫn tin tưởng Đảng, nhưng buồn nhiều vì chế độ chính sách đến với dân như vậy đấy”…

 

Đọc những lời phát biểu của Phó Chủ tịch nước trên báo chí, người dân chúng tôi thấy mừng vì tin bà nói thực lòng suy nghĩ và tâm trạng của mình trước vấn nạn tham nhũng đang hoành hành, trước những bất công mà người dân đang phải gánh chịu.
 
Lại nghĩ về những vị có cái "nết ăn" như rồng cuốn thời nay trong khi nhiều người dân còn đói khổ, cả nước còn khó khăn... lòng ai chẳng đớn đau, dạ ai  không chua xót…

 

Thưa Phó Chủ tịch nước, tôi nghĩ người dân đều rất đồng tình và chia sẻ với những trăn trở của bà. Đồng thời mong mỏi và cả hy vọng, tin tưởng rằng những điều Phó Chủ tịch nói sẽ được chuyển hóa thành hành động, thành giải pháp cụ thể… Để tham nhũng bị đẩy lùi, để người dân thực sự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

 
Nguyễn Duy Xuân