Tâm sự buồn của vị phụ huynh từng là đại diện ban phụ huynh trường

PV

(Dân trí) - "Tôi đã từng là một vị đại diện cho ban phụ huynh học sinh nhưng thực sự từ trong tâm tôi, tôi không hề mong muốn cái gọi là Hội Cha mẹ PHHS này tồn tại.

Không hiểu ngành Giáo dục có nhận thấy đây như là một tổ chức trá hình hay không, hay là sân sau cho ngành giáo dục?.

Xin lỗi vì câu nói thẳng thắn này nhưng thực sự đúng là như vậy. Một vị phụ huynh trong hội đã nói với tôi: "Đây là cái thùng rác của ngành giáo dục".

Các bạn có biết: Trước mỗi năm học mới, các ngày lễ như khai giảng, 20/11, tết Nguyên đán, 8/3 hay tổng kết năm học, hội chúng tôi đều được mời lên trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường. Nội dung cuộc trao đổi là gì? Tất cả chỉ là BGH nhà trường đưa ra định hướng, so sánh với các trường học bạn, sau đó sẽ là gợi ý các khoản thu, các chi phí hoạt động cho học sinh, các khoản hỗ trợ "tự nguyện" cho nhà trường (lần nào cũng có khung từ bao nhiêu tiền đến bao nhiêu tiền). Cái này để Ban PHHS tự chọn mức.

Nhưng hỡi ôi mức đóng nó cũng nằm trong khung rồi còn đâu! Vì Ban PHHS là những PH có con học trong nhà trường nên 9 năm nay chúng tôi chưa bao giờ có ý kiến khác với những gì BGH nhà trường đưa ra. Có chăng chỉ là có thêm vài ý kiến gọi là "cho có" trong buổi họp.

Và khi kết thúc cuộc họp thì một cái Biên bản thống nhất to đùng đã được chuẩn bị từ trước chìa ra. Các vị Hội CMPHHS chúng tôi lại thi nhau ký vào.

Trong cái biên bản này không hề có một chữ ký nào của nhà trường cả, và như thế thì mặc nhiên đây là ý kiến của đại diện PHHS rồi chứ có phải của nhà trường nữa đâu. Nhiều lúc tự hỏi lại không biết bản thân tôi đang đại diện cho PHHS để giúp đỡ học sinh, giúp đỡ những bậc phụ huynh khác hay chính tôi đã và đang tiếp tay làm ảnh hưởng đến các PHHS và cả ngành giáo dục. Thật sự đáng buồn.

Độc giả Dinh Toan

Dinhtoan***@gmail.com