Đã mang 9 tháng 10 ngày sao còn nỡ bỏ con?

(Dân trí) - Lại có thêm một bé sơ sinh nữa bị bỏ rơi. Không hiểu cha, mẹ các bé có còn cái gọi là lương tâm, lòng nhân ái của một con người? Người dưng còn thương xót con mình, vậy mà chính những người dứt ruột đẻ ra lại nỡ ruồng bỏ các bé.

Thêm một lần những trái tim nhân hậu phải thổn thức, đau buồn trước một em bé vừa mới chào đời đã bị người cha, người mẹ vô trách nhiệm, không có lương tâm và lòng nhân ái lạnh lùng bỏ rơi.

 

Tình yêu thương của mẹ dành cho con là một đặc ân của tự nhiên. Các con thú sau khi sinh thường rất dữ là bởi vì bản năng bảo vệ con cái của chúng. Tại sao thú vật còn có bản năng như vậy mà những bậc cha, mẹ của các cháu lại không có nhỉ?

 

Một số ý kiến bạn đọc gửi về tòa soạn:

 

Thương bé!

Cumeoc4_hl5623@yahoo.com

Nhìn em bé nhỏ xíu, say sưa ngủ mà thương bé quá. Hoàn cảnh của bé cũng giống như bé Nhân Ái. Bé còn không được ngày nào được bú mẹ, được sự quan tâm của người thân nữa. Mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ em bé tội nghiệp này. Nếu như hoàn cảnh của bé Nhân Ái được biết đến sớm như em bé này thì chắc tình trạng sức khỏe của em giờ đã khác. Hai chị em con hãy cố gắng lên nhé! Các con sẽ qua khỏi, sẽ khỏe mạnh.!!

Minh Hải

blacks_eyes2003@yahoo.com

Trời ơi, sao trên đời này có những đứa trẻ đáng thương và những bậc cha mẹ vô lương tâm đến thế. Dù sao nó cũng là giọt máu của mình mà, nỡ lòng nào bỏ rơi nó... Ước gì mình có thể cầm bàn tay nhỏ xíu kia, truyền cho bé hơi ấm tình mẹ mà bé đang khao khát.

kim thanh

thanh.ktct@gmail.com

Lại một em bé nữa bỏ rơi. Tội nghiệp con trai của tôi quá. Cho dù con mình có ra sao đi nữa, con chính là máu mủ là khúc ruột của mình mà sao lại nhẫn tâm bỏ rơi con, hổ dữ còn không muốn ăn thịt con nữa mà, thật độc ác cho những ai làm cha mẹ như vậy. Con trai ơi con hãy cố gắng vượt qua nghe con, nhìn con mà cô thấy thương quá. Cho phép cô dược gọi con là con trai và cô là mẹ được không(?) Mẹ và mọi người luôn ở bên con, Mẹ cầu nguyện cho con mau chóng bình phục .

Lê Trang

tiendangkhoa1982@yahoo.com

Xin pháp luật hãy nghiêm minh trừng trị những người làm cha mẹ mà chối bỏ con cái của mình, không nuôi nấng được thì đừng xin ra, còn đã sinh ra rồi thì phải có trách nhiệm. Trẻ con không tội tình gì, nếu hiểu được, nói được chúng sẽ không bao giờ muốn bị bỏ rơi như thế. Con thú còn biết hy sinh cho con mình thì nói chi là con người, tại sao có thể từ bỏ giọt máu mình như thế? Người Cha có thể không mang nặng đẻ đau nên không hiểu tình mẫu tử, còn người Mẹ? mang con được chín tháng mười ngày rồi có thể vứt con như thế sao? Tôi thấy thật xấu hổ cho những bật cha mẹ ấy, bản án lương tâm sẽ theo họ đến suốt cuộc đời..........!

Nguyễn Thu Hòa

nguyenthuhoa87@gmail.com

Thương quá con ơi..... Thương con quá đi mất thôi... Chị Nhân Ái chưa khỏe mà cô lại biết con... đau xót lắm!!

qgiang

nguyenquy.bj@gmail.com

Khi đọc bài báo này tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tại sao trên đời này lại có nhiều em bé bị bỏ rơi đến thế. Đã không cho em một gia đình, không cho em tình yêu thương thì sinh em ra để làm gi? Bé ơi, hãy cố gắng lên, còn rất nhiều ngươi yêu thương em, ở bên cạnh em. Xin mọi người hãy chung tay giúp đỡ em, để em chống chọi lại với bệnh tật. Hãy kiên cường lên em nhé.

Nguyễn Thanh Vân

anna81vn@yahoo.com

Xin hãy cứu giúp bé. Xin đừng để xuất hiện Nhân Ái thứ 2, khi nhận được sự đóng góp thì đã rơi vào tình trạng khó chữa và suy dinh dưỡng quá nặng. Trong trường hợp chưa có chi phí hỗ trợ. Mong BV cố gắng xin cho bé được chế độ BHYT vì bé là trường hợp đặc biệt bị bỏ rơi. Đồng thời cũng có thể trích từ quỹ Nhân Ái để mua kháng sinh và sữa đặc trị. Âu cũng là sự chia sẽ của Nhân Ái với người bạn cùng cảnh ngộ và Nhân Ái có thể làm việc tốt dù đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Bé có thể bình phục, có thể ra viện, có thể khỏi bệnh tim và có thể phẫu thuật chình hình dị dạng, đặc biệt, có thể có gia đình nhận nuôi bé, một sinh linh bé bỏng có thể được sống trong Thế Giới này, đó chính là nhờ vào tấm lòng của các bạn. Xin hãy mở rộng tấm lòng 1 lần nữa với bé.... Mong các con hãy cùng nhau vượt qua khó khăn và hãy bình phục, 2 con nhé!!!

Nguyễn Thanh Vân

anna81vn@yahoo.com

Trong những ngày qua, chúng ta đã rơi rất nhiều nước mắt vì bé Nhân Ái. Một sự thực chính là, nếu thông tin về bé được đăng sớm hơn, nếu bé có chi phí để chích thuốc và mua sữa đặc trị sớm thì có lẽ bé sẽ không rơi vào tình trạng như hiện nay. Mong tấm lòng của bạn đọc hãy mở rộng 1 lần nữa với bé bị bỏ rơi này. Nếu có chi phí, bé có thể khỏe mạnh, bệnh tim có thể chữa và cả dị tật cũng có thể phẫu thuật điều chỉnh bởi các hội hỗ trợ Quốc tế. Một hy vọng có thể mở ra với bé, bé sẽ có thể xuất viện, có 1 gia dình nhận nuôi.Và nhất là chúng ta đã có thể cứu sống 1 sinh linh bé bỏng. Chúng ta đừng để xuất hiện Nhân Ái thứ 2, và đừng để quá muộn. Mong các bác sỹ hãy cố gắng xin cho bé chế độ Bảo hiểm vì đây là trường hợp đặc biệt bị bỏ rơi. Nếu hiện nay chưa có sự đóng góp kịp thời, chúng ta có thể trích từ Quỹ Nhân Ái để chia sẽ chi phí chích thuốc kháng sinh và sữa để bồi dưỡng cho bé. Âu đây cũng chính là sự chia sẽ của Nhân Ái cho người bạn đồng cảnh ngộ và cũng có thể tích chút công đức cho bé. Xin đừng để bé phải chịu cảnh suy nhược, lúc đó, có đóng góp cũng đã quá muộn.... Mong và cầu chúc cho 2 con mau chóng bình phục!

Minh Ngoc

ngocntm_2510@yahoo.com

Bé thật đáng thương và tội nghiệp biết bao! Sao trong cuộc sống này lại có nhiều mảnh đời bất hạnh đến vậy! Tôi thật sự không hiểu nổi lương tâm của những người bố người mẹ nữa, đang tâm vứt bỏ chính núm ruột của mình. Xin mọi người hãy cùng nhau chung tay góp sức giúp đỡ bé! Bé thật tội nghiệp biết bao.

Nguyen Thị ka

maika.kt82@gmail.com

Tại sao bệnh viện không thông báo tình hình này cho cơ quan công an và gọi điện lên công an địa chỉ của cháu bé để các CQ ở đia chi của cháu tìm đến tận nhà để yêu cầu thân nhân đến chăm sóc cháu. Để một đứa trẻ khổ tâm cô dơn với một đống bệnh trên người làm sao chịu được. Tôi mong rằng các bác sỹ trong bệnh viện hãy tìm biện pháp trực tiếp để cháu nhận được tình thương yêu đặc biệt. Để dùng biện pháp cứng rắn xử lý với những người làm cha làm mẹ không đựoc phép bỏ con mình như vậy. Để những đứa trẻ vô tội không phải chịu khổ. Những trường hợp khó khăn thi sẽ được cộng đồng giúp đỡ chứ không được phép làm cho nhưng đứa trẻ phải chịu thiệt thòi như vậy.

Van

nguyen.van@indo-chinevn.com

Nhờ có bài báo Dân Trí mình mới biết thêm trên cuộc đời này có quá nhiều số phận bất hạnh, nhất là những sinh linh nhỏ bé vốn vô tội mà phải chịu nổi đau về bệnh tật và nổi đau không có tình thương khi người tạo ra những bất hạnh đó không ai khác chính là cha mẹ chúng. Tôi thật đau lòng tại sao trên cõi đời này lại có những người cha người mẹ vô lương tâm nỡ bỏ đi khúc ruột mà chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Những đứa trẻ vô tội mà. Vừa qua đọc bài về bé Nhân Ái tôi đã xót xa đau lòng nhưng tôi chỉ có thể giúp đỡ em 1 phần nhỏ nhoi nào đó, giờ lại thấy thêm 1 đứa trẻ tội nghiệp khác. Tôi thay mặt những đứa bé bất hạnh này kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các em không nhiều thì ít để các em chống chọi mà giành sự sống. Và tôi cũng cầu mong trên đời này bớt đi những bậc cha mẹ không lương tâm và sống có trách nhiệm hơn, để bớt đi những mảnh đời bất hạnh.

huong

italia.maimaimottinhyeu@yahoo.com

Sao bây giờ có nhiều em bé bị bỏ rơi thế nhỉ, những người làm cha làm mẹ nghĩ thế nào mà họ lại có thể hành động như thế, con mình dứt ruột đẻ ra dù có thế nào cũng phải nuôi chứ. Nếu quá khó khăn thì hãy xin mọi người giúp đỡ, chẳng lẽ họ không co lương tâm sao. Hi vọng sẽ càng ngày càng ít đi những số phận bất hạnh như vậy chứ nhìn các bé đau đớn trông tội lắm, chúng ta là người lớn còn cảm thấy ko chịu được huống hồ là những dứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị như vậy rồi. Sao hôm nay không thấy Dân trí đưa tin về bé Nhân Ái nhỉ, tôi thấy sốt ruột quá, không biết hôm nay bé thế nào rồi, có đỡ hơn ko?

 

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái