DMagazine

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: "Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện"

(Dân trí) - Chiếc mũi "toàn mỡ, không xương" của Mỹ Duyên khiến cô bị bạn bè kỳ thị đến mức từng nghĩ đến cái chết. Giờ đây cô tự tin trước máy ảnh, sải bước trên sàn catwalk, được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón.

NGƯỜI MẪU MŨI KHÔNG XƯƠNG, TỪNG CHỈ MUỐN CHẾT:

"KHUÔN MẶT LẠ SẼ LÀM NÊN CHUYỆN!"

Chiếc mũi "toàn mỡ, không xương" của Mỹ Duyên khiến cô bị bạn bè kỳ thị đến mức từng nghĩ đến cái chết. Giờ đây cô tự tin trước máy ảnh, sải bước trên sàn catwalk, được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón.

Cô bé lớp 10 muốn bản thân... "biến mất" 

Chiều muộn, Phạm Thị Mỹ Duyên, 19 tuổi diện váy trắng dạo phố. Giữa dòng người, cô gái gốc Sài Gòn nổi bật bởi chiều cao 1m80, gương mặt đặc biệt hơn người bình thường với chiếc mũi bị dị tật bẩm sinh như tự tin sải bước.

Vừa kết thúc năm nhất đại học chuyên ngành luật nhưng thời gian biểu của cô vẫn kín lịch. Vừa đăng ký học vượt một số môn, Duyên vừa nhận lời làm người mẫu ảnh tự do cho nhiều dự án.

"Em vừa muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cũng muốn trở thành một luật sư. Em muốn có kiến thức để đấu tranh, bảo vệ bản thân và những người có khiếm khuyết trên cơ thể, những nạn nhân của việc miệt thị ngoại hình", Duyên nói.

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 1

Duyên đã trải qua cuộc phẫu thuật mũi để có thể thở được mà không cần gắn ống thông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày lọt lòng mẹ, Mỹ Duyên kém may mắn hơn cô em gái song sinh của mình bởi có chiếc mũi bị dị tật bẩm sinh. Mũi Duyên hoàn toàn không có xương, chỉ là toàn là mỡ, chèn kín đường thở. Để cứu con gái, bác sĩ hướng dẫn cha mẹ Duyên cắt ống hút chèn vào để duy trì đường thở cho cô bé.

Lên lớp 3, Duyên lần đầu được phẫu thuật để sống mũi cao hơn, để có thể từ bỏ đôi ống thông gắn vào mũi. Dù vậy, ngay cái nhìn đầu tiên, ai cũng nhận ra Duyên có gương mặt khác thường với chiếc mũi dị biệt.

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 2

Gương mặt đặc biệt của Mỹ Duyên trong mỗi khung hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô gái cho biết, tuy suốt những năm tháng học cấp 1, cấp 2 thường phải đối mặt với những ánh nhìn tò mò của mọi người "ghim" vào mặt mình nhưng cô không thấy mặc cảm. Duyên cũng từng có những người bạn thân như nhiều đứa trẻ khác.

Mãi cho đến khi bước vào cấp 3 với những người bạn mới cô mới thực sự "thấm" cảm giác bị kỳ thị khi thường xuyên thấy bạn bè nói xấu, bàn tán về chiếc mũi dị tật của mình. "Bạn bảo em là mũi khỉ gãy, đồ mũi tẹt. Tệ hại hơn, nhóm bạn còn chụp hình cận mặt em rồi phóng to, mang ra làm trò cười, miệt thị", Duyên nói.

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 3

Hiện tại Mỹ Duyên cao 1m80, ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi chiếc mũi khác thường của mình bị đem ra bàn tán, Duyên dần rơi vào tự ti, mặc cảm, dần xa lánh mọi người, không muốn nói chuyện với ai. Trên lớp, cô ngồi thu mình một góc, về nhà là lao ngày vào phòng đóng chặt cửa.

Cô em song sinh Mỹ Diệp học cùng trường, nhiều lần gây sự, đòi lấy lại công bằng cho chị mình nên thường lớn tiếng với bạn bè.

"Chị không may mắn, có ngoại hình bình thường như em nên chịu nhiều uất ức. Em nghĩ mình phải luôn bảo vệ chị", Diệp nói.

Tuy nhiên, sự bảo vệ của em gái không khiến Duyên tự tin, can đảm hơn để đối diện với những ánh mặt kỳ thị trong lớp học. Ngược lại, Duyên nhiều lần so sánh và đố kỵ với chính em gái mình. Duyên hận tạo hóa đã bất công để cô phải gánh phần thua thiệt, chịu một ngoại hình khác biệt.

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 4

Năm nay, Duyên bắt đầu nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 5

Với thu nhập từ việc làm người mẫu, Duyên đã tự lo được chi phí sinh hoạt cho bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt học kỳ đầu tiên năm lớp 10, Duyên nhiều lần xin ba mẹ cho nghỉ học và từng nghĩ đến cái chết. Có những hôm, Duyên lén mua nhiều loại thuốc chữa bệnh khác nhau và uống vô tội vạ. Vốn đã yếu từ thuở lọt lòng, khi đó lại mắc chứng trầm cảm, cô nữ sinh gầy rộc, rệu rã. Cha Duyên, ông Phạm Ngọc Dũng, 51 tuổi là người luôn kề cận, khuyên nhủ, động viên con gái. Dù chưa từng nói ra nhưng Duyên biết cha rất lo cho mình.

Những ngày con gái giam mình trong phòng, người cha lên thực đơn để vợ đi chợ rồi tự nấu cho Duyên những món ngon. Chốc chốc ông lại lên phòng con gái, hé cửa nhìn con rồi lại đi xuống, canh chứng vì sợ con làm điều dại dột. Năm lớp 10, thành tích học tập của Duyên chỉ ở mức trung bình.

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 6

Duyên từng nghĩ bản thân mình sẽ chẳng làm được gì (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Gương mặt lạ sẽ làm nên chuyện!"

Qua năm lớp 10, những tưởng sóng gió đã ngừng lại sau lần "tự tử hụt" của Duyên thì đến năm lớp 11, cô đăng ký thi học sinh thanh lịch ở trường vì sở hữu chiều cao vượt trội. Cô gái sốc khi một giáo viên duyệt hồ sơ nói: "Mỹ Duyên không đủ tư cách tham gia vì cuộc thi chỉ dành cho những bạn có ngoại hình, sắc đẹp".

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 7

Mỹ Duyên và cô em song sinh Mỹ Diệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm đó, Duyên là một trong ba nhân vật được nhiếp ảnh gia Mỹ Điên mời tham gia bộ ảnh "Chữa lành". Chủ đề bộ ảnh nói về những người gặp tổn thương sâu sắc khi bị miệt thị vì có ngoại hình khiếm khuyết, vượt qua mặc cảm, đấu tranh để giành được sự tôn trọng của cộng đồng.

Sau dự án, Duyên nhận thấy làm người mẫu là đam mê của mình. Từ những lời khen ngợi, lần đầu tiên trong đời Duyên tự tin khẳng định: "Không phải khiếm khuyết là không làm được gì".

Nhiếp ảnh gia Mỹ Điên, tác giả bộ ảnh "Chữa lành" chia sẻ: "Ngay từ đầu xem ảnh của Duyên, mình đã chọn bạn ấy vì khuôn mặt của bạn quá đặc biệt và thần thái rất hút hồn. Sau khi bộ hình được chia sẻ rộng khắp, nhiều người hỏi mình chiếc mũi của Duyên là thật hay giả bởi nó phù hợp với chủ đề của bộ ảnh đến bất ngờ". 

Một dấu mốc chứng tỏ cô gái đã vượt qua mặc cảm, tự tin về gương mặt của mình là việc tham gia cuộc thi "Người mẫu ảnh online" hồi năm ngoái. Góp mặt trong top 3 chung cuộc, Duyên muốn tiến xa hơn với nghiệp người mẫu. 

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 8

Gia đình Mỹ Duyên chụp hình lưu niệm trong buổi ra mắt bộ ảnh Chữa lành của nhiếp ảnh gia Mỹ Điên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu năm nay, Mỹ Duyên mạnh dạn tham gia cuộc thi The Face. Đứng trước các huấn luyện viên, một lần nữa cô gái lan tỏa thông điệp "ngừng body shaming, cho dù bạn hoàn hảo đến thế nào" tới cộng đồng. Trước đó, một bài viết của cô về chủ đề này trên Facebook cá nhân thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. 

Khi bản thân đã dám lên tiếng đấu tranh và bảo vệ bản thân trước những lời miệt thị cũng là lúc Duyên cảm thấy cần phải truyền nhiều năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người đồng cảnh. 

Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện - 9

Mỹ Duyên có em gái làm hậu phương cho những lần đi chụp hình của mình (Ảnh: Diệp Phan).

Năm nhất đại học, Duyên cảm thấy ngành luật thật sự phù hợp với bản thân. Cô gái cũng khoe có kết quả học tập loại giỏi trong năm qua. Song song, Duyên vẫn đi chụp hình vào những ngày rảnh rỗi, vì thế cô đã có thể tự lo chi phí sinh hoạt cá nhân từ số tiền kiếm được. 

Mỹ Diệp, em gái Duyên, tuy không học cùng đại học với chị nhưng vẫn luôn hỗ trợ chị gái với tư cách là quản lý. Những ca chụp hình vào buổi tối, nếu Diệp bận đi làm thêm thì ba Duyên sẽ là người đưa đón con gái. 

"Trước đây gia đình là điểm tựa giúp em vượt qua mặc cảm, và hiện tại đó vẫn là những người sát cánh cùng em theo đuổi con đường nghệ thuật. Có gia đình bên cạnh, em tự tin vượt qua mọi khó khăn", Duyên chia sẻ. 

Diệp Phan