Hà Nội: Nhân viên nhà hàng “chôm” xe của khách

(Dân trí) - Anh Trần Tiến Dũng, trú tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) vừa đến Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội) trình báo việc sau khi vào ăn tại một nhà hàng đã bị nhân viên bảo vệ “chôm” mất chiếc xe HONDA AIRBLADE.

Địa điểm nơi xảy ra vụ án trộm xe của khách
Địa điểm nơi xảy ra vụ án trộm xe của khách
 
Theo đơn trình báo của anh Trần Tiến Dũng gửi Báo Dân trí và các cơ quan chức năng cho biết: Vào khoảng 7 giờ tối ngày 21/6/2012, anh Dũng cùng một số người bạn vào ăn tại Nhà hàng Mường Then (địa chỉ số 104 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Khoảng 2 tiếng sau, khi anh Dũng rời Nhà hàng thì phát hiện chiếc xe HONDA AIRBLADE BKS 19M1-02946 (màu đỏ) “không cánh mà bay”.
Khi xuất trình vé gửi xe và các giấy tờ liên quan cho bảo vệ nhà hàng thì một nhân viên tên là Hoàng cho biết, chiếc xe máy của anh đã bị một nhân viên khác của nhà hàng (trú tại tỉnh Điện Biên, mới vào làm được 4 ngày) chạy đi cách đó ít phút.
Vé trông giữ xe tại Nhà hàng Mường Then
Vé trông giữ xe tại Nhà hàng Mường Then

Trước sự việc trên, anh Dũng đã yêu cầu Nhà hàng cung cấp thông tin về nhân viên đã “chôm” xe của khách, nhưng đại diện Nhà hàng cho rằng: “Ngoài chứng minh thư phô tô, Nhà hàng không còn lưu giấy tờ gì khác”. Trước thắc mắc của khách hàng, đại diện Nhà hàng giải thích thêm là “nhân viên bảo vệ đã lấy trộm toàn bộ hồ sơ cá nhân của anh ta mang đi” (?!).

Sự việc trên, thêm một lần nữa cảnh báo việc quản lý nhân viên lỏng lẻo của các nhà hàng, khách sạn khiến nhiều khách hàng lo sợ cho tài sản của mình.

Được biết, Công an phường Trung Hòa đang truy tìm đối tượng nghi vấn trộm xe của khách.

Ban Bạn đọc