Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong và sự thờ ơ tới đau lòng của cộng đồng
(Dân trí) - "Rất xót xa, căm phẫn trước cảnh bọn côn đồ hành hung em học sinh dã man, càng đáng buồn hơn khi nhìn thấy các cháu cùng lứa ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra", bạn đọc ngao ngán bình luận.
Từ vụ việc nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dẫn tới tử vong tại phường Pleiku (Gia Lai), dữ liệu video cho thấy nam sinh bị 3 người đánh liên tiếp vào vùng đầu trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, trong số đó, không ai dám can thiệp hay có tác động nhằm kìm hãm sự hung hăng, manh động của các đối tượng.
Điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa trước sự thờ ơ, vô cảm của những người chứng kiến. Anh Vũ Minh viết: "Rất xót xa, căm phẫn trước cảnh bọn côn đồ ít tuổi hành hung em học sinh dã man, càng đáng buồn hơn khi nhìn thấy các cháu cùng lứa ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra. Số ít tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi muốn can ngăn nhưng bất lực. Đây thực sự là tiếng chuông báo động về bạo lực ở tuổi trẻ réo lên cho xã hội".

Cảnh năm sinh bị hành hung (Ảnh cắt từ clip).
"Cả nhóm xông vào đạp, đánh lên đầu, lên người cháu trai mà nghĩ ngay đến cảnh một đàn hổ đang giằng xe con mồi nhỏ. Nhóm này đánh cư xử kiểu rất bản năng, bầy đàn, đánh là muốn đánh tới cùng", chị Phạm Thị Huyền Trang phẫn nộ.
"Đạo đức xuống dốc quá trầm trọng, một số thanh thiếu niên lười học, lười làm chỉ thích đi trộm cướp, đánh nhau. Người dân thì một số người vô cảm, không dám đấu tranh trước cái ác nên hàng ngày, các vụ án nghiêm trọng vẫn xảy ra. Thật buồn", bạn đọc Phạm Thanh Dương ngao ngán.
Với độc giả Dang Duc Ninh, sự việc khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa, đặc biệt khi nhớ lại những kỷ niệm tại phố Núi Pleiku từ những năm 90 thế kỷ trước. "Tầm năm 1992, tôi vào Pleiku thấy người dân ở đó chân chất, đoàn kết. Chỉ cần ở chợ phát hiện bị móc túi thì cả chợ lao vào trừng trị. Ngoài bến xe, mấy chú xe ôm cũng tham gia điều tra bắt cướp; thế mà xem video này thấy những người xung quanh đứng yên để côn đồ đánh chết người. Đúng là văn hoá suy đồi, lạnh nhạt, lãnh cảm, thờ ơ", người này thốt lên.
Còn độc giả Nguyen Diep chỉ ra rằng hậu quả vụ việc có thể đã rất khác mà không cần tới sự can thiệp trực tiếp của những người xung quanh. "Nếu có ai đó nói to lên: Chúng mày đánh con người ta là có camera quay lại, công an sẽ bắt từng đứa đấy là nó sợ mà nhẹ tay hoặc bỏ chạy. Đó là kỹ năng đối phó mà không thấy ai la lên, tội cho thằng bé", bạn đọc phân tích.















