Hà Nội: Hàng quán vô tư “xẻ thịt” vỉa hè phố Ngô Quyền

(Dân trí) - Trong khi TP. Hà Nội đang thực hiện năm “Trật tự và văn minh đô thị” thì tại phố Ngô Quyền, con phố nằm giữa trung tâm thành phố lại có tình trạng quán cà phê, quán nước ngang nhiên “xẻ thịt” vỉa hè làm nơi đỗ xe, điểm bán hàng ảnh hưởng đến mỹ quan và an ninh trật tự…

Theo phản ánh của người dân, nhiều tháng qua, cứ mỗi chiều tối cho đến đêm muộn, khu vực đường và vỉa hè tại số 5, 8A và 8B đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm lại bị chủ các cửa hàng kinh doanh cà phê, nước ép lấn chiếm để làm điểm bán hàng. Điều đáng nói, khu vực này sát với trụ sở làm việc của Thành ủy - UBND TP. Hà Nội, nơi có biểnCấm tụ tập đông người” và chỉ cách trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ chừng vài trăm mét nhưng không bị xử lý.

Cứ từ 18h30 hàng ngày cả trăm m2 vỉa hè phố Ngô Quyền lại bị xẻ thịt ngang nhiên.
Cứ từ 18h30' hàng ngày cả trăm m2 vỉa hè phố Ngô Quyền lại bị "xẻ thịt" ngang nhiên.

Ghi nhận nhiều ngày tại khu vực đầu phố Ngô Quyền, phóng viên đã chứng kiến cảnh hoạt động náo nhiệt diễn ra trên vỉa hè, vốn được dành riêng cho người đi bộ. Theo đó, từ khoảng 19h00 đến 23h00, cửa hàng này đã bắt đầu đông khách và phải kê nhiều bàn ghế ra vỉa hè với diện tích hàng trăm m2. Chưa dừng tại đó, tại khu vực vỉa hè phía sát lòng đường, cửa hàng này cũng “chiếm” luôn để làm chỗ đỗ xe máy, còn ô tô thì ngang nhiên đỗ trước lòng đường.

Cả một đoạn vỉa hè dài vốn dành cho người đi bộ bị chặn lại bởi hàng quán, phần diện tích sát mặt đường dùng làm bãi để xe.
Cả một đoạn vỉa hè dài vốn dành cho người đi bộ bị chặn lại bởi hàng quán, phần diện tích sát mặt đường dùng làm bãi để xe.
Rất nhiều xe ôtô vô tư để trên vỉa hè, đỗ ở khu vực cấm trông xe, đỗ xe nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý kịp thời.
Rất nhiều xe ôtô vô tư để trên vỉa hè, đỗ ở khu vực cấm trông xe, đỗ xe nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Đối diện cửa hàng số 5 Ngô Quyền là cửa hàng số 8A và 8B Ngô Quyền. Mặc dù là nơi gần với trụ sở làm việc của Thành ủy Hà Nội và có biển “Cấm tụ tập đông người” tại khu vực nhưng vỉa hè trước số 8A và 8B cũng “đông vui” không kém cửa hàng số 5.

“Vỉa hè thì bị lấn chiếm, ô tô xe máy thì dừng đỗ kín cả ở lòng đường, người dân chúng tôi muốn đi dạo và đến vườn hoa gần đó cũng không có lối đi. Không những vậy, khách tại các cửa hàng số 5, 8A và 8B tối nào cũng đông, hoạt động ầm ĩ đến cả đêm muộn khiến người dân chúng tôi thường xuyên lo lắng bất an...”, một người dân quanh khu vực bức xúc.

Trên vỉa hè không còn một chỗ trống
Trên vỉa hè không còn một chỗ trống

Mặc dù là tuyến phố trung tâm, bên cạnh là trụ sở làm việc của nhiều cơ quan quan trọng và cách trụ sở công an phường Lý Thái Tổ không xa nhưng quan sát cả buổi tối, trên tuyến phố bị lấn chiếm không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng mà trực tiếp là lực lượng trật tự của công an phường sở tại đi kiểm tra, nhắc nhở, xử lý. Chính sự buông lỏng này đã làm cho vỉa hè đường Ngô Quyền vốn đã hẹp lại tiếp tục bị lấn chiếm.

Người dân trong khu vực đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, trả lại vỉa hè cho người dân sử dụng.
Người dân trong khu vực đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, trả lại vỉa hè cho người dân sử dụng.

Trước sự việc gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, người dân quanh khu vực mong muốn chính quyền sở tại sớm vào cuộc xử lý, lập lại trật tự trên địa bàn, để người dân được sử dụng vỉa hè đúng với chức năng vốn có của nó.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh - C. Minh