Đề nghị làm rõ, xử nghiêm vụ trộm gà còn chém “khổ chủ” trọng thương tại Nghệ An

(Dân trí) - Sau khi bắt gà chọi nhà hàng xóm làm thịt ăn, Trịnh Văn Phú còn dùng mác dài chém “khổ chủ” gãy tay, đứt gân phải nhập viện cấp cứu. Sự việc đã xảy ra hơn 1 tháng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý đối tượng khiến gia đình nạn nhân và dư luận bức xúc.

Ông Nguyễn Viết Quang kể lại sự việc

2 cha con bị chém trọng thương vì con gà

 Vừa qua, phản ánh đến báo điện tử Dân trí, ông Nguyễn Viết Quang (SN 1971, trú tại xóm 11, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trưa ngày 27/10, anh Trịnh Văn Phú (SN 1984, trú cùng xóm) đưa mác dài khoảng 1,2 mét sang tận nhà để chém ông trọng thương 2 cha con.

Đề nghị làm rõ, xử nghiêm vụ trộm gà còn chém “khổ chủ” trọng thương tại Nghệ An - 1

Đơn kiến nghị của ông Quang gửi đến các cơ quan chức năng.

Sự việc bắt nguồn từ trước đó 10 ngày, khi con gà chọi của gia đình ông Quang bị anh Phú bắt trộm về làm thịt. Ông Quang kể lại: “Phát hiện sự việc, tôi hỏi Phú tại sao lại bắt trộm gà làm thịt thì được Phú trả lời: “Ai bảo không nhốt mà chạy lại đây”.

“Chị Thủy (vợ anh Phú) xác nhận con gà trên đã bị anh Phú làm thịt nấu ăn một nửa, còn một nửa bỏ vào tủ lạnh. Chị Thủy có bảo gia đình tôi thông cảm và có ý đền con gà này. Vì là hàng xóm với nhau nên tôi đã bỏ qua chuyện vì con gà không đáng là bao”, ông Quang cho biết thêm.

Tuy nhiên, ngày 20/10, khi mọi người tổ chức ăn uống tại nhà tôi thì Phú đi đâu gọi điện về bảo “đứa mô bảo tau ăn trộm gà về tau chặt mặt hết”.

Đề nghị làm rõ, xử nghiêm vụ trộm gà còn chém “khổ chủ” trọng thương tại Nghệ An - 2

Hiện trường xảy ra sự việc.

Do bức xúc đến câu nói của anh Phú nên ông Quang sang nhà để hỏi chuyện, nhưng Phú không ở nhà. Tại đây ông Quang có dùng 2 hòn gạch ném vào phía cổng khiến 1 mắt camera bị hư hỏng.

“Đến khoảng 15 giờ ngày 27/10, tôi đang nghỉ trong nhà thì nghe Phú la hét, cầm mác tự chế dài khoảng 1,2 mét ở ngoài cổng và bảo 2 cha con ra đây tau chém hết. Khi tôi vừa ra đến cổng thì bị Phú dùng mác chém khiến tay trái của tôi bị đứt lủng lẳng. Khi con tôi chạy ra thì người này vung dao chém tiếp khiến con trai tôi bị đứt, phải khâu 5 mũi’, ông Quang bàng hoàng kể lại.

Quá hốt hoảng, Phú bỏ chiếc mác tại hiện trường rồi bỏ chạy qua 2 bờ rào thì không may bị ngã, cũng phải nhập viện điều trị.

Cũng theo ông Quang, sau khi nhận được tin báo, phía Công an xã Tràng Sơn và Công an huyện Đô Lương đã có mặt, lập biên bản sự việc để tiến hành xác minh, điều tra. Tuy nhiên, đến thời điểm này (21/11), sự việc vẫn chưa được phía Công an huyện Đô Lương giải quyết dứt điểm.

Cơ quan chức năng “ngó lơ” vụ việc?

Đề nghị làm rõ, xử nghiêm vụ trộm gà còn chém “khổ chủ” trọng thương tại Nghệ An - 3

Tay trái của ông Quang bị anh Phú chém đứt lủng lẳng nhưng đã hơn 1 tháng các cơ quan chức năng vẫn ngó lơ không giải quyết vụ việc dứt điểm.

Tại bản tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho thấy, ông Nguyễn Viết Quang (SN 1971, trú ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) nhập viện ngày 27/10 do bị người khác dùng dao chém. Vết thương mặt sau 1/3 dưới cẳng tay trái, kích thước 0,7cm sâu, đứt gân duỗi, lộ xương gãy phức tạp.

Qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng của BV Đa khoa 115 Nghệ An có giá trị chẩn đoán, bệnh nhân Quang bị gãy 1/3 xương quay trái, mẻ xương trụ trái vị trí tương ứng. Sau đó, được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kết hợp xương quay trái bằng nẹp vít và nối gân duỗi các ngón, duỗi cổ tay và trụ. Sau khi dần ổn định, ngày 4/11 ông Quang được ra viện để về nhà điều trị.

Đề nghị làm rõ, xử nghiêm vụ trộm gà còn chém “khổ chủ” trọng thương tại Nghệ An - 4

Kết quả chấn thương rất nghiêm trọng.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương xác nhận sự việc và cho biết, mâu thuẫn giữa 2 người này bắt nguồn từ con gà gia đình ông Nguyễn Viết Quang bị anh Trịnh Văn Phú (SN 1984) bắt trộm để làm thịt.

Ông Dũng kể lại: “Trước đó do mâu thuẫn là anh Phú bắt 1 con gà của anh Quang. Sau đó vợ anh Phú nói đền nhưng anh Quang không lấy và giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 15h ngày 27/10, anh Phú cầm mác dài đến cổng nhà anh Quang để chém trọng thương người này”.

Đề nghị làm rõ, xử nghiêm vụ trộm gà còn chém “khổ chủ” trọng thương tại Nghệ An - 5

Ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương xác nhận sự việc và mong muốn cấp trên giải quyết vụ việc dứt điểm sớm.

“Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đến lập biên bản sự việc, sau đó bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, ông Dũng nói.

Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn 1 tháng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp nào xử lý dứt điểm đối tượng. Bên cạnh đó, Công an huyện Đô Lương đã nhiều lần hoãn việc đưa ông Quang đi giám định thương tật khiến gia đình và dư luận bức xúc.

Nguyễn Tú