Chị em tâm huyết với “thông điệp gửi người đến sau”

(Dân trí) - Những lời lẽ nửa thực nửa hư, nửa giận hờn nửa âu yếm của Hồ Thị Minh, tác giả “Gửi em, người phụ nữ lăm le cướp chồng chị” được trích đăng từ báo PNO không đơn giản là sự ghen tuông phụ nữ mà còn là lời cảnh tỉnh của phái đẹp với nhau.

Sau khi bài viết đăng tải, đã có hàng trăm phản hồi gửi về Dân trí - trong đó đa phần là độc giả nữ, bày tỏ đồng cảm với thông điệp tác giả muốn gửi gắm. Nhiều chị em cũng chia sẻ quan điểm riêng về vấn đề này.

 

Phạm hoa: anglespham@gmail.com tâm đắc: “Bài viết thật hay và vô cùng ý nghĩa, nó tác động mạnh mẽ tới tâm lý của 'người đến sau' này. Dù rằng mình chỉ hù dọa tâm lý thôi, nhưng nếu 'người đến sau' mà cứ cắm cổ vào thì mình cũng khốn đó. Cảm ơn tác giả! Tuy tôi chưa lập gia đình nhưng cũng có thể đúc rút kinh nghiệm, dù cái này tôi chẳng muốn gặp làm gì”.

 

Dù mới lập gia đình nhưng Lê Giang: gianglhg@gmail.com cũng thừa nhận rằng đây là điều thực tế mà nhiều gia đình đang phải đối diện, mà đa phần lỗi do người chồng:
 
“Em mới lấy chồng thôi nhưng những điều chị viết ở đây cũng chính là những cái em đang chứng kiến hàng ngày trong cuộc sống của mình và xung quanh mình. Những điều mà dù ít hay nhiều thì tất cả những người đàn bà có gia đình đều phải trải qua. Đáng tiếc cho những người đàn ông lạc lối, khi đã quá muộn rồi họ mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống vợ chồng đã qua của họ”.   

 

“Thật hay, thật tâm đắc, tuy có hơi sốc vì bạn Hồ Thị Minh nói quá mạnh, nhưng thật giá trị cho những cô mới lớn, và những người muốn bước vào cuộc sống hôn nhân của người khác” -  AnAn: Camnghi@com.vn bày tỏ.
 
Chị em tâm huyết với “thông điệp gửi người đến sau” - 1

(nguồn ảnh: internet)

 

“Công nhận bài viết của chị ý nghĩa thật. Em chúa ghét những 'người đến sau' kiểu đó, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn nổi với họ. Nhìn cảnh các gia đình cứ đổ vỡ vì những kẻ như vậy, em chỉ thấy thương tụi trẻ. Chỉ ước sao những kẻ điên khùng đó sớm tỉnh ngộ mà nhìn thẳng vào sự thật!” – nickname hix: luckystar11111989@gmail.com chia sẻ.

 

Không phủ nhận những lời lẽ thâm thúy và rất có ý nghĩa của tác giả Hồ Thị Minh, nhưng độc giả Trần Thoan: tranthoan.kt4@gmail.com vẫn không khỏi băn khoăn với câu hỏi “Sao phụ nữ luôn phải là người tha thứ?”:
 
“Chị à! Qua thông điệp chị gửi, em cảm nhận được phần nào cảm giác của chị. Thế nhưng tại sao phụ nữ lại cứ luôn phải là người vị tha chứ . . .? Giành giật 1 người chồng đúng nghĩa với việc phá hoại hạnh phúc của người khác và liệu rằng mình có xây dựng được hạnh phúc trên nền móng của “tội lỗi”.

 

Với tâm trạng của một người trong cuộc, Quynhnhi: quynhnhi28@yahoo.com thổ lộ: “Một bài viết rất hay và rất thực tế, tôi đã từng sống trong cảnh của người đến trước và kẻ đến sau. Thực sự bài viết trên đây chẳng hề bỏ đi được chữ nào. Rất cảm ơn tác giả”.

 

Trái với tâm trạng của Quỳnh Nhi, bạn Phạm Thị Oanh: oanhpt24_3@yahoo.com đang rơi vào tình thế khó xử. Cuộc sống vợ chồng chị đang ngấp ngé bên bờ vực thẳm bởi một người phụ nữ khác, mà cũng có thể do chính chồng chị. “Bài viết rất thật nhưng vô cùng sâu sắc, bài viết đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi cũng là người phụ nữ bị người đàn bà khác đánh cắp người chồng của mình và chưa biết nên xử lý thế nào trong mối quan hệ ba bè bảy bối này.

Tôi đã nhiều lần nói chuyện và yêu cầu chồng chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia để quay trở lại với gia đình. Anh cũng hứa nhưng lại không giữ lời, vẫn qua lại với người đó. Một vấn đề khó khăn nữa là chồng tôi đang làm việc ở nơi có người phụ nữ kia đang sống nhưng lại xa gia đình cả trăm cây số, chỉ thứ 7, chủ nhật mới về nhà”.

 

“Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh chuyển công tác khỏi nơi đó nhưng anh không chấp nhận, mà nói là làm việc ở đó đến khi nào nghỉ hưu. Như vậy chắc chắn chồng tôi và người phụ nữ kia vẫn có quan hệ với nhau. Từ trong đáy lòng tôi rất muốn anh quay lại vì còn thương anh, nhưng trong lòng cũng luôn dày vò day dứt không yên...”, độc giả này nói thêm.
 
Chị em tâm huyết với “thông điệp gửi người đến sau” - 2

(nguồn ảnh: internet)

Trong khi đó nick Sơ Ri: meo_con_mimi18@yahoo.com.vn hóm hỉnh viết: “Trời ơi! Từ lâu em cứ nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh khi biết chồng ngoại tình, nhưng khi đọc bài viết này, em thấy cái kẻ dùng thân xác dụ dỗ chồng em mới đáng tội nghiệp làm sao! Và tội nghiệp cả chồng em nữa chứ! Vì dù em có 'bị thương' một chút nhưng em vẫn còn tất cả, thế thì em chẳng phải buồn và dằn vặt mình làm gì cho phí sức khỏe. Em thật tâm cảm ơn tác giả bài viết đáng quí này!”

 

Bên cạnh đó, cũng có độc giả đưa ra những ý kiến khác, như lanla: phonglanlan12@yahoo.com:
 
 “Hay lắm! nhưng cũng là đàn bà với nhau cả, cũng tội nghiệp. Nếu nói đúng hơn là người đến sau cũng chỉ như mình ngày trước thôi. Một người đàn ông mà bỏ vợ cặp bồ thì với tư cách với người đến trước hay đến sau cũng không cần.

 

Dù tôi chưa lấy chồng nhưng tôi cũng có ý định cặp với người có vợ đó các bạn ạ. Bạn biết đó là ai không? là mối tình đầu của tôi đó, là người tôi yêu nhất cũng là người tôi hận nhất. Không phải tôi muốn làm khổ vợ hắn mà tôi làm thế để trả thù, để cho hắn biết hắn không đáng 1 xu, rằng tôi đúng khi không làm vợ hắn” .

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về diendan@dantri.com.vn

 

Linh Nhã